Chào cả lớp 12/10 Phan Châu Trinh,
Tuesday, October 30, 2007 4:32:27 AM
Vậy là mạng thông tin nội bộ của lớp 12/10 đã tiến thêm một bước đáng kể,.
Các bạn có tin rằng kể từ lúc chia tay vào kỳ hè cuối năm lớp 12,Bình nghĩ rằng sau này mỗi năm mình sẽ tìm lại cuốn lưu bút của lớp để viết thêm vài dòng vào đấy.
Bây giờ lớp mình có Blog rồi thì mọi người dù ở cách xa nhau vẫn có thề quan tâm đến nhau,biết đựoc thông tin của nhau và đặc biệt là có thể trao đổi ,tâm sự những băn khoăn ,hỡ trợ nhau để làm cho tình bạn của chúng ta thêm bền vững .Con người ta khi đi đâu ,làm gì thì rồi cũng cần có một nguồn cội,một chốn đi về phải không các bạn.Bình hy vọng blog này sẽ là nơi mà dù chúng ta có đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này cũng có thể gặp được nhau,cũng có thể tìm về "cội "của mình.
Mỗi một thành viên khi rời xa mái trường phổ thông để lao vào đời với nhiều niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp.Bây giờ đã là mười hai năm rồi các bạn nhỉ,đa số các bạn đã có gia đình và con cái ,cuộc sống cũng đang đi vào chiều sâu hơn.Bình cầu chúc cho tất cả các bạn luôn luôn sống hạnh phúc-bình an và thành đạt.
Rất mong gặp lại các bạn.
Các bạn có tin rằng kể từ lúc chia tay vào kỳ hè cuối năm lớp 12,Bình nghĩ rằng sau này mỗi năm mình sẽ tìm lại cuốn lưu bút của lớp để viết thêm vài dòng vào đấy.
Bây giờ lớp mình có Blog rồi thì mọi người dù ở cách xa nhau vẫn có thề quan tâm đến nhau,biết đựoc thông tin của nhau và đặc biệt là có thể trao đổi ,tâm sự những băn khoăn ,hỡ trợ nhau để làm cho tình bạn của chúng ta thêm bền vững .Con người ta khi đi đâu ,làm gì thì rồi cũng cần có một nguồn cội,một chốn đi về phải không các bạn.Bình hy vọng blog này sẽ là nơi mà dù chúng ta có đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này cũng có thể gặp được nhau,cũng có thể tìm về "cội "của mình.
Mỗi một thành viên khi rời xa mái trường phổ thông để lao vào đời với nhiều niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp.Bây giờ đã là mười hai năm rồi các bạn nhỉ,đa số các bạn đã có gia đình và con cái ,cuộc sống cũng đang đi vào chiều sâu hơn.Bình cầu chúc cho tất cả các bạn luôn luôn sống hạnh phúc-bình an và thành đạt.
Rất mong gặp lại các bạn.






