LÀM NGƯỜI THẬT KHÓ...
Saturday, January 19, 2008 6:38:51 AM
Khó thật đấy!
Chính vì khó mà ngay từ lúc còn nhỏ, ta đã phải “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Đến lớp, 6 chữ “Tiên học Lễ, hậu học Văn” ngày nào cũng hiện diện trước mặt. Thế nhưng để học được Lễ ta phải mất tận 12 năm đến khi bước chân vào giảng đường mới không còn thấy nó, ấy là ta chưa học hết chữ Văn đấy. Rồi nào “ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín ”, cái thuyết Nho giáo cách đây hơn 2000 năm mà thế hệ ta thậm chí đời con cháu ta vẫn còn phải học. Học để thành nhân, để không bị suy thoái đạo đức trước những thế mạnh của quyền lực. Đến khi đối diện với kẻ thù ta còn phải học chữ “Dũng”, học can đảm trước sự sợ hãi nếu ta không muốn trở thành con mồi cho kẻ khác. Thử hỏi, trong 85 triệu người Việt chúng ta có bao nhiêu người đủ những phẩm chất đó? Thế ta mới nói, làm người thật khó…
Khó thật đấy!
Khi lớn lên ta lại càng khó khăn hơn trong phân biệt phải trái, đôi khi đứng giữa cái lý và tình ta chẳng biết chọn bên nào cho phải đạo, nhất là khi nhìn thấy Ba Mẹ ta tranh cãi về vấn đề gì đó, ta không dám nói ai đúng ai sai dù ta đủ nhận thức để phán quyết. Ta còn phải học “Yêu” vì yêu là một nghệ thuật chứ không tầm thường như loài vật yêu nhau. Để được người yêu tôn kính ta phải tôn kính người ấy trước, ta có giữ cho nhau sự tôn trọng đến suốt đời không thì không phải ai cũng làm được. Ta còn phải học cách làm cha làm mẹ, học cách dạy con như những thế hệ trước đã dạy cho ta, vì nếu ta không nên người thì chúng cũng chẳng ra gì hết. Bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ, ta còn phải học chữ “Nhẫn” để trên thuận dưới hòa, có khi ta phải học giả làm một người câm, người điếc để không nghe những điều chướng tai gai mắt. Khi nền kinh tế thế giới phát triển không ngừng, ta lại cần thiết phải học chữ “Tri” để tránh sự đào thải của quy luật xã hội, mà Tri đối với ta như vũ trụ bao la làm sao ta đi cho hết?
Khó thật đấy!
Cái khó nhất là tại sao ta không nghĩ đơn giản hơn để mọi việc đỡ rối rắm? Biết thế, mà ta làm không được. Ta muốn học cách nghĩ đơn giản để trở thành một con người mới. Ta mua sách về đọc –“Những quy tắc trong cuộc sống”, thế nhưng, ta đã bị loại ngay từ quy tắc đầu tiên: “Hãy biết chấp nhận mình và đừng cố thay đổi”.
V.T
Các pa'c có gì hay post lên cho anh em bàn lọan với, pác nào đọc xong cái gì cũng nhớ góp ít chữ cho nó khí thế! 12/10 đâu hết rồi!!!!! ^_^







Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - ĐNlop12.10 # Saturday, January 19, 2008 7:51:13 AM
E nào mới xuất hiện đấy! Đồng chí vừa mới nói xong thì mình đã có bài vở đàng hoàn đáp ứng nhu cầu đồng chí đấy! Hãy ngước nhìn để biết trời cao đất rộng!
Nguyên.