CHẢY ĐI SÔNG ƠI!
Friday, April 11, 2008 7:55:48 AM
Nếu nói đại dương bao la kia là thế giới rộng lớn thì dòng sông như một đời người. Bắt đầu từ suối nguồn và kết thúc ở biển lớn. Trong suốt cuộc hành trình cuộc đời đó, con người đi tìm bản ngã của chính mình, khẳng định những nét riêng của mình và rồi hoà vào với cộng đồng xã hội, tạo nên một thế giới phong phú và đa dạng. Cũng như đời sông, mấy khi suối có tên riêng, nó nhỏ bé và với những con suối khác nhau thì người ta vẫn gọi chung là suối, chỉ khi trở thành sông, nó mới có tên riêng. Mỗi con sông có một nét đặc trưng riêng, một niềm tự hào riêng, một khát khao riêng, một hành trình chảy riêng. Và tất cả những con sông đều đổ về biển cả.
Một con sông lớn, có thể tách thành nhiều con sông nhỏ. Giống như những người ban đầu có cùng hướng đi, cùng một điểm xuất phát, nhưng rồi vì ước mơ, vì cuộc sống, mỗi người lại chọn một con đường riêng cho mình. Nhiều con sông nhỏ cũng có thể nhập thành một con sông lớn. Đấy là khi nhiều người có cùng chung mục tiêu, cùng chung ước mơ, cùng chung lý tưởng gặp nhau, cùng đi chung một con đường. Vậy đấy, bạn có khát vọng riêng của bạn, tôi có khát vọng riêng của tôi và biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau.
Dù sao đi nữa thì cũng cứ chảy đi, chảy cho đáng một đời sông, đừng trở thành ao tù nước đọng để rồi một ngày nào đấy khô cạn nước.
Nói đến sông, không thể không nhắc đến những mạch nước ngầm trong lòng đất, những dòng nước không tên, âm thầm chảy một hành trình của riêng nó, không đòi hỏi người ta biết đến, nhưng nhờ những mạch nước ngầm mà cây xanh tốt, đất bớt khô cằn. Nhiều người vẫn luôn muốn mình là mạch ngầm ấy, tuôn trào một cách bền bỉ. Cảm ơn!
Bạn là sông, là mạch ngầm, hay là ao tù. Điều đó tuỳ thuộc vào bạn mà thôi.
(www.saga.com)
Một con sông lớn, có thể tách thành nhiều con sông nhỏ. Giống như những người ban đầu có cùng hướng đi, cùng một điểm xuất phát, nhưng rồi vì ước mơ, vì cuộc sống, mỗi người lại chọn một con đường riêng cho mình. Nhiều con sông nhỏ cũng có thể nhập thành một con sông lớn. Đấy là khi nhiều người có cùng chung mục tiêu, cùng chung ước mơ, cùng chung lý tưởng gặp nhau, cùng đi chung một con đường. Vậy đấy, bạn có khát vọng riêng của bạn, tôi có khát vọng riêng của tôi và biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau.
Dù sao đi nữa thì cũng cứ chảy đi, chảy cho đáng một đời sông, đừng trở thành ao tù nước đọng để rồi một ngày nào đấy khô cạn nước.
Nói đến sông, không thể không nhắc đến những mạch nước ngầm trong lòng đất, những dòng nước không tên, âm thầm chảy một hành trình của riêng nó, không đòi hỏi người ta biết đến, nhưng nhờ những mạch nước ngầm mà cây xanh tốt, đất bớt khô cằn. Nhiều người vẫn luôn muốn mình là mạch ngầm ấy, tuôn trào một cách bền bỉ. Cảm ơn!
Bạn là sông, là mạch ngầm, hay là ao tù. Điều đó tuỳ thuộc vào bạn mà thôi.
(www.saga.com)






