Đại hội chuột 12/10/1995-2008 đây bà con ơi!
Friday, February 15, 2008 4:38:22 AM
Sau thời gian vắng bóng, đến Tết Mậu Tý này, các chuột 12/10-1995 lại tổ chức đại hội tại Đà Nẵng, ngoài các chuột đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng như: Thái-Tuấn-Nghĩa-Dũng-ATùng-Hải-Viễn (chuột Bản về quê vợ ăn Tết từ 29 Tết mới xuống núi hôm kia, các chuột Quý-Lễ-Nguyên-Hà vắng không có lý do)còn có sự trở về của các chuột từ TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội như: Bình-Kha-Phong-Hùng-KTùng và đặc biệt là sự có mặt của các cô chuột xinh đẹp Thảo-Trang. Năm nay, mặc dù tiết trời hơi se lạnh, nhưng các chuột 12/10 đã làm cho bầu không khí trở nên sôi động, nóng lên trông thấy (đến nỗi chuột Thái chịu không nổi nhảy xuống hồ nước Thủy Hoa Viên để tắm, chuột Hải liền bắt chước nhảy theo và... lượm được 01 chiếc điện thoại di động ngay dưới đáy hồ...tỷ hên luôn).
Đến tối, cũng ngay tại Khu vực Đảo Xanh này, các chuột 12/10 lại tổ chức cuộc thi "chút chít" để chào mừng đại hội thành công tốt đẹp và đón chào năm mới 2008. Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi với thể hiện của các chuột Thái-Tuấn-Huy-Viễn...và đến phần "đinh" góp vui cho cuộc thi là cặp chuột Tùng-Thảo "lãng mạn" trong một bản ballads...Đến lúc này (khoảng 8 giờ tối) sếp gọi về trực cơ quan nên chuột Nghĩa không biết cuộc thi kết thúc ra sao nữa và không biết có chuột nào gặp phải mèo tối hôm đó không
Đến tối, cũng ngay tại Khu vực Đảo Xanh này, các chuột 12/10 lại tổ chức cuộc thi "chút chít" để chào mừng đại hội thành công tốt đẹp và đón chào năm mới 2008. Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi với thể hiện của các chuột Thái-Tuấn-Huy-Viễn...và đến phần "đinh" góp vui cho cuộc thi là cặp chuột Tùng-Thảo "lãng mạn" trong một bản ballads...Đến lúc này (khoảng 8 giờ tối) sếp gọi về trực cơ quan nên chuột Nghĩa không biết cuộc thi kết thúc ra sao nữa và không biết có chuột nào gặp phải mèo tối hôm đó không






