My Opera is closing 3rd of March

Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng

Niên khoá 1992 - 1995

Hỏi thăm

Chào Bà con,

Mấy tháng rày bận quá không tài nào viết gì được cho blog,tui mới có thêm một chú nhóc nữa,sinh ngày 27/08/2008,mình đặt tên là cu Chí -cao chí,mong cho chú nhóc có ý chí và sức khỏe dẻo dai để sống tốt với đời.Mình tải hình cho bà con coi nhé.

Giờ đây,một ngày đối với tui sao mà ngắn ngủi quá,nhưng mà lại chậm chạp quá,có nhiều thứ phải làm,phải thực hiện,phải chia sẻ và mơ mộng nữa.Business thì ngập đầu,mỗi ngày phải dứt mình ra khỏi công việc vào cuối ngày để về với gia đình,với hai chú nhóc tỳ.



LÚC BÉ & BÂY GIỜCHUC MUNG NAM MOI

Comments

Unregistered user Thursday, September 25, 2008 3:01:12 AM

Tuanpba writes: Chúc mừng Cao Bình nha! thế là phải lo "cày bừa" thêm nữa mà sau này còn lo cho 2 chú nhóc "kiếm" vợ nưa đấy...hì!hi!... Lâu quá cũng không lên Blog, bận quá... chắc lớp trưởng phải lo phát động phong trào lại đi, anh em sẽ ủng hộ...

Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - ĐNlop12.10 Friday, October 31, 2008 4:55:35 AM

Chào Chú Tuấn,
Chuyện của sắp nhỏ thì để sắp nhỏ lo,mình lo làm gì.
Gửi bà con cô bác hình của sắp nhỏ nhà mình nhé.

Chúc mọi người vui khỏe.

lanhtp Sunday, November 30, 2008 4:26:55 AM

Chuc mung lop truong nhe,vay la lam ong ba noi nguoi ta roi con gi,giong tui do,thang nhoc sau cua tui sinh sau nhoc cua Binh vai ngay thoi, 2/9/2008.Ke ra sau nay co hai co con dau vua met nhung cung hay phai khong,giam bot ap luc cho tui no khi ve lam dau nha minh vi da co nguoi cung chia se trach nhiem voi no ma.Khi nao ranh, tui goi hinh gia dinh tui cho moi nguoi xem nhe!

Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - ĐNlop12.10 Tuesday, December 2, 2008 8:16:32 AM

Cảm ơn Phuơng Lan nhé,chào mừng bạn đến với blog của lớp mình.

Hiện nay chúng ta đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn,mọi người đang lo chống chọi với cơn bão giá,và lo sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống nên rất là bận rộn, mà bận rộn thật sự,không thể góp mặt trên blog nhiều được.

Hỡi bà con cô bác,bão giá sắp qua,việc sinh nở cũng đã hoàn thành,mời bà con chung tay gây dựng lại cơ đồ cho blog 12.10 phan chau trinh.

Rất monh nhận đuợc thông tin về mọi người để chuẩn bị đón xuân về.

Hhehehhehheheh.

Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - ĐNlop12.10 Tuesday, December 2, 2008 8:17:00 AM

Cảm ơn Phuơng Lan nhé,chào mừng bạn đến với blog của lớp mình.

Hiện nay chúng ta đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn,mọi người đang lo chống chọi với cơn bão giá,và lo sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống nên rất là bận rộn, mà bận rộn thật sự,không thể góp mặt trên blog nhiều được.

Hỡi bà con cô bác,bão giá sắp qua,việc sinh nở cũng đã hoàn thành,mời bà con chung tay gây dựng lại cơ đồ cho blog 12.10 phan chau trinh.

Rất monh nhận đuợc thông tin về mọi người để chuẩn bị đón xuân về.

Hhehehhehheheh.

evedummie Friday, December 5, 2008 4:37:54 PM

Cảm ơn Phuơng Lan nhé,chào mừng bạn đến với blog của lớp mình.

Hiện nay chúng ta đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn,mọi người đang lo chống chọi với cơn bão giá,và lo sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống nên rất là bận rộn, mà bận rộn thật sự,không thể góp mặt trên blog nhiều được.

Hỡi bà con cô bác,bão giá sắp qua,việc sinh nở cũng đã hoàn thành,mời bà con chung tay gây dựng lại cơ đồ cho blog 12.10 phan chau trinh.

Rất monh nhận đuợc thông tin về mọi người để chuẩn bị đón xuân về.

Unregistered user Wednesday, December 24, 2008 9:32:44 AM

Anonymous writes: Mọi người ơi! Chúc mọi người một Giáng Sinh thật vui và ấm áp bên gia đình,một năm mới 2009 nhiều sức khỏe,may mắn và hạnh phúc!

Unregistered user Wednesday, December 24, 2008 9:34:54 AM

lanhtp writes: Moi nguoi oi,chuc moi nguoi mot Giang Sinh that vui ve va am ap ben nhung nguoi minh yeu thuong nhat cung mot nam moi 2009 sap den voi nhieu suc khoe,hanh phuc va may man!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.