My Opera is closing 3rd of March

Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng

Niên khoá 1992 - 1995

MỖI NGÀY MỘT QUYỂN SÁCH

Liên quan đến nội dung thảo luận trên bàn nhậu tại quán 45 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh. Thành phần tham dự gồm có: Hải Phong (chủ xị, người thông báo và tổ chức cuộc gặp mặt), Ngọc Sáng, Nguyên, Cao Bình và đặc biệt Hải rượu rắn ở ĐN vô công tác.
Cuộc nhậu bắt đầu sôi nổi khi mỗi người cưa hết 4 chai bia và Hải đưa ý kiến phát triển blog lớp thành website. Các thành viên còn lại có vẻ như chưa đồng tình lắm vì "có lẻ" nghĩ rằng chưa có nhiều người tham gia blog và khối lượng thông tin trao đổi thảo luận cũng chưa nhiều. Nên các thành viên đều mong mọi người chung tay phát triển cho nội dung của blog thêm phong phú.
Từ đó tui có ý kiến: nhờ đồng chí nào lớp mình có kiến thức về Tin học thử nghiên cứu và tạo 1 forum để mọi người có thể trao đổi và đăng bài thuận tiện hơn. Vì forum có thể quản lý thông tin theo từng mục riêng biệt, ai thích thảo luận mục nào thì tha hồ thảo luận và đăng bài cũng thuận tiện hơn. Nói chung dễ sử dụng hơn.
Her ... vụ này chắc nhờ Nghĩa và Bá Tuấn. Nhưng còn tùy thuộc vào ý kiến của mọi người. Các bạn góp ý nhé!
Nhân đây tui cũng xin đăng lên 1 tài liệu hướng dẫn tạo forum. (Để đọc được file này các bạn cần có fần mềm đọc ebook)
KỸ THUẬT/Tin học/Sổ tay hướng dẫn tạo forum
Sotayhuongdantaoforum.zip

Gặp bạn HảiMỖI NGÀY MỘT QUYỂN SÁCH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.