My Opera is closing 3rd of March

Lớp 12/10 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng

Niên khoá 1992 - 1995

Pháo Hoa

Ngày 27,28 /03 sắp tới tại Đà Nẵng sẽ có liên Hoan bắn pháo hoa quốc tế,bà con nào có mấy ảnh,camera nhớ quay,chụp cho bà con ở xa coi với hỉ.
Thứ 7 tuần trước có dịp họp mặt với các bác ở Quảng nam,nghe các bác ấy thông báo là Quảng nam đã được chính phủ chính thức cho phép thành lập khu mậu dịch tự do phi thuế quan quốc tế trong khu kinh tế mở Chu Lai (tin chính thức từ bác Hải,chủ tịch Quang Nam),và hiện nay Quảng nam đang làm thủ tục xin phép làm Casino trong đó luôn.Với Dà này thì 10 năm nữa GDP Quảng Nam sẽ vượt Đà Nẵng thôi.Cũng mừng cho Quảng Nam hỉ.

Yêu từ A đến Z......Pháo hoa quốc tế "Vũ điệu Tiên Sa" - Đà Nẵng 2008.

Comments

Unregistered user Sunday, March 30, 2008 2:48:57 PM

Nguyên writes: Hi! Lâu ngày ko vô blog, thấy có bài nay của Bình tui xin đóng góp vài ý kiến! Dự án thì vẫn là dự án! Tui nhiều năm nằm trong nhà nước nên cũng hiểu ít nhiều, toàn những dự án, ý tưởng hoành tráng khi đi vô thực hiện nó mới là một vấn đề khác, còn xa lắm. Có thể thấy khu Kinh tế mở Chu lai theo một mô hình Đặc khu Kinh tế Thẩm Quyến rồi cuối cùng được lèo tèo vài nhà máy mọc lên! Chỉ ghi nhận được Nhà máy ôtô Trường Hải là hoành tráng thôi còn lại không hơn 10 cái lẹp xẹp, ngán lắm. Với lại Quảng nam cũng bất tiện về địa hình, nguồn nguyên liệu, còn cảng biển Kỳ hà rất cạn và luồng lạch cho tàu bè vào cảng phải nói là rất cực kỳ nguy hiểm, đã có nhiều hãng tàu tuyên bố ko bao giờ vào đó (tui giám sát hàng ở đó cũng khá nhiều nên biết rất rõ),... Nói chung là Quảng nam về hạ tầng chưa đáp ứng được cho các dự án Công nghiệp loại trung bình trở lên. Nên xét về yếu tố tiềm năng thì phải đạt ở mức độ nào đó mới có thể nhìn thấy cơ hội trong tương lai (tiềm năng). Tui nghỉ Quảng nam chỉ thực sự có cơ hội khi Khu Dung quất đi vào hoạt động, nhưng việc phát triển qua mặt ĐN trong tương lai gần thì khó bởi lẻ tỉnh nào còn gắng với các dự án phát triển nông nghiệp thì còn khổ dài Còn về Đà nẵng thì có thể nhận thấy những dự án đầu tư đã được duyệt rất nhiều, mô hình, luận án đầu tư rất hoành tráng nhưng thật sự cũng ko ít trong số các dự án đó lập ra cũng chỉ để bán bất động sản mà thôi. Nhưng một thực tế có thể nhìn nhận là ĐN sau 1 thời gian chú trọng về công nghiệp rồi cuối cùng cũng chưa có j thật sự nổi bật nên bây giờ chuyển hướng sang phát triển du lịch trong tương lai gần, rồi sau đó là cái gì thì chưa thấy nói đến. Chỉ số xếp hạng cạnh tranh địa phương (CPI) thứ 2 toàn quốc được đánh giá là rất tốt. GDP của ĐN trong những năm vừa rồi cao nhất nước, trong đó tỷ trọng từ bất động sản chiếm gần như đa số (nếu tui nhớ ko lầm thì hình như 80%). Tuy nhiên từ nguồn thu đó mới đầu tư qua hạ tầng. Làm một phép so sánh đơn giản chúng ta có thể dễ dàng nhận ra QN còn thua ĐN nhiều mặt, có xét cả những yếu tố tiềm năng. Còn về ĐN thì tui đang cầu trời khấn Phật là lãnh đạo TP dùng du lịch để tạo ra nguồn thu và quản bá hình ảnh với quốc tế (nôm na đây là bước quá độ) rồi chú trọng sang lĩnh vực khác: VD: Thương mại quốc tế (khai thác cảng biển và cảng hàng ko) hay các dịch vụ Tài chính chẳng hạn. Chứ thực tế và hiểu biết của bản thân tui cho thấy chưa có quốc gia nào hoặc địa phương nào chỉ chú trọng vào du lịch mà đời sống, thu nhập người dân ở đó cao, chưa nói đến các tiêu cực XH phát sinh từ du lịch. Bên cạnh văn hóa các daonh nghiệp ở ĐN hiện này là kiểu văn hóa của các DN nhà nước trì trệ, nhiều người làm chính trị, ít người làm kinh doanh. Nên những ai từ lò Nhà nước ra thì phát triển tốt về năng lực “đấu tranh” còn chuyên môn thì ngày càng đi xuống. Buồn lắm! Nói chung là miền Trung muốn phát triển thì không những tạo ra hạ tầng tốt mà còn phải thay đổi cách nghĩ nữa!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.