Skip navigation.

Lớp 53's blog

We are friends

STICKY POST

Một chút nhớ !

Các bạn có biết thứ bảy vừa rồi là ngày gì không? Một ngày đặc biệt của tụi mình. Chắc là không có mấy bạn nhớ đâu. Coi như hôm nay N một mình ôn lại kỉ niệm vậy. Ngày 27/9, ngày sinh nhật của lớp mình đó. N muốn được gặp lại mấy bạn ghê, vì nhớ mọi người lắm. Vô chuyên ngành cái gì cũng khác, mọi người đều khác, bạn bè cũng khcs, việc học cũng khác. Hôm thứ bảy rồi N ngồi học Anh văn mà nó chán ơi là chán, đúng là N lười biếng thiệt ha.
Nhớ lại ngày đó hai năm trước thì mình đang làm gì nhỉ, ngày đó mình đi lên cơ sở A để nhập học, đi tới đi lui, tốn mấy vòng gởi xe, mấy vòng đi qua đi lại, mấy vòng đi lên đi xuống mới vô tới cái hội trường chính A116. Hôm đó cầm tờ giấy biên nhận mà buồn dễ sợ, vì đi chung với nguyên đám bạn mà chỉ có mình N rớt qua lớp 53 thôi. Chỉ thở dài, lủi thủi lấy xe đi về mà tâm hồn để đâu đâu vì không biết mai mốt lớp mình học có vui không, có bị lạc lõng không, đủ thứ lo hết, vì mình chỉ có một mình mà. Thế đấy, một ngày hơi không được vui. Nhưng mà hôm đó cũng là ngày duyên, giờ phận, tụi mình học chung với nhau vì đã đăng ký nhập học vào ngày đó,( khoảng 13 giờ 30 phút chiều tới 2 giờ, hehe!) và N làm lớp trưởng, mọi thứ thay đổi. N cũng có suy nghĩ khác hơn.
Một năm sau ngày nhập học, tụi mình đã thân hơn, rồi tụi mình tổ chúc sinh nhật cho lớp lần đầu và cũng là lần cuối. Vui không, vui chứ vì lần đó N bỏ công ra quá trời, mọi người còn ngồi xếp mấy con hạc nữa, N vẫn đang giữ chuỗi đó mà. Còn có cả cái lồng đèn mà Tuyết làm, bây giờ nó vẫn thiếu một tấm biển của nhóm bạn Duyên chưa chịu đưa lại để gắn vô nữa. Hihi. Ngồi nghĩ lại hôm đó cũng thấy vui rồi. Bữa đó bạn Duyên chúng mình còn tài trợ cho lớp tổ chức nữa vì bạn í đi thi Đấu trường 100 được giải to mà.
Và bây giờ, là hai năm sau ngày tụi mình nhập học, mỗi đứa đã có một lớp mới, một con đường mới, một số phận riêng, những người bạn mới và nhiều thứ khác nữa. Hôm qua, lúc đi làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân, mình chỉ gặp lại vài bạn thôi, nhìn bạn nào cũng khác nhiều (không khác lắm, chỉ là hơi già hơn tí thôi! Hehe!). N thì vẫn thế thôi, hơi béo một tí nhưng vẫn còn xinh xắn lắm ! :queen: Hôm nào vui vui N sẽ post hình lên cho mọi người ngắm. Hihi.
Nhân dịp sinh nhật tụi mình đã vào trường hai năm, N chúc mọi người luôn mạnh khỏe, zui zẻ, kết quả học tập luôn cao, bạn nào được học bổng nhớ gọi dắt N đi khao nha. Happy birthday!
À, lâu rồi N không có chúc mừng sinh nhật bạn nào hết. Sẵn đây N chúc sinh nhật của các bạn trong tháng 9, 10, 11, 12 sinh nhật vui vẻ, lun xinh đẹp dễ thương với bạn gái, handsome với bạn trai. Và chúc tất cả luôn thành công nhé.
Hi vọng mọi người sẽ đọc được bài này. Miss all of you.
Bye.
. :smile:


abc

Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt. Hôm nay mình cảm thấy hơi buồn, trống trải.
chẳng hiểu tại sao nữa, lung tung, hơi bực bội, không bình thường, sợ........ mệt mỏi, ngạt thở. Nếu ngày mai mình không còn mở mắt được nữa thì ...? Mình lại suy nghĩ lung tung rồi. mỗi lần vậy mình chỉ muốn được bay, bay thật xa khỏi thế giới, đi vào một nơi khác, một mình... lặng lẽ, suy nghĩ...thở dài...haizzzzzzzzzzzzzz

hihi

hihi. Lâu ngày quá nhỉ. K biết hôm nay sao lại hứng thú ngồi viết blog đây. Ngồi đọc lại mấy bài cũ thấy mắc cười quá, zui nữa. hehe. Lâu ngày k gặp k biết các bạn sao rồi nhỉ? K biết là có ai vô blog lớp cũ k mà n thấy số lượt view cứ tăng đều đều. Cũng lâu thiệt lâu rùi n k đăng bài j mới, cũng k ai comment gì nhưng mà có người đọc là thấy zui rồi, nên lâu lâu lên nói nhảm vài câu cho vui nhà vui cửa. Mong là có "ma" nào đọc được thì để lại vài câu. hehe. Chuẩn bị thi giữa kỳ nữa rùi, chúc mọi người thi tốt nhe. Học kỳ này là kỳ cuối cùng ngồi trong giảng đường rùi, nhanh thiệt đó. Sao thấy cứ tiếc tiếc sao í. hehe. Bữa nay cũng như mọi lần, chúc các bạn zui zẻ, học thiệt giỏi, ra trường nhanh nhanh tìm được việc làm mà trước mắt là qua tết đi thực tập thiệt tốt, mà gần nữa thì thi học kỳ này k rớt lại mô nào, mà sát bên là kỳ thi đợt 1 đạt điểm thật cao nhé. hihi. dài dòng quá nhỉ. Thui, nói ít ít, đọc cũng ít ít, N đi học bài đây, N cũng chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 1 môn cực kỳ khó mà chưa có chữ nào.
Cuối cùng là gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn lớp 53 cũ ở các tháng 12,11,10, 9 , 8, 7,6, 5,4,3,2,1.... hehe. Không biết còn cơ hội nói câu này k nên nói luôn lần cho chắc í mà. Zui zẻ nhé. bb

Sự tích hoa huệ

,


Ngày xưa, xưa lắm có một người hay chữ nhưng lại thích lên rừng hái lá thuốc, nhất là tìm kiếm trầm hương để chữa bệnh cứu người. Trầm hương là một thứ nhựa do cây gió tiết ra như thể tự chữa những chỗ cây bị chém, bị gẫy. Nó có mùi thơm và chữa được nhiều thứ bệnh cho người nhưng tìm được nó không phải là dễ. Phải lặn lội trong rừng sâu và trước mỗi lần đi kiếm trầm hương, người ta phải làm những việc thiện, phải tắm rửa thật sạch sẽ.

Người thích đi tìm trầm hương kia đã góa vợ. ông có hai người con trai đã ra ở riêng với một cô gái nhỏ người mảnh khảnh, da trắng mát. Cha đi lên rừng thì cô ở nhà phơi thuốc cho cha. Cô cũng được học một ít chữ nghĩa, hiểu được nhiều điều phải trái ở trên đời. Cô rất thương cha và chăm sóc cha với tất cả lòng thương yêu của mình. Lần ấy, có một tên tướng cướp đẹp trai nhưng tính khí lại độc ác, đem quân sang cướp phá vùng hai cha con đang ở. Bà con bị chúng sát hại ngày một nhiều mà quân lính nhà vua thì không thấy bóng dáng đâu cả. Biết tên giặc có căn bệnh đau đầu quái ác, người cha bàn với các cụ già trong vùng để ông đem mẩu trầm hương quý nhất đến bán cho tên giặc, nhân đó tìm cách trừ khử nó luôn. Một cụ già liền nói:

-Khó lắm! Nghe bảo không bao giờ nó cho người lạ gặp mặt! Cụ làm sao đến gần để giết nó? Một cụ khác tiếp theo:

-Theo tôi, với thằng giặc này phải con gái đẹp may ra mới trừ được nó. Cha cô gái liền nói:

-Nhưng tôi nghe đồn rằng thằng này đẹp trai lắm, lại có nhiều của quý thành ra đàn bà con gái đến gần nó là mê nó liền. Các cụ bàn rất lâu, rất lâu, cuối cùng việc trước mắt là phải đi tìm cho được một cô gái đẹp, vững vàng không bị nó mê hoặc mà còn đủ sức để giết nó. Sau khi các cụ già ra về, cô gái mảnh khảnh, da trắng mát liền thưa với cha:

-Cha ơi, cha để con mang trầm hương xuống gặp tên giặc ác kia, nhất định con sẽ trừ được nó. Con nghe bao nhiêu người bị chết vì nó, con không thể chịu được! ông cụ nghe con nói trúng ý mình, lòng rất vui nhưng cũng rất lo. Liệu nó có làm được công việc nguy hiểm và quan trọng ấy không? ông cụ nhìn con rồi nói:

Read more...

Sự tích hoa sim tím

em bay vào thế giới xa xưa
có một chàng trai nghèo xấu xí
chót yêu nàng tiểu thư quyền quý
nhưng vì nghèo chàng chẳng nói lời yêu

và cứ thế cuộc sống hắt hiu
cô đơn vây xung quanh căn lều nát
và bốn phía ôi bao la bát ngát
tình yêu kia chàng chẳng nói bao giờ

chàng thẫn thờ chỉ biết mượn lời thơ
gửi vào đó cả nỗi buồn cổ tích
giữa màn đêm và trời sao tĩnh mịch
chàng lặng nhìn bát ngát những hàng cây

nỗi nhớ nàng công chúa bủa vây
thành loài hoa tím đầy mặt đất
loài hoa nhỏ như trái tim chân thật
chẳng phai tàn màu tím thủy chung

rồi một ngày tương tư đến sau cùng
nàng theo cha vào rừng sâu u tịch
một không gian và màn đêm tĩnh mịch
có một loài hoa quanh quẩn chân nàng

nàng ngỡ ngàng theo dấu hoa lang thang
tìm đến trước căn lều nho nhỏ
chàng gặp nàng tình yêu đã ngỏ
hạnh phúc đến bất ngờ chàng ngỡ như mơ

tôi kể ra đây câu truyện bằng thơ
về một loài hoa tím như cổ tích
màu hoa ấy giữa núi rừng tĩnh mịch
vẫn tím màu thương nhớ tới người yêu %

kết thúc có hậu quá !

Chúc tết

Một năm mới nữa rồi, nhiều việc phải làm lắm đó nha. Đầu tiên vô là mọi người phải vượt qua kỳ thi học kỳ mà hổng ai muốn có. Tết gì mà phải ngồi ở nhà học bài thi nhỉ. Chán thật, nói vậy thôi chứ lắm bạn chỉ đi chơi thôi, hoặc là có ở nhà thì cũng ngồi không yên mà. N nằm trong số đằng sau đó, học hổng vô chữ nào hết. Sáng nay thi xong một môn rồi, hơi k được tốt đẹp, nhưng mà k sao, mình sẽ cố gắng mấy moô sau. Chắc là các bạn thi tốt hết đấy nhỉ, các bạn học giỏi mà lại chăm chỉ siêng năng nữa. Sáng nay đi về tự nhiên có người hỏi mình về một bạn trong lớp 53, nói đúng hơn là một bạn ở lớp khác nhưng mà người ta nhầm, N phải mất hết mấy phút để dò lại trong đầu danh sách lớp coi có bạn đó không. Ừ, thì ra là không có. Tự thấy có lỗi quá, mới có một năm mà đầu óc đã quên đủ thứ rồi. Thế là bây giờ ngồi lọc cọc viết blog mà mình bỏ hoang lâu lắm rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nhé. N biết có một bạn nào đó vẫn đọc vì N thấy số lượt view nó cứ tăng đều đều mà hổng ai lên tiếng hết. Hihi. Lâu lắm rồi nhỉ, chà, hỏi thăm các bạn tí nè: Các bạn có khoẻ không, học hành có giói hơn tẹo nào hông, có người iu hết chưa, có bạn nào tròn ra thành doremi hay ròm đi bớt không ? Lâu rồi nên N cũng khó tưởng tượng ra mấy bạn lắm, bữa nào gửi hình cho N nha, để lâu lâu đem ra ngắm cho zui!
Thui, N phải đi học bài cho môn kế tiếp đây, hôm nào rãnh N sẽ lên nói nhảm tiếp.
Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt, tiền vô như nước để khỏi phải ngày nào cũng than thiếu tiền, học thật giỏi để ngày này năm tới đi thực tập thật tốt, chúc bạn nào có bạn "í" rồi thì luôn zui zẻ, hạnh phúc, bạn nào chưa có "bạn í" thì năm nay có luôn... Chúc nhiêu đó thôi ha. à, Chúc các bạn hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới. Good luck! Bye bye.

Lời nói muộn màng

Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31