My Opera is closing 3rd of March

Ngôi nhà của lớp C Trường PTTH Xuân Trường (1988 - 1991)

thầy giáo chủ nhiệm : ĐỖ NGỌC HỒ

Lớp C : Đôi điều suy nghĩ ...

Đã gần tròn 20 năm ...

Chào tất cả các bạn lớp C ! Đã gần tròn 20 năm ngày chúng ta rời xa mái trường thân yêu của tuổi học trò , có bao vui , buồn cũng đến với ta trong những tháng ngày rời xa vòng tay của bố mẹ , rời xa những kỷ niệm gắn với tuổi thơ , tuổi học trò . Để đến với nhau ngày hôm nay có những người đã trở thành thầy cô giáo , có những người trở thành cán bộ , công nhân...còn một số ở lại làm giàu chính trên quê hương của mình . Nhưng tựu chung 1 điều là đều muốn mình trưởng thành hơn để xây dựng gia đình mình giàu mạnh hơn , hạnh phúc hơn ...Đó cũng là điều mong muốn của các thầy , cô đã dạy dỗ chúng ta ! Kể từ lần đầu gặp mặt nhau vào năm 1996 đến nay nói chung thì mọi người rất tích cực tham gia đóng góp vật chất cũng như tinh thần ...qua đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là ở bất kỳ thời gian nào các bạn chưa tham gia vẫn có thể tham gia và có quyền lợi như nhau , không phân biệt cũ mới . Đến với nhau bằng tinh thần đoàn kết , học hỏi lẫn nhau , động viên và chia sẻ với nhau trong cuộc sống...tôn trọng lẫn nhau . Để rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức thì các năm về sau Lớp ta sẽ họp vào trưa mồng 3 tết (tại 1 nơi nào đó mà Ban liên lạc sẽ thông báo cho mọi người gần áp tết) . Để buổi chiều có thể sẽ đi hỏi thăm các gia đình có bố mẹ mừng thọ (có như thế thì sẽ đông đủ hơn) . Gia đình nào có bố mẹ mừng thọ thì có thể thông báo cho Ban liên lạc hoặc đưa tin trong Blog này , cũng như khi nhận được thông tin vui buồn gì thì Ban liên lạc cũng đưa lên Blog để mọi người cùng biết . Một điều cũng rất hiện hữu hiện nay là khi đã biết được chương trình Lớp họp mặt (hoặc có việc đột xuất khác) thì mọi người đã biết thì cũng lên thu xếp công việc đến cho đúng giờ (nếu bận quá không thể có mặt thì phải thông báo cho Ban liên lạc ngay) tránh tình trạng cứ phải gọi điện nhiều (đôi khi gây lãng phí nhiều mặt) . Đến hay không có mặt hay không cũng còn rất nhiều điều phải nói ? Nhưng chỉ nói với các bạn là mình đến với nhau bằng tinh thần tự giác cao độ thì mọi việc nó dễ hơn rất nhiều . Có như thế Ban liên lạc mới làm tròn được những gì mà lớp mình tin cậy . Tôi mong rằng Lớp của mình sẽ phát triển mãi mãi , là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu trong mỗi con người của chúng ta . Xin cảm ơn các bạn ! Nguyễn Quang Dần .

ValentineThân gửi các bạn lớp C

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28