My Opera is closing 3rd of March

Ngôi nhà của lớp C Trường PTTH Xuân Trường (1988 - 1991)

thầy giáo chủ nhiệm : ĐỖ NGỌC HỒ

NƠI DÀNH ĐỂ CHIA SẺ NHỮNG TÂM TƯ - SUY NGHĨ - ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN

Các bạn có thể vào đây trao đổi , chia sẻ , tâm sự và đóng góp ý kiến . Trước tiên đăng nhập (xem bài hướng dẫn sử dụng) đổi blog sang tiếng Việt (ở dưới cùng bên phải) rồi viết dưới dạng bình luận trong ô Write a comment (bài bình luận) sau đó bấm vào submit để gửi bài viết ) . Có gì cần liên hệ với Dần (0983.03.02.74).

Mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ .Phi Yến gửi tặng các bạn !

Comments

Lớp C ngày xưa đó : Nổi tiếng nghịchlopc88-91 Wednesday, March 18, 2009 4:32:40 AM

Ai có những tư liệu gì hoặc những bức ảnh còn đẹp thì có thể gửi cho tôi để tôi post vào blog cho thêm sinh động . Liên hệ với Dần nhé .

Lớp C ngày xưa đó : Nổi tiếng nghịchlopc88-91 Friday, April 10, 2009 2:08:35 PM

Mùa hè đang đến làm ta nhớ lại mùa hoa phượng , mùa của những ngày ôn thi , mùa của sự chia tay ...để bước vào một cuộc sống mới , một cuộc sống khác hoàn toàn của tuổi học trò ...
Mỗi khi nhớ lại , thấy bồi hồi , xao động tự dưng lại nhớ những kỷ niệm đó .
Mỗi lần nâng niu trên tay cuốn sổ Lưu niệm ghi những dòng tâm sự của những người bạn học cùng lớp C viết về nhau , viết về những ngày cùng học tập , cùng nô đùa nghịch ngợm ...và cùng xúc động nói về cuộc chia tay tuổi học trò , cùng chúc cho nhau vượt qua kỳ thi sắp tới ...
Những kỷ niệm đó thật đẹp nó hiện hữu mỗi khi ta nhớ về nó và nó cứ im lặng nằm trong cuốn sổ tay , những dòng chữ đấy vẫn dạt dào tình bạn ...nhưng chỉ có thời gian đã dần nhuốm vàng trang giấy , thời gian phải chăng chỉ muốn chứng minh rằng tình bạn là vĩnh cửu , tuổi học trò là thơ mộng nhất còn mọi thứ sẽ nhuốm màu thời gian .
Mọi thứ như chỉ mới bắt đầu thôi , cuộc chia tay cũng như chỉ diễn ra mới đây thôi ..thế nhưng nó cũng đã diễn ra gần 20 năm rồi , 20 năm đó có biết bao sự đổi thay cả về hình thể cũng như nội tâm mỗi con người .
Cũng có những người bạn đã mãi mãi nằm xuống để lại trong lòng ta một nỗi mất mát , niềm thương cảm vì một cuộc sống không trọn vẹn , ra đi khi hành trang của cuộc đời còn dang dở ..Qua đây thay mặt lớp thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến các bạn , bày tỏ tấm lòng và cầu mong nơi chín suối linh hồn các bạn được siêu thoát !
....
Thế đó , cuộc sống nó cũng muôn hình nhiều vẻ mỗi người có những cuộc sống riêng biệt thành nhiều hình thái khác nhau .
Người trở thành cán bộ , thầy cô giáo , công nhân viên ...cũng có người ở lại quê hương làm giàu trên mảnh đất mình sinh ra ...
Vật chất có thể sản sinh ra do lao động , đồng tiền có thể sinh ra do làm ăn buôn bán , còn tấm lòng mãi giữ chặt và hãy nâng niu nó như những báu vật không thể sinh ra lần thứ 2 .
Mong rằng lớp mình càng nhiều người thành đạt trong nhiều lĩnh vực , ngôi nhà hạnh phúc mà các bạn đang sở hữu ngày càng đẹp và hạnh phúc .
Để những giấc mơ ngày xưa của các cô , các cậu thành hiện thực , thành những gì thật tươi đẹp giữa cuộc sống hiện tại .
Nguyễn Quang Dần .

giađinhYenDuphiyennd Thursday, April 16, 2009 9:52:20 AM

Bạn thật sâu sắc và chân thành !Yến chúc Dần luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Lớp C ngày xưa đó : Nổi tiếng nghịchlopc88-91 Saturday, June 27, 2009 5:21:36 AM

Bố bạn Triển Xuân Châu ốm nặng , các bạn ai có điều kiện đến thăm hỏi động viên !

Lớp C ngày xưa đó : Nổi tiếng nghịchlopc88-91 Saturday, January 23, 2010 10:36:04 AM

Bố bạn Triển Xuân Châu mất sáng nay 23/01/2010 . Lễ viếng được tổ chức vào chiều và tối nay . Lễ cất đám được tổ chức vào 8 giờ sáng mai 24/01/2010 tại Xuân Châu .
Vậy tất cả các bạn nếu ở tại quê thì liên hệ với Bình: 0974.089.874 để tổ chức lễ viếng . Còn ở xa thì chia buồn cùng Triển :0982.356.639 .
Thay mặt Lớp xin gửi tới gia đình cùng Triển lời hỏi thăm và lời chia buồn sâu sắc nhất !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28