Nỗi niềm tháng sáu
Tuesday, June 8, 2010 5:17:12 PM
|
Nỗi niềm tháng sáu Tháng sáu những cái nắng nóng hầm hập vẫn đổ xuống những miền quê , những nẻo đường , những cánh đồng vàng rực đang mùa thu hoach lúa . Đâu đâu cũng thấy sự hối hả , râm ran tiếng ve kêu báo hiệu một mùa hè đang hiện hữu . Nhưng cái nắng nóng đó nó lại tô điểm cho một màu hoa rất chi gần gũi thân thuộc với tuổi học trò , nắng càng lên màu hoa càng đỏ thắm . Đó là mùa hoa phượng , hoa của tuổi học trò của mùa thi và cũng là hoa gợi nhớ ký ức một thời đã qua , đã xa mà mỗi khi có dịp ngồi nghĩ lại hoặc bất chợt bắt gặp lại nhành hoa đó là ký ức từ đâu cứ thi nhau tuôn trào trào trong cảm xúc . Thế đấy ! Mười chín mùa hoa phượng nở đã qua , cũng ngần ấy năm rời xa mái trường thân yêu , và cũng ngần ấy năm bươn trải với cuộc sống , lo toan , gánh vác trách nhiệm gia đình và bản thân . Nhiều khi ngồi một mình tôi mới thấy năm tháng trôi nhanh thật , mới ngày nào còn đạp xe đến trường mà giờ đây mỗi người mỗi ngả trải dài từ Bắc chí Nam . Tôi tự hỏi rằng , các bạn có hay nhớ về nhau , nhớ về cái Lớp C ngày ấy , gương mặt ấy không ? Và thú thực rằng có những bạn mà từ hồi ra trường đến giờ tôi vẫn chưa hề gặp lại , do các bạn ở xa không có dịp gặp mặt và họp mặt đầu năm . Kể cũng thấy hơi buồn chút . Năm nay khi gặp mặt mọi người đưa ra ý tưởng sẽ tổ chức một buổi kỷ niệm 20 năm ngày ra trường vào năm 2011 , thời gian vào kỳ nghỉ hè đa số mọi người có mặt hôm đó đều tán thành trong đó có sự đồng ý của Thầy . Ở trường thì cũng đã có mấy khóa trước tổ chức nghe nói rất vui , rất ý nghĩa . Rồi đây đến năm tới nếu Lớp mình tổ chức thì sẽ tổ chức như thế nào ? Các bạn có tập trung được đông đủ không ? Hiện tại họp mặt đầu mỗi năm cũng có bạn đang sinh sống hoặc làm việc ở quê nhưng cũng ít khi tham gia , thậm chí cũng chưa tham gia . Đó cũng là những vấn đề mà các bạn trong ban tổ chức cần lưu ý , có thể các bạn đó chưa biết hoặc những thông báo hàng năm chưa đến được với các bạn ấy . Hy vọng rằng ngày càng có nhiều bạn tích cực tham gia . Cái tiêu chí chung để thành lập lên Hội đồng môn Lớp C này là : - Thăm hỏi , động viên lẫn nhau trong cuộc sống . - Cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình mình ấm no , hạnh phúc . - Giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn . - Mỗi thành viên có vui , buồn sẽ thông báo đến Hội để kịp thời chia sẻ . - Xây dựng Hội ngày một tốt hơn , ngày càng nhiều thành viên hơn . - Các thành viên trong ban điều hành làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao (không vì mục đích gì). - Sự thành công của các thành viên trên mọi mặt là sự thành công của Hội . Nhiều người trong Lớp chúng ta cũng đã đạt được thành công trong cuộc sống đó là tin rất đáng mừng , đấy là những thành quả lao động miệt mài đã mang lại thật xứng đáng ! Tuy nhiên cũng còn một số gia đình các bạn vẫn có những điều kiện hoàn cảnh chưa thật sự tốt , thì hãy cố gắng thật nhiều và phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được nguyện vọng của bản thân mình . Chỉ còn một năm nữa là đến ngày kỷ niệm , tôi mong rằng các bạn hãy làm một điều gì đó thật ý nghĩa , thật vui để mang đến ngày Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường như những bó hoa tươi thắm nhất để chúc mừng các Thầy , các Cô dạy dỗ chúng ta thành người có ích cho gia đình và xã hội , đó là đóa hoa của Tấm lòng thành kính , biết ơn ! Chúc các bạn Sức khỏe - Thành công ! |











