bai dịch 25/12
Thursday, December 25, 2008 6:06:36 AM
1. VN là 1 nước giàu về tài nguyên thiên nhiên,dồi dào về nguồn nhân lục.Âý thế mà, do nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là do những yếu kém trong cơ chế chính sách và quản lý kinh tế, nền ktế VN vẫn không phát triển tốt được trong mấy chục năm qua.Hậu quả là: VN vẫn là 1 trong những nước nghèo nhất TG.
2. Chúng tôi là nững SV khao khát kiến thức, cháy bỏng TYêu. Thầy chúng tôi khuyên chúng tôi làm cả 2 việc 1 lúc để tránh trở thành những nguời bán thân bất toại.
3. Có thể khẳng định tất cả các cầu thủ VN là những nguời khao khát chiến thắng.Đêm qua họ đã chiến đấu với tất cả những gì họ có vì màu cờ,sắc áo của TQ.Và chính họ chứ không phải ai khác đã tạo ra cơn địa chấn giữa thủ đô Bangkoc trong trận chung kết lượt đi và rất có thể trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình,họ sẽ biến đội TL thành những chú bé ngây thơ trên sân cỏ.
4. Những người hâm mộ bđá VN là những người ý thức được trách nhiệm của mình đối với các cầu thủ.Họ đã làm tất cả để động viên các cầu thủ chiến đấu không mệt mỏi.Điều kỳ lạ hơn là sau khi VN đánh bại TL,những người hâm mộ bđá của TL đã đến chia vui với những nguời hâm mộ VN và tặng quà noel cho họ.
5. Là những SV thích học TA như chúng tôi thì hứng thú học đã là quan trọng nhưng phương pháp học còn quan trọng hơn nhiều.Bởi vì phương pháp mới giúp SV học 1 cách có hiệu quả thật sự.
6. Với tư cách là những cầu thủ giác ngộ được trách nhiệm của mình với TQ và người hâm mộ, để thoả mãn khao khát của người hâm mộ suốt 10 năm qua, các cầu thủ con cưng của chúng ta hôm qua đã đánh bại TL ngay sau khi chúng ta hạ nhục Singapore trên sân nhà của họ.Nhiều người cho rằng,chúng ta đã may mắn khi thắng Singapore.Nhưng khi chúng ta thắng cả TL thì ta phải khẳng định đó là đẳng cấp và rất có thể bđá VN sẽ bước sang 1 trang mới sau khi giành cúp AFF & Suzuky.











