My Opera is closing 3rd of March

Nothing's Impossible

Bài học ngày thứ 4(25/2/2009)

I. LISTENING
It gave all workers the right to join or form a labor union. And it ordered business owners to negotiate with a union if it represented most of the workers.The new law, for the first time, gave unions real power and negotiating rights.The other very important law passed during this period created the national social security system. The law forced every worker and business owner to pay a small amount of money each month to the federal government. In exchange, the government paid money to workers who had retired or lost their jobs.The new law did not serve everyone. Farmers, government workers, and a number of other groups were not included in the system. The plan also did nothing to help people who were already unemployed. A person had to have a job after the new system began and then lose it to get money.However, the national social security law established a system that would grow and become a central part of American life.

Lớp mình học cẩn thận để qua thơi kì "Cai sữa" nha!!!!!!!!!!!!!!!!up
Hùng

II. GRAMMAR
*) Cho trạng từ (đặc biệt là trạng từ chỉ thể cách và tần suất)
How excellently (he speaks E)!
How often (you come to me)!
- Trạng từ để cảm thán phải đặt ngay sau “How”
- Để cấu tạo 1 câu cảm thán với trạng từ cần lưu ý:
+ Luôn luôn phải dùng “How” ở đầu câu;
+ Đặt trạng từ đó ngay sau “How”;
+ Khi cần nhấn mạnh tới phần còn lại thì vẫn viết chủ ngữ rối sau đó là động từ chia bình thường và dấu “!”.
- Những trạng từ khác không cảm thán được.
*) Cảm thán với tính từ
(1) How + adj + subject + linking verb
How beautiful you look to day!
(2) How + adj it is (for sb) to do st!
How happy it is (for me) to be in your arms!
Mẫu 2 dùng cho câu cảm thán mà không ám chỉ ai (vô nhân xưng) và có thể cảm thán trong câu dài
III. HOMEWORK
1. Thật hạnh phúc biết nhường nào cho các cặp uyên ương tay trong tay đi chợ hoa với nhau trong những ngày giáp tết! Có thể nói đây là 1 trong những thời khắc hạnh phúc nhất của họ trong năm bởi họ có đủ thời gian để thưởng ngoạn hương sắc của hoa như tình yêu của chính họ.
2. Thật đau khổ biết bao cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng bị bỏ bơ vơ không nơi nương tựa! Chỉ sau khi chương trình đổi mới được thực hiện và nền kinh tế của chúng ta đã phát triển khá thì các mẹ mới nhận được sự quan tâm về vật chất của chính phủ trung ương và chính quyền các địa phương.
3. Thật hạnh phúc biết bao cho cả cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến một đêm vui bất tận khi tuyển Việt Nam giành được cúp AFF Suzuki! cõ lẽ chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc ta người ta chứng kiến nhân dân ở tất cả các thành phố trên cả nước đều xuống đường để chào mừng chiến thắng.
4. Hà nội xanh sạch đẹp tới mức nào phần lớn phụ thuộc vào những công dân có trách nhiệm của thủ đô. Điều đó lý giải vì sao chính quyền các quận huyện thường xuyên phát động những phong trào vệ sinh đường phố để lôi cuốn sự tham gia của mọi người vào công việc này.
5. Ai cũng biết Mỹ mạnh và giàu thế nào nhưng chưa ai biết chính quyền Mỹ sẽ đối xử với Triều Tiên và Iran thế nào khi 2 nước này không chịu tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc bằng cách thực hiện các chương trình làm giàu Uranium. Theo tin mới nhất, Triều Tiên sắp phóng vệ tinh thứ 2 lên quỹ đạo, khẳng định bước nhảy vọt trong khoa học và công nghệ của nước này.
6. "Tôi hạnh phúc và trẻ lâu tới mức nào là tùy thuộc vào việc chồng tôi cho tôi bao nhiêu tiền mỗi tháng!". Đó là lời phát biểu cởi mở của người phụ nữ ngày nay. Bởi họ tuyệt đối hóa sức mạnh của dồng tiền, tuy nhiên câu nói trên chỉ đúng 1 phần vì đời sống tình cảm mà trong đó người phụ nữ quan hệ với chồng, con và những người khác cũng đóng vai trò quan trọng làm cho người phụ nữ đó có hạnh phúc hay ko.
Posted by Hoàng Anh Đại

Bài học ngày thứ 2(23/2/2009)Bài học ngày thứ 2(2/3/2009)

Comments

Unregistered user Wednesday, February 25, 2009 10:40:12 AM

Anonymous writes: thx Dai Hoang`

Sonmanhson13 Wednesday, February 25, 2009 3:00:22 PM

Thật ra thì tớ nghĩ mọi người nên chuẩn bị một chút cho bài nghe. Trước tớ không dám post bài nghe vì 1 là ngày đầu thì chưa search được thầy cho nghe bài nào, 2 là sợ post xong anh em lại lười không chịu học mà chỉ học chống đối( không phải không có cơ sở vì ví dụ ngay từ bản thân =)) )
Tớ nghĩ có bài nghe trước chỉ là hỗ trợ để có thể nghe tốt hơn:D
Tớ post bài nghe cho các bạn nhé. Cùng nhau cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn nào. Good luck.
Link : http://www.mediafire.com/?wnawok9imld

Unregistered user Wednesday, February 25, 2009 3:19:32 PM

Đại writes: Bài nghe thì lúc nào em cũng có, nhưng ko dám nghe trước, vì các thầy giáo ko thích đâu, nếu mọi người thích, sẽ attack trực tiếp lên blog :d, thầy giáo bảo với các lớp khác là "Các bạn có thể nghe những bài khác ở trên VOAnews, nhưng tốt nhất không nên nghe trước" ;). Còn tùy mọi người thôi :d

Unregistered user Thursday, February 26, 2009 2:47:01 AM

Anonymous writes: Thoi thi the nay , bay gio co gang hoc bai nghe nao thi co gang up len cho moi nguoi nghe bai day nhe !!! co gang lop minh nhe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28