21-11-2010
Sunday, November 21, 2010 4:11:43 PM
Hôm nay họp lớp,nói chung cũng hok phải chán,cũng vui dù thấy hơi bị tách ra..
Đi vui mà mệt tại đang bị ê người [ nhờ ông thầy thể dục yêu dấu =.=]...
Hix
.............
Hôm nay c.Oanh,c.Phụng và cả má nữa muốn làm mình vui..tạo bất ngờ này kia...
Tất nhiên là vui rồi hihi..
Mà ko hiểu sao tâm trạng hôm nay cứ sao sao đó...Ko hết mình được ..cứ sao sao.
1 cái là mình thấy rất rõ là mình nhìn thật sự rất mập rồi ...tự nhiên xuống tinh thần ghê ta !!
2 cái là mình mệt mệt sinh nhật mình quá ..thấy chán !
Sinh nhật của mình mà lo cũng ko xong, chả ra làm sao.
Tiền bạc thôi cũng khổ,bạn bè thì nhiều tiền thì ko bao nhiêu.Năm nào cũng chai mặt ra nói ko có tiền, hết tiền....Mệt!
Ko hiểu sao dù mình biết bạn bè gia đình cũng cố gắng làm mình vui mà sao ...thiệt tình ko hiểu nổi mình nữa...nhưng sao ko cảm thấy vui lắm ...........cũng bình bình...!
t6 đi sn mình mà còn chưa biết gì hết.
Thật sự h tâm trạng rất vớ vẩn !!!!!!!!!!!!!!!!
Haiz
Đi vui mà mệt tại đang bị ê người [ nhờ ông thầy thể dục yêu dấu =.=]...
Hix
.............
Hôm nay c.Oanh,c.Phụng và cả má nữa muốn làm mình vui..tạo bất ngờ này kia...
Tất nhiên là vui rồi hihi..
Mà ko hiểu sao tâm trạng hôm nay cứ sao sao đó...Ko hết mình được ..cứ sao sao.
1 cái là mình thấy rất rõ là mình nhìn thật sự rất mập rồi ...tự nhiên xuống tinh thần ghê ta !!
2 cái là mình mệt mệt sinh nhật mình quá ..thấy chán !
Sinh nhật của mình mà lo cũng ko xong, chả ra làm sao.
Tiền bạc thôi cũng khổ,bạn bè thì nhiều tiền thì ko bao nhiêu.Năm nào cũng chai mặt ra nói ko có tiền, hết tiền....Mệt!
Ko hiểu sao dù mình biết bạn bè gia đình cũng cố gắng làm mình vui mà sao ...thiệt tình ko hiểu nổi mình nữa...nhưng sao ko cảm thấy vui lắm ...........cũng bình bình...!
t6 đi sn mình mà còn chưa biết gì hết.
Thật sự h tâm trạng rất vớ vẩn !!!!!!!!!!!!!!!!
Haiz

