Gonna being mad
Monday, August 3, 2009 8:51:12 AM
Gần đây có nhiều chuyện xảy ra giữa hai chúng ta.
Anh thấy mình k còn xứng đáng để là chồng của e nữa, mọi người đều nói họ ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta, nói thật anh cũng cảm thấy tự hào về em, về tình yêu của chúng ta, về những gì chúng ta đã trải qua.
Nhưng giờ anh nhận thấy có nhiều sự thật và có những việc a không thể nhắm mắt, rồi giả bộ phủ định, chối bỏ nó giả vờ xem như nó k tồn tại.
Có lẽ ngày hôm qua tất cả mọi việc chỉ là sự tình cờ,anh cũng chẳng biết nữa,a cũng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy.
Tim anh đau thắt lại tưởng chừng như đã ngừng đập,a vẫn còn mở mắt đấy nhưng mọi thứ chung quanh anh tất thảy đều trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng. Anh lao xe đi mà chẳng biết phải đi về đâu.
Càng yêu em, càng ở lâu bên em anh nhận ra một sự thật không bao giờ có ngưỡng giới hạn cho tình yêu của anh dành cho em.
Yêu em anh thấy mình như điên cuồng mất hết lý trí, anh không còn kiểm soát được tình cảm, lý trí của mình.
Anh chẳng thể làm được gì cho em cả, sao phải đau khổ vì anh đến như vậy? Em có thể gặp được những ng khác tốt hơn anh rất nhiều mà.
Ngày càng thêm nhiều ý nghĩ điên khùng, rồ dại đến với anh. Anh sợ nếu một mai a gục ngã ai sẽ chăm lo cho em đây.
Đừng yêu anh nhiều quá, hãy dũng cảm, cứng rắn lên em sẽ vượt qua được mà không cần có anh bên cạnh. Hãy để anh được yên lòng. Anh sẽ luôn đi bên, che chở cho em.
Anh thấy mình k còn xứng đáng để là chồng của e nữa, mọi người đều nói họ ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta, nói thật anh cũng cảm thấy tự hào về em, về tình yêu của chúng ta, về những gì chúng ta đã trải qua.
Nhưng giờ anh nhận thấy có nhiều sự thật và có những việc a không thể nhắm mắt, rồi giả bộ phủ định, chối bỏ nó giả vờ xem như nó k tồn tại.
Có lẽ ngày hôm qua tất cả mọi việc chỉ là sự tình cờ,anh cũng chẳng biết nữa,a cũng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy.
Tim anh đau thắt lại tưởng chừng như đã ngừng đập,a vẫn còn mở mắt đấy nhưng mọi thứ chung quanh anh tất thảy đều trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng. Anh lao xe đi mà chẳng biết phải đi về đâu.
Càng yêu em, càng ở lâu bên em anh nhận ra một sự thật không bao giờ có ngưỡng giới hạn cho tình yêu của anh dành cho em.
Yêu em anh thấy mình như điên cuồng mất hết lý trí, anh không còn kiểm soát được tình cảm, lý trí của mình.
Anh chẳng thể làm được gì cho em cả, sao phải đau khổ vì anh đến như vậy? Em có thể gặp được những ng khác tốt hơn anh rất nhiều mà.
Ngày càng thêm nhiều ý nghĩ điên khùng, rồ dại đến với anh. Anh sợ nếu một mai a gục ngã ai sẽ chăm lo cho em đây.
Đừng yêu anh nhiều quá, hãy dũng cảm, cứng rắn lên em sẽ vượt qua được mà không cần có anh bên cạnh. Hãy để anh được yên lòng. Anh sẽ luôn đi bên, che chở cho em.







JiJiChilkly # Wednesday, August 5, 2009 7:37:13 AM
love-is-forever # Thursday, August 6, 2009 8:40:24 AM
JiJiChilkly # Thursday, August 6, 2009 5:51:19 PM
love-is-forever # Saturday, August 8, 2009 2:33:53 AM
JiJiChilkly # Sunday, August 9, 2009 6:03:23 AM