Skip navigation.

Chj? rje^ng em

Xaaaaaaaaaaaaaa......................

STICKY POST

(¯`•¸•´¯) Mi Thảo - Aloha !!!! (¯`•¸•´¯)

http://www.meebo.com/rooms
Thanks! Bạn là người ghé thăm thứ : http://my.opera.com/lovealoha/blog http://my.opera.com/lovealoha/blog

Em qua plus rùi cả nhà ạ ...hihi.







Ai có nhà bên plus thì qua đấy tám với em ná...

Yêu cả nhà nhiều lắm :: muahhhhhh :love: :love: :love: flirt flirt flirt flirt

Gio` thi` hai` mot teo' cho do~ bun`

Chúng mình đã gắn bó trong một thời gian cũng chưa lâu nhưng cũng đủ để hiểu được rằng anh cần em như thế nào . Anh luôn luôn biết chia sẻ , cảm thông với em mọi thứ mà không hề tính toán . Nhưng tại sao ...tại sao a lại bỏ e mà ra đi 1 cách đột ngột như vậy đúng những cái lúc mà e cần a nhất ... khi trái đất vẫn còn quay ... khi máy bay còn chưa hạ cánh ... khi cái bánh còn chưa được ăn ... khi cái chăn còn chưa kịp đắp ... khi cái cặp còn chưa thèm cài ... khi đá mài còn chưa nhẵn ... khi số chẵn vẫn nhiều hơn số lẻ ... khi gạo tẻ vẫn có thể nấu thành cơm ... khi bó rơm vẫn dùng để đun bếp ... khi gạo nếp vẫn nấu thành xôi ... khi trẻ mồ côi vẫn được đi học ...khi cái móc vẫn dùng để treo ... khi cái kẹo còn chưa kịp mút ... khi cái bút vẫn còn viết được ... khi cái lược vẫn dùng để trải đầu ... khi máy khâu vẫn dùng để may áo ... khi con cáo vẫn còn ran manh ... khi quả chanh vẫn còn chua lắm ... khi nước mắm vẫn còn mặn ... khi con trăn vẫn dài thế ... khi cái ghế vẫn dùng để ngồi ... khi gói xôi vẫn còn đang nóng ... khi căn phòng vẫn còn lầy lội ... khi kẻ phạm tội vẫn được xử láo ... khi cái giáo vẫn dùng để đâm ... khi váy đầm vẫn dùng để điệu ... khi uống rượu mà vẫn chưa say ... khi loay hoay mà chẳng hiểu vì sao lại thế ... Vì sao ???

Hay là vì chúng mình không có duyên có phận, vì quả mận vẫn còn mặn chát, vì cái dát giường đã quá cũ, vì cái dù đã hỏng mất rồi, vì quả đồi đã bị chặt trụi cây, hay vì thằng thợ xây đã bỏ việc, vì rạp xiếc đã đóng cửa, hay vì ngày xửa ngày xưa đã có cái cưa để xẻ gỗ, có cái rổ để đựng rau , có quả cau để ãn hỏi, có củ tỏi để xào rau muống , có cái xuồng để bơi sông, có ông bao công biết xử án, có con gián biết bay, hay vì ngày nảy ngày nay có cái máy xay để pha sinh tố, có xổ số, có lô đề, có lời thề bị lãng quên, có những buổi đêm mưa tầm tã, có những con gà mắc bệnh, mênh mông và xa tít tận chân trời .... e hỏi a tại sao ??? Tại sao ?
Hay vì anh cao số ... hay vì bố em nghiêm ... hay vì que diêm vẫn còn đang cháy dở ... hay vì sở thú anh đã chán đi ... hay là vì cái gì ... vì cái gì ...a nói đi ... vì anh thích ăn mì còn em thích ăn rau ... hay vì em thích chơi châu chấu còn anh chỉ thích đi câu ... hay vì em thích đi tàu còn anh lại thích đi xe máy ... vì em thích ăn cháy còn anh thích ăn cơm ... hay vì em thích dậy sớm còn anh chỉ thích ngủ thêm ... hay vì đêm đêm em cứ quấy rối, vì cái gối làm anh ngủ không yên ... triền miên ... triền miên suốt mấy đêm liền , tiền không có , gió thổi lạnh buốt cả chân tay ...cũng may có a ở đó ... khiến chó không dám sủa gâu gâu ... đến cái cầu cũng không có người qua lại ... cũng chỉ tại e vô tâm ... không biết làm a ấm ... ấm lòng như căn phòng có lò sưởi, như quả bưởi trái mùa, như cái chùa bà Ðanh, như Thạch Sanh bắt yêu quái, cũng chỉ tại em dại em ngu ... như chiếc xe lu ngoài kia ấy, đấy a thấy chưa, buổi trưa trời vẫn còn nắng, buổi tối trãng vẫn tròn, còn a đã đi mất, khiến e chưa kịp đi tất, lạnh quá a ơi ... ngoài khơi còn có sóng không, con công nó còn biết múa, lúa còn chưa kịp trổ bông, công nông vẫn đầy ngoài chợ, và e sẽ mơ, sẽ mơ về a ...

Ôi nhớ quá ... lâu rồi chưa được ăn cá , áo rách mà có ai vá đâu, mưa ngâu làm người ta sầu …ôi ... gió đã thổi, lạnh quá a ơi , e bị a bỏ rơi, như con dơi gẩy cánh, lạnh lẽo và cô đơn, sơn sơn rồi lại xóa, xóa xóa rồi lại sơn ...
ôi lại cơn gió lạnh, thổi đến mà buốt lòng, mặc dù đã đề phòng, mặc liền ba cái áo, đâu đó có tiếng sáo, cao vút tận trời xanh , cánh diều chao mong manh, như tấm lòng e đó, hay vì e nghèo khó ... khiến a bỏ e đi ... giờ e chẳng còn gì ... ngoài tâm hồn trong trắng ... và cái tính bắng nhắng ... hiếu thắng nữa a ơi, cứ mắng e xơi xơi, miễn a đừng xa rời, không lòng e tan nát, như vết thương bỏng dát ... mát quá aơi, mưa lại rơi, trời rồi sẽ quang đãng, và e lại đi làm, mua cam cho a uống, mua quýt cho a ăn, mua chăn cho a đắp, mua cho a tất cả ... miễn là a ở đây, mọi người được xum vầy, bên cái chầy giã gạo, bên cái gáo múc canh, rồi anh sẽ yên lành, rồi em sẽ hạnh phúc, như tổ chim cúc cu, như cái đồi gió hú ...
:no: :no: :no: :no:
Nhưng tại sao a cứ ... dứt lòng mà ra đi, miệng thì cứ cười hì, mà lòng thì đau cắt, như miếng sắt bị rỉ, như cầu chì bị đứt, như thằng bé sứt răng, chạy loăng quăng ngã quỵ, ngã rồi thì lại dậy ... cao vút tận trên mây, e vẫn mong có ngày , a về với anh nhé, nhé a, rồi e cho ăn kem, a nhé, rồi e cho ăn ghẹ ,không thì ô mai mơ, rồi e lại làm thơ, có anh ở trong đấy, có cả em nữa vậy , không thì anh cô đơn, như con cá thờn bõn, bơi giữa dòng nước ngược ...

Nhưng đời là như thế, như quả khế trên cây, như đèn cầy tắt lịm, như con chim thôi hót, như rau ngót chín nhừ, như cá ngừ đông lạnh, như em, như anh, như cái kem mút dở, nhưng biết đâu mà ngờ, biết đâu sẽ lại tốt, cho em, cho anh, cho những đôi mắt nhem mọng nước .. em bắt đầu cuộc đời, mới mẻ và vui vẻ, nhiều dự định tương lai, rồi em sẽ thành tài, rồi em sẽ hạnh phúc, như lời chúc của anh ... của anh ....!!!!

Chúc Mừng 8/3===> Hãy đọc và hiểu thêm về hai tiếng thiêng liêng : PHỤ NỮ YoOOOOo!!!!!!

Mồng 8 tháng 3 là ngày mà phụ nữ cảm thấy mình là phụ nữ, còn đàn ông cảm thấy mình là đàn ông.
Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho những ngày còn lại trong năm phụ nữ luôn cảm thấy mình được yêu mến và quí trọng, còn đàn ông – yêu thương và che chở cho phụ nữ!


***
Ta thường xuyên tặng quà cho phụ nữ mà quà tặng thì càng ngày càng đắt.Tôi đề nghị nâng cốc chúc mừng phụ nữ! Xin phụ nữ cứ ngày một quí giá hơn. Vì sớm sủa hay muộn màng thì chúng tôi rồi cũng sẽ trở thành những ông chủ của những kho châu báu!


***
Trong bản nhỏ miền núi có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời.
– Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông.
– Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.
– Tôi là hạnh phúc, – làm ơn cho tôi vào nhà.
Ông già bảo đứa cháu:
– Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi.
Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là phụ nữ.
Đứa cháu nói với ông:
– Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông.
Ông già bảo đứa cháu:
– Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.
Chúng ta hãy nâng cốc chúc những người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, những người mang lại cho ta hạnh phúc, tình yêu và giàu có!


***
Ngày xưa có một cô gái cô đơn yêu đơn phương một chàng trai trẻ đẹp. Một hôm cô gái đem câu chuyện buồn của mình kể với mẹ. Mẹ cô gái bảo:
– Mày vào rừng lấy được 3 sợi râu cằm của con hổ đem về đây thì mẹ sẽ bỏ bùa nó, bắt nó yêu mày.
– Nhưng mà con làm sao được chuyện đó?, – cô gái hỏi.
– Lấy một túi thịt và đi vào rừng mà tìm hổ…
Cô gái mang theo một túi thịt cừu vào rừng. Cô đi rất lâu trong rừng, vô cùng mỏi mệt nhưng cuối cùng cô cũng gặp một con hổ định vồ cô để ăn thịt. Cô gái sợ hãi vứt túi thịt trước mặt hổ rồi bỏ chạy.
Ngày hôm sau cô lại mang một túi thịt đi vào rừng. Lại gặp con hổ nọ nhưng cô không bỏ chạy mà vứt túi thịt rồi đứng xem con hổ ăn ngấu nghiến.
Lần thứ ba cô lại đi vào rừng. Và lần này thì cô hiểu rằng con hổ đã quen với cô nên cô giơ tay đưa thịt lên miệng hổ. Con hổ ăn no rồi nằm ngủ say bên cạnh cô gái. Thế là cô lấy được 3 sợi râu cằm của hổ.
Khi cô đưa 3 sợi râu cằm của hổ về cho mẹ thì mẹ cô cầm vứt vào bếp lửa đang cháy rồi bảo:
– Chuyện này chỉ là vớ vẩn nếu đem so với tình yêu của mày với chàng trai kia… mày hãy đi mà chinh phục nó như đã từng chinh phục con hổ dữ tợn kia – bằng lòng tốt, vẻ dịu dàng và lòng kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng trong mỗi người đàn ông đều có một con hổ…
Tôi xin nâng cốc chúc những cô gái tuyệt vời, bằng tình yêu của mình đã chinh phục những con hổ ngự trong những con tim của chúng tôi!





***
Ngày xửa ngày xưa Đức Chúa Trời mang một túi quà to bay đi tặng cho phụ nữ trên mặt đất. Ngài tặng cho phụ nữ châu Phi: đam mê; phụ nữ Pháp: vẻ quyến rũ; phụ nữ Đức: đảm đang; phụ nữ Nhật: chiều chồng; phụ nữ Ấn Độ: chăm chỉ; phụ nữ Mỹ: giỏi kinh doanh. Còn khi bay qua bầu trời Việt Nam, mải mê ngắm nhìn non xanh nước biếc, Ngài đã để rơi cả túi quà to này xuống đất Việt Nam. Bởi thế mà có rất nhiều người nhặt được. Trong số những người may mắn đó có em của tui đây.
Tôi đề nghị chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng!


***
Quạ khoang cắp được một cục phó mát và ì ạch bay lên cây thông. Một con cáo chạy vòng quanh thèm rỏ dãi. Nhìn thấy cục phó mát trong mỏ quạ, cáo bèn khen quạ nức nở: "Chà, bộ lông của chị, cái mỏ của chị mới đẹp làm sao, và giọng của chị đúng là thiên thần!"
Quạ khoang vẫn im lặng, không hề để ý đến những lời khen. Cáo bèn thay đổi chiến thuật: “ Hãy xem kìa – cáo kêu to – chồng mày với con én bay đi đâu đấy!”. “Ở đâu?” – quạ khoang cất tiếng hỏi và cục phó mát rơi xuống đất.
Một lời răn: nếu chồng bạn bay đi đâu đó thì đừng nói gì, hãy im lặng. Để cho cục phó mát của bạn luôn nguyên vẹn. Mà phó mát thì quí giá vô cùng. Tôi đề nghị nâng cốc chúc những người phụ nữ đảm đang!


***
Cô gái lên 16 tuổi – nóng bỏng như châu Phi. 18 tuổi – bất ngờ như châu Mỹ. 20 tuổi, cô gái đi khắp nơi như châu Âu. 25 tuổi – bị bỏ quên như châu Nam cực.
Nào, ta hãy cùng nâng cốc chúc cho châu Nam cực, dù ít khi, vẫn còn những nhà thám hiểm ghé thăm.


***
Một người đàn ông vui vẻ và lực lưỡng đi trên sa mạc nhưng người này đang mệt lả vì cơn khát. Đi ngược chiều người đàn ông là một cô gái xinh đẹp tay ôm bình nước. Người đàn ông bảo cô gái:
– Cho tôi xin ngụm nước. Tôi chết khát mất thôi!
Cô gái nhìn người đàn ông và nghĩ rằng: nước chỉ là cái cớ. Biết đâu người ta muốn chiếm đoạt mình. Cô gái từ chối lời yêu cầu của người đàn ông và thản nhiên đi tiếp. Đi quá một đoạn đường, bỗng cô nghĩ lại: biết đâu quả thực là anh ta chỉ cần uống nước. Cô gái bèn quay trở lại và nhìn thấy người đàn ông đã chết.
Ta hãy nâng cốc chúc cho phụ nữ luôn luôn thực hiện những lời yêu cầu và ước muốn của đàn ông!






***
Nếu cô gái sợ ôm ấp nóng bỏng thì có nghĩa – cô là Nàng Bạch tuyết. Nếu như phụ nữ sợ đồ uống nóng thì có nghĩa – là Bà già tuyết. Tôi đề nghị nâng cốc chúc mừng những người phụ nữ oi bức, không sợ gì những nụ hôn cháy bỏng, những đêm say đắm, những đồ uống nồng say, mà chỉ sợ những Ông già tuyết. Rất may, người như vậy ở đây không hề có.
Ta hãy nâng cốc chúc những phụ nữ oi bức như sa mạc Sahara, những phụ nữ ngọt ngào và yêu dấu!


***
Một buổi chiều đông có người phụ nữ ghé vào bưu điện, bằng giọng nói run run hỏi xin mấy tờ mẫu điện báo. Nàng viết tờ điện thứ nhất xong rồi vò lại bỏ vào thùng rác. Tờ thứ hai lại bỏ tiếp vào thùng rác. Cuối cùng nàng cũng viết xong tờ thứ ba đưa qua ô cửa và yêu cầu nhân viên điện báo gửi đi gấp.
Khi bức điện đã gửi đi, người gửi đã về nhà, người điện báo viên nọ tò mò tìm xem nội dung của hai bức điện viết trước đó. Nội dung của bức điện thứ nhất: “Vĩnh biệt! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa". Bức điện thứ hai viết: “Đừng cố gắng gửi điện hay gặp em nữa”. Còn bức thứ ba có nội dung như sau: "Anh hãy bay ra ngay trong chuyến bay gần nhất. Em đợi!”
Chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng cho tính cách nhất quán của phụ nữ!


***
Sau khi chết, có ba người đàn ông gặp nhau dưới địa ngục. Họ ngồi chờ âm binh sẽ đưa họ đi đâu: nấu trong vạc dầu, rang trên chảo gang, hay lè lưỡi liếm vào chảo nóng. Hết đoán mò đoán mẫm những hình phạt, họ, theo bản chất của người trần gian lại đi nói chuyện về phụ nữ, cùng nhau nhớ về những người vợ của mình.
– Chẳng biết các anh thế nào chứ vợ tôi thì không còn điều gì chê trách cả. Tôi làm đầy đủ nghĩa vụ với cô ấy – người trẻ nhất nói trước tiên.
Người thứ hai trung tuổi, không được quả quyết cho lắm:
– Có trời mới hiểu được phụ nữ! Tôi sống với vợ cả đời mà không hiểu cô ấy muốn gì. Tôi không dám nói chắc.
Người thứ ba đã rất già, vẻ cau có, khổ sở: "Tôi không muốn nói chuyện về phụ nữ. Tất cả họ đều giống nhau hết”, – rồi quay mặt vào tường.
Lúc này vị quan xét xử của âm binh xuất hiện và nói:
– Nghe cho rõ này các ông! Luật của âm binh thế này: cứ mỗi lần ngoại tình thì trên bức tường này sẽ hiện ra một bậc thang. Ta bắt đầu từ ông – người già nhất.
Không một bậc thang nào hiện ra trên bức tường. Ông già đã ngồi khổ sở ra sao thì vẫn ngồi yên thế đó.
Người thứ hai trung tuổi, có những bậc thang hiện ra trên bức tường nâng người này lên cao nhưng đến giữa chừng thì hết và người này lại rơi xuống hố.
Người cuối cùng trẻ nhất không chỉ lên khỏi hố mà còn đủ bậc thang để đi lên đến thiên đường.
Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng cho những người phụ nữ đã tặng cho đàn ông cuộc sống thiên đường!


***
Có người đi săn cả đời ao ước bắt được con cáo cái màu nâu. Cả đời người săn đuổi con cáo này, đi tìm ngang dọc khắp tất cả núi đồi. Khi về già người đã không thể đi xa mà chỉ săn ở hẻm núi gần nhà. Bỗng một hôm người bắt gặp con cáo xinh đẹp này.
Người đi săn hỏi cáo:
– Em trốn ở đâu từ bấy đến giờ? Anh đi tìm em cả đời.
– Còn em thì cả đời vẫn sống trong hẻm núi này – cáo trả lời – nhưng chẳng lẽ anh không biết rằng nếu anh sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để đi tìm, thì thực ra chỉ cần một ngày, thậm chí chỉ cần một khoảnh khắc.
Tôi đề nghị nâng cốc uống mừng những người phụ nữ đang ở bên ta, mừng cho cái khoảnh khắc khi ta tìm thấy nhau!


***
Mùa hè nọ tôi có dịp làm quen với một khách du lịch người Pháp, là một người đàn ông Paris. Chúng tôi nói chuyện với nhau về chính trị, về văn hóa Đông – Tây… Thế rồi, theo bản chất đàn ông, lại quay về phụ nữ. Cùng nhau trò chuyện mới vỡ lẽ ra là vẫn còn quá nhiều điểm khác biệt trong quan niệm về những chuyện dở và hay…
– Người phụ nữ hay – người đàn ông Pháp nói – là người có chồng và có người tình.
– Thế à? Tôi ngạc nhiên. – Thế mà tôi nghĩ rằng đấy là người phụ nữ dở.
– Không phải. Người phụ nữ dở là người chỉ có người tình.
– Còn tôi thì lại nghĩ rằng đấy là người phụ nữ hư hỏng.
– Người phụ nữ hư hỏng là người không có ai cả.
– Thế mà tôi lại nghĩ rằng đấy là người phụ nữ cô đơn.
– Không phải. Người phụ nữ cô đơn là người chỉ có chồng.
Ta hãy cạn chén mừng, chúc cho những người phụ nữ cô đơn!


***
Người phụ nữ đầu tiên là Âu Cơ. Người phụ nữ đẹp nhất là Thúy Kiều. Người phụ nữ thông minh nhất là Xuân Hương. Những điều này thì ai ai cũng nhớ, nhưng mà ta hãy quên. Bởi vì, người phụ nữ đầu tiên là người đang ngồi bên cạnh đây, người phụ nữ đẹp nhất là người đang ngồi bên cạnh đây. Còn người phụ nữ thông minh nhất là người đang ngồi im lặng.
Ta hãy cạn chén mừng, chúc cho những người phụ nữ thông minh!


***
Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Và những người phụ nữ của chúng ta cũng không thiếu những khuyết điểm. Nhưng chúng ta là đàn ông – phái mạnh, cần phải yêu thương phái yếu như họ có trên đời.
Phụ nữ giống như những bông hồng này
Mặc dù hoa hồng luôn cùng gai nhọn
Nhưng bởi vì trong thiên nhiên thì chẳng
Có hồng nào mà hồng chẳng có gai!
Xin chúc mừng phụ nữ!


***
"Hãy yêu thương và kính trọng phụ nữ; đi tìm trong phụ nữ không chỉ niềm an ủi mà cả sức mạnh và hứng thú để nhân đôi những khả năng trí tuệ và nhân cách của đàn ông". Nhà văn Giuseppe Mazzini từng khuyên đàn ông như vậy.
Ta hãy nâng cốc chúc lời khuyên rất bổ ích này!


***
Nhà viết kịch Pierre Beaumarchais viết: "Thiên nhiên nói với người phụ nữ: hãy xinh đẹp nếu con có thể, hãy khôn ngoan nếu con muốn, nhưng nhất định là con phải biết điều”.
Chúng ta cùng nâng cốc chúc những người phụ nữ xinh đẹp, khôn ngoan và biết điều!


***
Ngày xưa Huyền Trân Công Chúa lên đường sang Vương quốc Chiêm Thành làm dâu để đổi về cho quốc gia Đại Việt hai châu: Ô và Lý. Sau này cảm kích trước nghĩa khí của nàng công chúa họ Trần, dân gian viết một bài ca có những câu rằng:

Nước non ngàn dặm ra đi
Cái tình chi...

Ngày nay, sau nhiều biến thiên của lịch sử cùng với sự thêu dệt của người đời, chúng ta không thể biết chính xác đó là "cái tình chi…" Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn một điều rằng: có một cái tình với đất nước, quê hương, với giống nòi, bộ tộc.
Chúng ta hãy nâng cốc chúc cho cái tình ni để mừng cho phụ nữ!


***
Hai người phụ nữ trò chuyện với nhau:
– Tao nghĩ là đứa giúp việc của tao hay lấy cắp đường mày ạ – một người than thở.
– Thì đứa giúp việc của tao cũng thế, nhưng tao luôn nhận biết và vạch tội nó – người thứ hai nói.
– Mày làm sao mà biết được? – người thứ nhất hỏi.
– Tao bỏ vào lọ đường một con ruồi, nếu sau đó mà không còn con ruồi thì có nghĩa là lọ đường đã có người mở ra. Tao khuyên mày nên làm theo cách này.
Chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng trí khôn của phụ nữ, mặc dù, nói như Arthur Conan Doyle, tác giả của những cuốn sách về Sherlock Holmes: "Sự linh cảm tự nhiên của phụ nữ có thể đôi khi còn giá trị hơn mọi chứng cứ lô-gíc"!


***
Một thầy giáo dạy triết ở trường Đại học nọ đến một tiệm bánh đặt chiếc bánh ga-tô để mừng ngày sinh nhật của vợ. Thầy nghĩ ra một câu để viết lên chiếc bánh: "Em không già đi mà em còn trẻ lại" rồi nói với những người làm bánh:
– Tôi đặt chiếc bánh có viết dòng chữ để mừng sinh nhật vợ đấy nhé.
– Trình bày như thế nào ạ? – thằng bé, con của chủ tiệm bánh hỏi.
– Viết thế này: "em không già đi”, phía trên, "mà em còn trẻ lại", phía dưới.
Thằng bé lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói:
– Chiều thầy ghé lại lấy, con sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho thầy.
Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, người chồng mang chiếc bánh đặt giữa bàn, trịnh trọng cắt dây, mở hộp bánh ra và tất cả mọi người nhìn thấy dòng chữ: "Em không già đi phía trên mà em còn trẻ lại phía dưới".

Chúng ta cùng nâng cốc chúc người phụ nữ của ta trẻ mãi!


***
Một thầy giáo dạy triết trong một lần gặp gỡ đã nói với người yêu:
– Anh không cần hôn mà anh chỉ muốn biết thái độ của em về chuyện người ta hôn nhau.
– Anh hãy đem mà vứt cái triết lý của anh vào sọt rác! Em chỉ cần anh hôn em và chỉ thế thôi – cô người yêu giận dỗi nói.
Tôi đề nghị chúng ta nâng cốc chúc mừng phụ nữ luôn thực tế, vì không như thế thì người ta chẳng sinh con!


***
Quan điểm về phụ nữ theo thời gian có những thay đổi đáng kể. Socrates khẳng định rằng phụ nữ là nguồn gốc mọi cái ác. Democritus thì quả quyết có ba thứ nguy hiểm nhất: lửa, nước và phụ nữ. Muhammad thì khuyên nhủ: "Nếu phụ nữ không nghe lời, hãy đánh nó”. Còn Nietzsche tuyên bố: "Đi đến với phụ nữ, nhớ cầm theo cái roi”. Nhưng đến Heine thì đã viết như thế này: "Khi tôi ngồi bên người yêu thì tất cả đều tốt đẹp, cả thế giới với tôi chẳng đáng gì, trong nghĩ suy tôi là người vô cùng giàu có. Nhưng khi vòng tay người yêu từ giã thì con tim bỗng tối tăm, sự giàu có bỗng tiêu tan, cả thế giới lụi tàn, tôi trở thành kẻ hành khất và càn rỡ".
Nghĩa là theo thời gian, phụ nữ càng trở nên quí giá mà có lẽ đàn ông chúng tôi không thể lấy gì mua. Chỉ còn nước là xin phụ nữ hãy cho không biếu không chúng tôi tình yêu. Tôi xin nâng cốc chúc tình yêu và phụ nữ!


***
Hai người phụ nữ trò chuyện:
– Chồng hết yêu tao rồi hay sao mày ạ – một người nói – lâu nay không ôm tao nữa.
Người thứ hai phản đối:
– Chồng tao vẫn thường ôm tao nhưng mà cũng có để làm gì. Ôm, chưa phải là yêu! Mày còn nhớ con trăn ôm con thỏ trong phim hoạt hình không…
Ôm phụ nữ hay không ôm, đối với họ hãy còn quá ít ỏi. Chúng ta thấy đấy, phụ nữ cần đàn ông yêu họ nữa. Ta hãy nâng cốc uống chúc tình yêu!


***
Thượng Đế triệu tập các thiên thần và nói: "Ta giao cho các ngươi đất sét và đường. Từ đất sét này các ngươi hãy nặn những người phụ nữ, nhưng để cho phụ nữ cuốn hút đàn ông hãy bỏ vào trong mỗi người phụ nữ một cục đường, nơi nào các ngươi cho là cần thiết nhất". Có vị thần nghịch ngợm bỏ vào trong một người phụ nữ hai cục đường, nhưng Thượng Đế nhìn thấy. Ngài nổi giận và bắt vị thần này tháo ra làm lại. Thế mà đàn ông chúng ta cứ hy vọng sẽ gặp được người phụ nữ có hai cục đường kia.
Chúng ta cùng nâng cốc chúc cho người như thế có mặt trong buổi hôm nay!


***
Ba người đàn ông làm việc ở một công ty viễn thông trò chuyện với nhau về cuộc sống vợ chồng. Một người nói:
– Khi nào đi công tác xa lâu ngày là tớ đặt dưới giường một máy ghi âm siêu nhỏ. Khi về mở máy nghe là biết hết mọi chuyện.
Người thứ hai nói:
– Còn tớ thì gắn một camera trên trần nhà. Khi đi xa về mở ra xem là biết.
Người thứ ba phản đối:
– Các cậu mắc cái bệnh xa rời quần chúng. Những thứ xa xỉ kia chỉ phí tiền mà không hiệu quả. Khi tớ đi xa lâu ngày về thì việc đầu tiên là sang nhà cô hàng xóm giả bộ: "Nghe nói em dạo này đong đưa mất nết lắm đấy nhé”. “Em mà đong đưa mất nết? Còn vợ anh thì ngoan!" Thế rồi mới thủ thỉ kể ra: ai, khi nào, ra sao…
Chúng ta nâng cốc chúc cho sự đoàn kết nhất trí của phụ nữ!


***
Có một nhà sư trẻ đi ngang qua nhà một người đàn bà góa. Người này bằng cách nào đấy mời được nhà sư vào nhà mình rồi khóa cửa lại và nói: "Tôi sẽ không cho anh ra khỏi nhà này nếu anh không thực hiện một trong ba điều mong muốn của tôi: hoặc uống một cốc rượu, hoặc ngủ một đêm với tôi, hoặc giết con dê của tôi". Nhưng nhà sư thì không thể uống rượu, không thể đụng chạm đến phụ nữ, đã thế lại còn đòi xâm phạm cuộc đời của ai. Dù sao thì cũng phải lựa chọn (mong muốn của phụ nữ không phải chuyện đùa!). Nhà sư nghĩ rằng uống rượu là lầm lỗi nhỏ nhất trong ba thứ trên. Không ngờ, khi uống rượu vào nhà sư đã lầm lỗi với người phụ nữ và sau đó giết con dê của người này.
Chúng ta nâng cốc chúc sự thực hiện tất cả những mong muốn của phụ nữ!


***
Một lần, trên phố Rodeo Drive ở Beverly Hills (Los Angeles), nơi có những cửa hàng đắt tiền chuyên phục vụ những người giàu có và nổi tiếng đã xảy ra một chuyện thế này. Một quí bà sang trọng tuổi chừng 70 nhưng vẻ ngoài trông hãy còn trẻ ghé vào cửa hàng Gucci. Nhìn thấy một chỗ còn trống bên cạnh chiếc xe Rolls – Royce, quí bà đã quyết định cho chiếc Mercedes màu trắng của mình vào đấy. Trong khi quí bà đang lùi lại để vào thì ngay lập tức có một chiếc Corvette màu bạc do một chàng trai trẻ lái đã nhanh chóng chiếm mất chỗ này. Quí bà phanh xe rồi bước xuống nghiêm mặt nói với chàng trai trẻ:
– Anh làm như thế là không được!
Chàng trai bước ra, đưa tay lên sửa chiếc kính Carrera, mỉm cười thản nhiên đáp:
– Được. Tôi trẻ và nhanh nhẹn.
Khi đó, quí bà sang trọng kia ngồi lên chiếc Mercedes của mình nổ máy, giận ga hết cỡ rồi lao thẳng vào chiếc Corvette kia. Chàng trai ú ớ như người bị mất tiếng một lát, rồi chạy đến nói với quí bà:
– Bà làm như thế là không được!
Quí bà mỉm cười, nhã nhặn trả lời chàng trai:
– Được, con trai ạ. Tôi già và giàu có.
Nói xong quí bà phóng xe đi.
Chúng ta hãy cạn chén chúc mừng phụ nữ, những người mà ta luôn cố gắng làm cho vui vẻ và bất ngờ!


***
Một chàng trai chuẩn bị chuyến đi biển hỏi một người bạn:
– Mày có biết cách tập bơi cho các cô gái như thế nào không?
– Ô, đấy là cả một nghệ thuật! Đầu tiên mày hãy ôm lấy cô ta bằng tay phải còn tay trái lướt nhẹ chỗ vòng eo…
– Nhưng tao muốn tập bơi cho cô em gái cơ mà?
– Thế thì mày đẩy nó xuống nước chứ cần gì phải tập, mà mày cứ lừa tao làm gì!
Chúng ta nâng cốc chúc mọi người hãy quan tâm không chỉ em gái mà tất cả phụ nữ!


***
Hai nhà vật lý nguyên tử đi trên đường phố trò chuyện về một vấn đề chuyên môn. Đi ngược chiều họ là một cô gái đẹp mặc váy ngắn. Cả hai nhà bác học không chỉ im lặng mà còn dừng lại ngắm một cách thẫn thờ. Cuối cùng, một người thì thào:
– Chà, quỉ sứ thật, những nguyên tử hội tụ một cách đẹp làm sao!
Chúng ta nâng cốc chúc cho từng nguyên tử trong những người phụ nữ!


***
Có một câu danh ngôn Arập thế này:

Đàn bà muôn thuở là đàn bà
Tim đàn bà như giếng trên sa mạc
Trong giếng này không thể nào nhận ra
Nước hay là con lạc đà đã chết.

Ta nên hiểu rằng đàn ông Arập được phép lấy bốn vợ. Người đàn ông Arập nửa đêm đến với một người vợ, người này thấy chồng say sưa và trên môi còn dính son thì trách móc và chửi mắng chồng. Người chồng quá khổ sở, quyết định đi trầm mình. Thò đầu vào giếng thì ngỡ như ở đó có con lạc đà đã chết.
Bởi thế, tôi đề nghị mọi người hãy nhìn vào cốc rượu của mình rồi uống mừng cho nguồn nước sống của tâm hồn phụ nữ!





***
Nhà văn Michel Tournier viết: “Trò chuyện với phụ nữ, một người đàn ông có trí tuệ mỏng manh nhất cũng trở nên thông minh hơn".
Các ông ạ, chúng ta đều là những thằng ngốc, bởi thế, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội trò chuyện với những người phụ nữ đáng yêu!


***
Trong cuộc họp xóm một phụ nữ trẻ giơ tay xin phép chủ tọa:
– Tôi xin phép về cho con bú.
Chủ tọa cho người này ra. Lát sau một phụ nữ khác cũng giơ tay và nói:
– Tôi xin phép đi đón con ở nhà trẻ.
Chủ tọa đồng ý. Ngay lúc này một cô gái trẻ cũng đứng dậy nói:
– Cháu cũng cần có việc phải về ạ.
– Cô thì vội đi đâu – chủ tọa hỏi – cô đã có con đâu?
– Nhưng cháu cứ ngồi ở đây thì rồi sẽ chẳng có con!…
Tôi kể chuyện này để muốn nói rằng có ai đó cần về rồi thì cứ để cho người ta về kẻo lại rồi chẳng có con. Chúng ta hãy nâng cốc chúc con trẻ và phụ nữ!


***
Hai vợ chồng trẻ sau ngày cưới dẫn nhau đi cửa hàng để mua cho người chồng đôi giày mới. Thử đôi nào cũng chật. Vợ hỏi chồng:
– Sao chân anh to như vậy?
– Hồi nhỏ – chồng trả lời – anh sống ở quê suốt ngày đi chân đất mà em.
– Ngày đó mà anh suốt ngày không mặc quần thì có phải hay không!
Chúng ta nâng cốc chúc mừng người vợ thông minh!


***
"Bạn hãy đừng nói: “Anh là người yêu đầu tiên của em". Mà tốt nhất hãy nói: "Ngày chưa gặp anh, em chưa biết được thế nào là người hạnh phúc". Điều này thì đàn ông luôn tin tưởng" – nhà văn George Mason khuyên như vậy.
Chúng ta hãy cạn chén chúc các cô gái biết nghe theo lời khuyên bổ ích này!


***
Người phụ nữ mà ta yêu, gọi là người yêu.
Người phụ nữ mà ta ngủ với, gọi là người tình.
Người phụ nữ mà ta sống cùng, gọi là người vợ.
Chúng ta nâng cốc chúc những người vợ có tất cả những phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ trong một con người!


***
Trong bộ luật Manavadharma sastra của Ấn Độ cổ đại viết: “Cho dù chồng có là người bậy bạ, già cả hay ngu đần – người vợ phải luôn luôn coi chồng mình là thần tượng của con tim và làm sao để những ước mong của mình và những ý nghĩ của chồng luôn hòa hợp. Nếu chồng khóc thì vợ cũng phải khóc, nếu chồng cười thì vợ phải cười theo, nếu chồng muốn nói chuyện thì vợ có trách nhiệm hầu chuyện cùng chồng, nếu chồng lặng im – vợ phải biết điều mà im lặng, mặc dù, điều này vợ không hề muốn".
Chúng ta nâng cốc chúc mừng phụ nữ, mặc dù, phụ nữ ngày nay không ai còn phải làm theo những điều của bộ luật được viết ra cách đây 3000 năm!


***
Nhà văn Paolo Mantegazza viết: “ Đừng hỏi phụ nữ tại sao nàng yêu. Nàng yêu được một kẻ vô học, đáng thương và bậy bạ chỉ để cho sửng sốt hoặc kinh hoàng, chỉ để cho con người này tất cả thuộc về nàng; nàng biết cách trang điểm bằng sự hình dung, chiếu vào thứ ánh sáng xuất phát từ trái tim. Khi phụ nữ yêu thì không hề nghi ngờ rằng người ta có thể yêu nàng không. Liệu Ceasar có bao giờ nghi ngờ ở chiến công? Napoleon có bao giờ nghi ngờ vinh quang của ông bất tử? Tình yêu của phụ nữ thì cũng thế; nàng như con rắn cuộn lấy chân người tình hoặc gào lên như sư tử khi muốn đạt đến điều ước mong; nàng trở thành con mèo dịu dàng nằm dưới chân đứa bé hay con đại bàng mang vật chiếm được của mình bay lên những đỉnh cao muôn đời tuyết trắng; nhưng dù sao, phụ nữ rất lãng mạn. Lòng tin cuồng nhiệt, lòng tin không thể chê trách, ngọn lửa không thể dập tắt của một người hạnh phúc – tất cả đấy là lòng dũng cảm bình thường trong tình yêu của phụ nữ, rất hiếm có ở tình yêu của đàn ông. Đối với phụ nữ, để yêu, chỉ cần tìm ra lý trí, sức mạnh, thậm chí tội ác để đạt được người mình lựa chọn. Phụ nữ có thể yêu người tài giỏi, có thể yêu người lầm lỗi, thậm chí cả người quái đản nhất trong số những đàn ông, phụ nữ cảm thấy mình có khả năng sưởi ấm cả giá băng. Đàn ông yêu cái đẹp trên hết, tất cả còn lại đều nhắm mắt làm ngơ. Đàn ông hạ thấp tình yêu nên thơ, còn phụ nữ mang sự hiếu sắc lên những đỉnh cao của tình cảm, đàn ông hạ thấp và dìm tình cảm xuống. Tôi xin lỗi vì lời nói nặng của câu sau và bạn đừng từ chối nghe theo, bởi vì nó vô cùng đúng: đàn ông trong những cuộc phiêu lưu tình ái của mình giống với súc vật hơn là một sinh vật cấp cao, còn phụ nữ giống với sinh vật cấp cao hơn là con người".
Tôi đề nghị tất cả đàn ông hãy đứng dậy chạm cốc để chúc mừng phụ nữ!


***
Nữ nhà văn George Sand viết: “Phụ nữ không thể yêu người mà nàng cảm thấy thấp kém hơn mình. Tình yêu thiếu sự thán phục và tôn sùng thì đấy chỉ là tình bạn".
Chúng ta chúc phụ nữ được yêu những ai xứng đáng với mình!


***
Trong buổi thảo luận của một nhóm sinh viên nữ ở trường Đại học Y, cô giáo – là một giáo sư giải phẫu học – hỏi các sinh viên:
– Bộ phận nào trên cơ thể người có độ lớn gấp 10 lần?
Cả giảng đường im lặng. Ở hàng ghế phía sau có những tiếng cười khúc khích.
– Không một ai biết sao? Tôi xin trả lời: con ngươi có độ lớn gấp 10 lần, còn cái mà các em cười khúc khích kia chỉ có độ lớn gấp hai lần rưỡi.
Chúng ta nâng cốc chúc mừng những cô gái lạc quan!





***
Đi nói về phụ nữ thì cũng giống như nói về người đã yên giấc nghìn thu, hoặc là không nói gì, hoặc chỉ nói những lời đẹp đẽ, bởi thế, tôi xin nói như vầy:
Phụ nữ giống như những bông hồng này
Mặc dù hoa hồng luôn cùng gai nhọn
Nhưng bởi vì trong thiên nhiên thì chẳng
Có hồng nào mà hồng chẳng có gai.
Tôi xin nâng cốc chúc mừng phụ nữ!

Chịu khó đọc téo nhá....vui lém ....Thật đá.... :D

Bộ Sưu Tập Messenger từ Yahoo

1. Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi người quản lý trang trại: "Ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?" "Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần…" "Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?" "Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà 1 năm mới cho đi chơi với bạn trai 2 lần thì cô có điên người lên không?

2. Lý sự cùn của các bợm nhậu: Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé. Nào chúng hãy nâng ly! Dzô

3 Sự tích cây Dâm Bụt Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" co gai Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc abc cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS………. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt.

4 Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?" ông trả lời :"Đối với ta chỉ là 1 giây". Người đàn ông hỏi tiếp: "Thế còn 1000 $ là bao nhiu ?" Chúa lại trả lời: "Với ta, chỉ là 1 xu". Người đàn ông lại hỏi: "Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?". Chúa mỉm cười: "Chờ ta 1 giây."

5. Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!

6
Danh ngôn: Đời ngắn thôi mà, hãy chịu đựng thêm tí chút! Trên trời buồn chán, dưới địa ngục buồn rầu, chỉ có trên mặt đất là buồn cười thôi! Hoàn toàn có thể nhấn chìm nỗi buồn trong rượu nếu có nhiều rượu và ít nỗi buồn! Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần!

7. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì: 1. bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình. 2. bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được. 3. khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt 4. quẹt ga đưọc phát minh trước diêm quẹt. Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là.................. 99,9999999999% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng.

8. Lúc 3 tuổi, sự thành công là ... không đái dầm Lúc 10 tuổi, thành công là ... có nhiều bạn bè. Đến 16 tuổi, thành công là ... có bằng lái xe Đến 20 tuổi, thành công là ... được ngủ với người yêu. Đến 40, thành công là ... tiền bạc rủng rỉnh. Đến 50, thành công vẫn là ... tiền bạc rủng rỉnh. (Ok, tới đây bắt đầu quay 1/2 vòng còn lại nè) Tới tuổi 65, thành công là vẫn ... ngủ được với phụ nữ. Tới tuổi 75, thành công là vẫn ... được lái xe Tới 85, thành công là vẫn ... còn có bạn. Tới 90, thành công là không ... đái dầm.

9. Lực lượng bảo an Tổng thống Bush sau khi khảo sát tình hình an ninh tại VN thì rất hài lòng. Kết luận cho biết: khó mà ám sát được tổng thống Bush bằng lựu đạn hoặc gài bom vì lực lượng ve chai hoạt động quá mạnh, vừa thả lựu đạn hoặc cài bom là chưa đầy 30 giây sau mất hết.

9. Ngu mà nghĩ mình ko ngu thì đúng là ngu. Nhưng ngu mà biết được mình ngu thì đâu có ngu. Mình ko ngu là khi mình biết được mình ngu. Mà ngu rồi thì làm sao tự biết được mình ngu? Nên nếu tự biết mình ngu tức là mình ko hề ngu! Tóm lại đứa nào dám nói mình ngu thì chính nó mới là đứa ngu <= đọc xong....ngu luôn!

10. Nhà bác học nuôi 2 con thỏ, huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì bấm một cái nút nhỏ. Cuối cùng cũng thành công. Một ngày nọ, 2 con thỏ nói chuyện với nhau: - Mày thấy không, mình đã huấn luyện được gã đó, mỗi lúc bấm nút là gã lại đem đồ ăn đến cho mình!

11. Lương khỏi điểm 10.000USD. Một cơ hội việc làm hấp dấn chưa từng có! Hãy biết yêu cơ hội của chính bạn. Hãy nhanh lên, số lượng tuyển dụng có hạn. Liên hệ trực tiếp, miễn trung gian! Bạn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể, công việc lại ko quá khó. Chỉ cần bạn biết bơi. Bạn có thể thăng tiến, kèm theo đó tiền lương ko giới hạn. Càng làm lâu năm lương càng tăng theo cấp số nhân. Sau hơn 1 tháng sẽ là 20.000USD; 3 tháng là 40.000USD;.... Yêu cầu công việc: Sáng bơi cùng cá mập ra biển khơi, chiều lùa cá... về.

12. Gái xưa dạ một, vâng hai Gái nay mà bảo là quay cãi liền Gái xưa thùy mị thục hiền Gái nay như mấy con... điên ngoài đường. Gái xưa may vá tỏ tường Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping. Gái xưa mới thật là xinh Gái nay như thể ....."tinh tinh xổng chuồng". Gái xưa ăn nói dịu dàng Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê Gái xưa vừa gặp đã mê Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường. Gái xưa đâu biết trèo tường Gái nay giận lẫy phá tường theo trai Gái xưa làm lụng quen tay Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.

13. Cá voi đực, có vẻ bối rối, bơi lòng vòng quanh cá voi cái và dụ dỗ: "Em có biết là hàng trăm quốc gia, những tổ chức bảo vệ môi truờng, các nhà lãnh đạo lớn nhỏ, rồi cả hàng trăm triệu người trên thế giới........... đang làm mọi việc............ để đảm bảo sự tồn tại của loài mình, vậy mà em! Em lại bảo là đêm nay em nhức đầu vậy là nghĩa làm sao ?

14. Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói : Em có biết rằng anh.... anh ...yêu ...yêu...em...em không? Cô gái: Vậy thì anh anh đi mà nói với nó!!!! Chàng trai luống cuống: Không... ko phải, ý anh muốn nói là... anh anh ...yêu .. em... Cô gái: Vậy thì để anh ta nói với em... Chàng trai: Không..không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó ... Chàng trai bực bội với giọng khó chịu... Trời ơi! là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng .... anh anh...yêu... em em.... _ Cô gái cáu gắt: Vậy thì để anh ta đi nói với nó...

15. Trên cầu, một thanh niên đứng buồn bã nhìn xuống sông, tay chàng cầm tấm ảnh một cô gái, thỉnh thoảng anh chàng thất tình lại nhìn ảnh thở dài. Cạnh đó, một phóng viên đang đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột. Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ, tay phóng viên đến bên người thanh niên nói: - Này chú em, nếu chú không nhảy ngay thì sẽ không lọt vào mục "Tin buổi chiều" của báo tớ đâu!

16. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa. Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn. Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai. Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng. Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc" Khách sạn sang nhất thế giới : khách sạn "Ngàn Sao" ở đường Hai Bà Trưng Sài-Gòn (vào năm 1991) Vụ li dị đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử VN : Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo mẹ xuống biển Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.

17
. Có một đôi trẻ đèo nhau bằng xe đạp đi dạo phố.Sau một hồi đi vòng quanh TP đến lúc cả hai đã cảm thấy cần phải nghỉ ngơi.Đến đoạn dốc cao chàng trai cho xe đổ dốc như kiểu "Xe ta bon bon trên dặm đường", giữa dốc có một quán kem tỏa mùi hương thật quyến rũ (mới kể tới đây thôi mà mình đã thèm nhỏ rãi). Chàng trai đột ngột phanh kít, kít xe lại và quay lại hỏi người con gái ngồi đằng sau: "Có ăn không E?". Nàng ta e lệ thỏ thẻ "Ăn". Chàng trai lại tiếp tục đạp xe, vừa chạy chàng vừa nói "Phanh xe anh mới thay hôm qua đây,ăn nhỉ."

18. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:"Anh đó hả". Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời: - Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả? - (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?) - Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG ! - (Chừ em đến với anh nghen) - Thứ hai: LÊ VĂN KẸT - (Hay là …. Anh qua đây với em đi!) - Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN - (Thế khi nào anh mới đến được?) - Thứ tư: MAI VĂN TỚI - (Lúc mấy giờ hả anh?) - Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI - Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!"

19. Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , Là long lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ... Vợ hát mà khen hay , Là anh hùng thời nay đấy.

20. Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng nguời nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại dúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức diên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay truớc mắt nhân viên phục vụ, quát lên: - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi dã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222".

21
. MỘT NGÀY EM LÀM CHỒNG Ngày ấy sẽ trôi qua Em cứ ngồi ngắm hoa Em cứ ca cứ hát Anh sẽ lo rửa bát Anh sẽ lo quét nhà Anh sẽ lo giặt là Em uống gì anh pha Chợ gần hay chợ xa Anh lần ra được hết Món em ưa anh biết Em cứ chờ mà xem Em đánh phấn xoa kem Anh nhặt rau vo gạo Em ung dung đọc báo Anh tay nấu tay xào Anh tự làm không sao Đừng lo gì em nhé Tà áo em tuột chỉ Đưa anh khâu lại giùm Nho anh mua cả chùm Buồn mồm em cứ nếm Bạn gái em mà đến Cứ vô tư chuyện trò Anh tắm cho thằng cu Rồi anh ru nó ngủ Màn hình bao cầu thủ Nghe em hét "vào rồi" Hết một ngày em ơi. Hai tư giờ thôi nhé Một ngày anh làm vợ Một ngày em làm chồng. Happy Vietnamese Women Day!

22. Trong 1 cuộc tranh luận về cây cối . Thằng Hà Lan : - Nước tao trồng được loài hoa đẹp nhất thế giới, đó là hoa Tuylip. Thằng Bungari: - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên . Thằng VN: - Đúng, đúng . Thằng Bungari: - Nước tao mới là trồng được loài hoa đẹp nhất, đó là hoa Hồng . Thằng Hà Lan: - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên . Thằng VN: - Đúng, đúng . Thằng Hà Lan và Bungari : - Thế nước của mày trồng được cái cây gì mà nãy giờ cứ kêu đúng thế hả ? Thằng VN : - Nước tao trồng được cây xương rồng. Bọn mày dám ngồi lên không?

23. Một anh chồng bàn với vợ, đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục. Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm: - Phương án thứ tư... Vợ sốt ruột hỏi: - Là sao hở anh? - Là ăn cướp chứ còn sao nữa!
Tiếp nà!!!!
1 Hôm nay, thời sự VN có đưa tin 1 đoàn đại biểu cấp cao nước Lào anh em đã sang thăm VN.
Thành phần đoàn bao gồm: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển, Say Xỉn Xông Vô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải, Xà Lỏn Dây Thun Lỏng.
Trong đoàn cấp cao còn có các nhà báo nổi tiếng là Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ, Ăn Tỏi Xong Bum Bủm và nữ ký giả Cai Hẳn Thôi Không Đẻ.


2
.
Quê hương anh thuốc phiện cần sa
Làng tui nghèo chỉ vài viên thuốc lắc
Tôi với anh đôi người buôn lậu
Ở trong tù k0 hẹn lại quen nhau
Thuốc bên thuốc đầu lắc bên đầu
Hương thuốc phê ta là đôi tri kỉ
Đồng chí!
Người yêu anh gửi tạm tui xài
Gian nhà k0 mặc kệ trộm ra tay
Uống thuốc lắc vô thấy người ra cớm
Tôi với anh nhớ từng nơi chém lộn
Máu tuôn trào bọn cớm chết vài tên
Áo anh dính đao Mình tôi có vài vệt máu
Mình đầy vết chém
Cưỡi @ cùng nhau đi kiếm vài em
Đêm nay lòng phơi phới
Đứng cạnh bên nhau tìm bồ mới
Đầu súng cong queo...


3.
Một người Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng. Cuối cùng anh đến ga xứ Huế ở Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện:
- Mi đi ga chi?
- Tau đi ga ni.
- Ga ni ga chi?
- Ga chi như ri?
- Ga như ri mi lo ra đi.
- Tau đi nghe mi!
Anh mừng rỡ reo lên "Đây chính là tổ tiên của người Nhật!!!"


4
.
Lòng anh thật sự thích Lan
Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
Vậy nhưng Hà mới có tiền
Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi
Ý anh cũng định chọn Ly
Nhưng mà bố bảo con Vy ngọt ngào
Bạn thì bắt cưới bé Đào
4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân!?
Em Mai cũng chẳng dưới phân
Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành
Eo ơi em Thuỷ ngon lành
...
Rút cuộc tình cảm biết dành trao ai???


5
.
Năm đó mình học lớp 9, mình có thương một cô nàng học lớp 7, minh chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường... Nhưng có ngờ đâu... Sau 2 năm ở lại lớp... Nàng vẫn là học sinh lớp 7...
Tôi bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: "Em xin lỗi, e đã thương anh Hùng học lớp 5!"


6
.
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy!?
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên".
Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý:
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố".
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên...
- Em cho biết đó là câu gì?
- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" ạ.


7.
Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì:
1. Bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình.
2. Bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được.
3. Khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt.
4. Quẹt ga đc phát minh trước diêm quẹt.

Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là..................99,9999999999% người đọc bài này sẽ cố thử liếm cùi chỏ và há to miệng, hahaha.


8.
Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ:
- Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà.
- Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!


9.
Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:"How are you". Bill sẽ nói:"I'm fine, and you".Khi đó ngài chỉ cần nói:"Me too".Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã nhầm thành:"Who are you?" Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:"Well, I'm Hillary's husband, hahahaha". Mori trả lời tự tin:"Mi tu, hahahaha".


10
.
Cha cố thay đồ quên khoá cửa, bất chợt sơ đẩy cửa vào, sau một thoáng trố mắt dòm lom lom sơ nhỏ nhẹ hỏi: -Thưa cha cái gì thế kia ạ!?
Cha cố cáu: -Đừng nhìn, con quỷ đấy!!
Hôm sau cha cố ghé ngang phòng sơ đúng lúc sơ đang thay đồ, luống cuống sơ lấy tay che chỗ ấy lại, cha cố hỏi: - Thế cái gì kia!?
- Địa ngục đấy, đừng nhìn!
Sau một cái nuốt nước bọt, cha cố nói tiếp: -Vậy theo logic chúng ta hãy bắt con quỷ cho vào địa ngục đi!!!

ú(¯`•._) Mùa đông không .....lạnh ( he he . l0'j phet' ) (¯`•._)



Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa ^ ^

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa
Trái tim anh, trái tim em không rời xa !!! ^ ^



Bonus thêm cái này cho cười ngả nghiêng lun

:D :D
:lol: :lol:
:devil: :devil:
p: p:
:jester: :jester:
:D :D :D

Halô mụi ngừi! Năm mới zui zẻ!!!!Love tái ngộ đây ! hichic



Tết này có lẽ là tết buồn nhất của mình!!!hic hic! Phải tạm từ bỏ bao nhiêu việc!!!! :o:
Ko thể thức trắng đêm 30 đón giao thừa cùng lũ bạn trong xóm như những nam trước!
Ko thể đi thăm tất cả bạn bè họ hàng thân thiết để mọi người nhắn in trách móc” sao tự dưng chảnh quá vây? Vô tâm vậy???hic hic!!!! :cry:
Ko thể về nhà anh chúc tết để bác gái nghi vấn : Sao tết này Thảo nó ko về??? để anh phải nói dối : Chăc nó bán hàng cho mẹ nên bận(?????) :ko:
Hichic!!!! Nói thật rằg nó bị đau bao tử thì ôi thôi “ Con gái mới lớn mà đã bệnh, thì khổ lắm!!!!” Bác gái vốn khó tính mà! 3 năm dòng hai đứa mới có thể được bác nhìn nhận tình cảm một cách nghiêm túc và cho phép hai đứa yêu nhau hợp pháp (hị hị) :o: giờ bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, dù là phải nói dối 1 chút ( chắc là không sao) rồi mình sẽ sửa chữa nó sau, cả cái bệnh đáng ghét kia nữa!!! :down:
v.v và v.vvvv


Tội nghiệp cho một đứa đi làm nửa năm trời vậy mà nghỉ Tết không một xu dính túi! :zzz:
Phải cố gắng bán hàng giúp mẹ dù cái bụng cứ đình công liên hồi để ...thủ 1 ít tiền lẻ mùng 1 mừng tuổi mấy đứa nhóc( ko thì tha hồ nó mỉa mai” chị cả kém chị hai béo, chi béo mua cho bọn em bao nhiêu là quà) hichic ! tủi thân quá! Nếu như ko bị đau đến mức phải cấp cứu, rồi nằm viện cả tuần thì mình cũng dư tiền cho ba mẹ ăn tết chứ đừng nói mí đồng mừng tuổi chọ bọn nhóc kakakaka!!!Nhưng số mệnh là phải thế mờ! Hi vọng hạn đã qua để năm nay mình ...phát tài (hehe) :jester:

Mấy ngày Tết co ro ở nhà xem tivi và gặm...cháo cũng đã qua!!!! flirt
Khổ thân con bé, sút mất 2 ký!!! Chán! Công cuộc vỗ béo như những Tết trước đã bị ...phá sản hoàn toàn!!!! :clown:
Khoẻ hơn rồi, phải đi làm! Hic ko muốn rời cái giường ấm cúng của mình chút nào cả! Hơn nữa là ra thành phố đi làm rồi buối sáng se phải dậy sớm, phải tự đi... ăn sáng, chứ ko đc ngủ đến 9, 10h và đc mẹ chuẩn bị cho 1 tô cháo ngon lành...húp soạt cái là hết ( nghĩ mà thèm quá!!!!) .Chắc chẳng có tiệm cháo nào có món cháo ngon như cháo của mẹ đâu (hihi yêu mẹ nhất) :yes:


Đến hum nay thì những cơn đau tạm thời lắng xuống! Nhưng mình phải từ bỏ tất cả những món tủ của mình rồi( huhu) .Còn đâu nữa ốc xào măng, xoài xanh, ngô nướng, .....hic phải tạm thời chia tay tất cả để hồi phục chức năng cho cái bao tử đáng ghét !!!!hichic! :idea:




Hum nay vừa đi xem tủ vi 2009! Khiếp! Gì mà năm 2009 này mình vẫn còn nhiều hạn thế! Nào là có thể mất xe ( oái trời ôi) , Tai nạn ( hết hồn), xảy ra tranh chấp ( cái gì nhỉ ??)....Ko biết thế nào nhưng mới nghe đã toát hết cả mồ hôi! Chắc phải cẩn thận lắm đây!!!! :happy: :cool:
Nhưng cũng có nhiều may mắn chứ: Có quý nhân phù trợ, có người...mới ( ha’ ha’ khoản này là mong nhất...nhưng hỏng biết là người gì mới ta????hehe!!!), được thăng chức ( ?????? chức gì nữa chứ!!!Mấy ông Trung Quốc chịu để mình ...lãnh đạo chắc???Hơ hơ), có tin hỷ( chắc là ...bị mẹ cho xuất chuồng ak.ak....hi vọng là không phải)....nhiều nhiều lắm!!!! p:
Bói thì vẫn là...bói! Tin 1 nửa ....may mắn thôi...hehe!!!! :D


Rất cảm ơn mọi người đã động viên và thăm hỏi Love!!!!Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!!! hi

Bắt tay vào làm việc nào!!!! Chúc cho năm mới này binh an vô sự, nhiều may mắn với mình và tất cả mọi người!!!!!!



....................................................Đang ốm........................

Chào cả nhà!
Love vắng mặt gần 1 tháng rùi !!!hix :o: Ko kịp thông báo gì hết! Thật là ko phải! hihi
**************
Những ngày stress nặng nề đã khiến cho love đổ bệnh! Căn bệnh dạ dày thật khổ. hơn 1 tuần được ghé thăm bệnh viện:lol: :lol: :lol:
Giờ mới biết sức khỏe là vàng :D :D :D :D . Sẽ ko bao giờ phung phí nữa!!!:wink: :o: :idea:
Hum nay mới lò dò ngồi dậy đc nè! Tưởng ko đc đi chơi Tết nữa chứ!!!! Sút mất hơn 2 ký :yuck: :yuck: :yuck:
===>>>>Đó là lí do love vắng mặt thời gian qua!p:
Mụi người cóa ai thương Love thì mua đường sữa qua thăm nhé :D :D :D :D
****************
Mấy ngày tới chắc love vẫn sẽ vắng mặt! Đang cố gắng bồi dưỡng, lấy lại mấy cân...thịt bị mất :D :D
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha! Qua tết gặp lại!!!!!:cheers: :cheers: :cheers:
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30