My Opera is closing 3rd of March

vô hình

sống là cười mọi lúc.ok

smile một mùa thi sắp đến!!!!
Tôi con người của tương lai, tôi không còn là sinh viên cho đến hết tháng này, tôi sẽ làm gì các bạn nhỉ?????????????????????? thật là khó để bước vào đời, thật là khó để kiếm tiền, và thật là khó để biết mình đang ở đâu trên mảnh đất này, mảnh đất của bon chen, của danh lợi, của biết bao nhiêu đều mình chưa biết.
Tôi đang ngây ngô bước ra khỏi vòng tay của gia đình, và tôi là một gia đình mới, là chổ dựa cho bản thân mình. tôi đi lang thang tìm chính con người thật của tôi nhưng sao ôi????????????????
bạn có thể là người nhỏ tuổi nhưng bạn đã ra khỏi vòng tay gia đình để thành lập một gia đình mới bạn sẽ làm gì???? bạn nghĩ gì???? có giống tôi không???????? chắc không phải không???????? cảm nhận của mổi người sẽ khác, mỗi môi trường sống sẽ khác.nervous star và tôi chỉ là hạt cát trong khoảng không bao la này, tôi phải đi tim cho tôi một tương lai, và bạn cũng thế, nhưng cát bụi vẫn trở về với cát bụi. ta vẫn là ta. sống tốt là được phải không các bạn?????? cho tôi vài lời khuyên nhé. thanks cuộc đời này.

chẳng bao giờ bạn thấy hạnh phúc khi bạn ...bạn có biết rằng khi một người cô đơn thì họ ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28