My Opera is closing 3rd of March

vô hình

sống là cười mọi lúc.ok

bạn có biết rằng khi một người cô đơn thì họ làm gì không?
tại sao bạn phải là người mong cầu niềm vui khi ban không bao giưof có nó?
bạn nói bạn yêu thương tất cả mọi người khi ngay lúc đó bản thân bạn la cái gì đó thừa của bạn?

ngay lúc này bạn ngồi nhấm nháp ly cà phê bên một con sông thật trong và thơ mộng bạn sẽ nghĩ được gì????? và rồi bạn sẽ đi về đâu khi con sông cuộc đời vẫn chảy????
ra trường là một thứ gì đó xa xỉ với cuộc sống này. bạn có tin rằng cuộc sống nhiều thú vị khi bạn trải qua nhiều thứ vô vị không???
nếu bạn ngủ dậy sau một giấc ngủ dài bạn sẽ làm gì????
bạn sẽ hỏi tại sao người ta có thể hỏi nhiều câu hỏi khi mà cuộc sống đã có nhiều thứ để giải quyết????
cuộc sống làm ta phải đặt ra nhiều câu hỏi, và bạn có từng hỏi ai nhều câu hỏi một lúc chưa. lúc đó bạn có thể làm học chết ngộp bởi những câu hỏi. trong khi đó họ không biết được họ chết bởi lý do gì??????

smile smile smile smile smile smile bye bye bye bye bye bye

:) một mùa thi sắp đến!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28