My Opera is closing 3rd of March

chào mừng bạn ghé thăm blog của tôi...!!!

Chuyện tình pé kem ..

Duck:
Chuyện xưa kem đâu bít đâu anh đây mến thương yêu kem bấy lâu
NgồI bên nhau,học chung nhau,mà anh đây đâu có gan nói ra
RồI cơn mưa qua lặng mang cây kem đi bên ai cầm dù trú mưa
Chợt tim đau,cầm que kem,mà tay anh cứ như múa gươm
Pé Kem:
Lovely,manly,jolly bên em đây chàng trai dễ thương
Chàng đứng cầm dù , rồI chàng nở nụ cườI , con tim xao xuyến như đang mong chờ
Chớp chớp mắt , tay run run , đi bên anh trong cơn mưa mà Kem thấy vui
Tặng pé nụ hồng , đẹp nhất trần đờI , em như công chúa bên trong tim chàng

Có biết chăng lòng anh
Chỉ yêu em mà thôi
Tình cảm đầu
Tình yêu đầu
Như áng mây bay trên trờI cao
Như gió lao xao trong màn đêm
Thêm một chút hương cây kẹo pông…
Duck:
Đừng có tin tên kia nà kem
Chỉ muốn vui chơi như làn mây
Bay mất rồI
Đi mất rồI
Thì chỉ có Kem đau buồn thôi
Chỉ có tôi yêu Kem thật lòng
Cầm cái dù , tặng đóa hồng , chỉ muốn khiến cho Kem mắc lừa yeh …oh…


Đọc :
Nè , dậy đi , sáng gòi , pé kem chờ đi học kà , nằm đóa mà mơ hoài
Có cần má pỏ dzô cần xé , kéo mài đi te te dzài dzòng trên vỉa hè mớI chịu thức phảI hok nè

Ôi , má thành rapper khi nào thía , ủa nãy zờ con nằm mơ hả ? Hú hồn , tưởng Kem mê cha đóa thiệt òi chứ

Nói zì mà lầm bầm đó , nhanh lên pé kem đợI kà , nghe nó nói hum nai lớp con có bạn mớI thì phải….
Pé Kem:
Nắng ấm , mây bay , trên không trung bao la mùi kem rất thơm
Dạo bước cùng ngườI , cặp sách cùng ngườI , hôm nay đến lớp nghe vui trong lòng
Bước đến lớp , nghe xôn xao , ai xa kia đang đi trông mà wen wá ta
Chợt nhớ một ngườI bạn cũ cùng trường bao năm xa cách . A! Kem nhớ rồI
Rap:
Á! Ai mà trông wen wá ta , hình như là , ngườI trong giấc mơ hôm wa
Trông pé kem kà , cứ nói nói cườI cườI làm cho mình chẳng muốn cườI

Tên đó nhìn kĩ cũng đẹp zai , tộI đeo thêm cái đít chai , nhìn mà cứ gai gai
Còn bước đến làm wen , kem đứng đó mà khen , làm ngườI ta ghen
Hey , ngườI ta đang sống dzui dzẻ thì xuất hiện ở đâu một tên hơi mớI mẻ
Làm cho kem nhà ta cứ huyên thuyên tốI ngày , làm cho kem nhà ta cứ lanh chanh tốI ngày
Từ ngày đó trở đi , chẳng lúc nào tui yên , ngườI thì cứ liên miên nghĩ đến chuyện này , nghĩ đến chuyện kia … Sợ giống giấc mơ , sợ cứ lơ mơ , ngồI cứ ngẩn ngơ … nhìn kem dzớI tên kia thẩn thơ ….hey
Pé Kem:
Pé Kem đâu hay trong cơn mơ xa kia ngườI đang ngóng trông
Chỉ muốn cùng nàng , nguyện ước cùng nàng , mong sao Kem vẫn luôn vui bên ngườI
Khẽ cất cánh bay lên mây bao yêu thương trong hương xuân ngàn hoa sắc tươi
Ngọn gió nhẹ nhàng an ủI chàng khờ , cây kem nhỏ bé hãy quay trở về
Duck:
Chuyện xưa kem đâu bít đâu anh đây mến thương yêu kem bấy lâu
NgồI bên nhau,học chung nhau,mà anh đây đâu có gan nói ra
RồI cơn mưa qua lặng mang cây kem đi bên ai cầm dù trú mưa
Chợt tim đau,cầm que kem,mà tay anh cứ như múa gươm
Rap:
RồI hôm kia anh hay biết là kem chỉ yêu anh , chỉ mãi bên anh
Và câu chuyện đã đến hồI kết thúc , một kết thúc thật vui và cũng rất có hậu
Chàng ngốc đó chẳng có mơ , cũng chẳng có ngơ
Chàng cũng chẳng thẩn thơ hay ngồI làm thơ
Chỉ biết là trong giấc mơ chàng đã …. Có một giấc mơ thiệt là đẹp
Pé Kem:
Lovely,manly,jolly bên em đây chàng trai dễ thương
Chàng đứng cầm dù , rồI chàng nở nụ cườI , con tim xao xuyến như đang mong chờ
Chớp chớp mắt , tay run run , đi bên anh trong cơn mưa mà Kem thấy vui
Tặng pé nụ hồng , đẹp nhất trần đờI , em như công chúa bên trong tim chàng

chưa bik ^^...Chuyện tình cây, lá và gió...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28