Entry 7-2-2010: Ngày trở lại
Sunday, February 7, 2010 12:52:43 AM
Sáu tháng, đã gần 6 tháng trôi wa, kể từ ngày mình lặng lẽ rời bỏ webblog, rời bỏ 1 cái j đóa thiêng liêng, rời bỏ ... mọi người. Cuộc sống sau nửa năm, thật sự cóa rất nhìu thay đổi, con người, bạn bè, hay chính bản thân mình ... cũng dần thay đổi!LẶNG YÊN ....
…Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,
Lặng yên để thấy đêm trôi.
Lặng yên nghe tiếng thở dài...
Lặng yên nghe xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói chia tay.
Lặng yên nghe nước mắt rơi...
Lặng yên trong cơn mưa buồn.
Lặng yên nghe nỗi cô đơn...
Giờ đây mình thật vô dụng
Đôi lúc, mình tự hỏi: bây giờ mình làm được j ??? Học giỏi, công tác tốt hay ít nhất là tìm lại dc cái j đóa...? Nhưng đến hôm nay, mình đã làm được j ...? Tất cả đều mơ hồ, ảo ảo, cuối cùng mình chẳng làm đc j! 4rum vẫn còn đóa, thằng admin như mình vẫn đóa, nhưng ... thay đổi mất rồi. Đóa là cuộc sống, 1 cuộc sống ảo mà mình cứ mãi chạy theo, rất nhìu người đến rồi đi, bạn bè cũng thế!Nhìu lúc cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi thật, cứ 1 mình ôm lấy ... mình gánh dc bao lâu nhỉ ??? 4rum là đứa kon tinh thần của mình, mình đã hy sinh quá nhìu ... học tập, sức khỏe và cả ... bạn bè! Nhưng giờ lại ko bik bao lâu nữa thì nó sẽ mãi ra đy, 1 tháng, hay ngày hôm nay ...?
Vẫn còn đóa, những lời động viên, những lời cảm ơn của em, của mọi người, nhưng sao kon tim cứ lặng yên, không còn như xưa! 4rum đã hoạt động hơn 1 năm kể từ 7/7/2008! Nó đã để lại biết bao kỉ niệm, những kỉ niệm mãi ko thể phai nhòa
cho bản thân mình, cho tất cả mọi người! Cuộc sống thay đổi đã ít nhìu khiến mình như lặng đi vs 4rum, bùn zui, đau đớn hay rung động! Dù biết mình cần cố gắng để vượt qua, cần can đảm đối mặt nhưng sao,... sao đôi lúc mình nhút nhát! Phải chăng do chính bản thân mình ko đủ nghị lực, hay do kon tim giờ cứ mãi thổn thức cái j đóa!
Nếu mình cho bạn 1 điều ước và hỏi rằng: bạn có thể ước j đóa đến vs mình ko ? 1 người bạn tốt sẽ sẽ bảo vs bạn rằng: hjhj, được chứ, mình là bạn của nhau mà! Nhưng nếu mình ko mún nhận điều ước đấy, mình cóa phải là một người bạn tốt ...???
Minh Mẫn biết không: "Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả, sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới." Câu nói ấy, lời chúc ấy mang đến cho mình biết bao cảm xúc
Vâng, mình là Mai Minh Mẫn, một leader, một admin ... luôn cố gắng! Dù cho cuộc sống cóa thay đổi, dù lòng người cóa đổi thay, mặc cho bề ngoài dần thay đổi nhưng mình vẫn thế, bản chất mình vẫn thế, không thế thay đổi, dù bề ngoài thế nào đi nữa, mình vẫn là Mai Minh Mẫn
Tự hào và tự tin vs chính bản thân mình dù đôi lúc mình thật vô dụng
-------- NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG --------
Mỗi ngày trôi wa, nhìu lúc chán chê, mệt nhòa, đôi khi mún bỏ cái j đóa ... nhưng 1 tin nhắn, 1 bài hát, 1 cái j đóa kỉ niệm ... cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Uhm thì cái cuộc sống đóa đã theo mình suốt nửa năm, 1 thời gian khá dài để nhận ra chính bản thân mình.
Đôi lúc những j phô bày ra trước mắt bạn, những j gọi là sự thật trước mắt, lại che vùi lấp đi 1 sự thật trong lòng
Khi xưa, mình là người nếm trải, mình đi theo cái sự thật bên ngoài mà đánh rơi đi tiếng nói đang thổn thức ở bên trong kia ... Trời cũng cóa mắt
giờ đây, mình phải lặng lẽ nhìn người ta chọn cái kết quả mình đã chọn trước kia, mình ko trách ai được cả
đóa là cuộc sống, ý trời. Mình chỉ mong sao, những người cóa lòng, sẽ được như ý mún
Hãy cười lên cho nỗi bùn wa đi, đón iu thương chào mừng 1 ngày mới, cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng mình luôn tin rằng "Ngày mai trời lại sáng". Ngày mai mình sẽ tìm lại, tìm lại những j mình đã đánh mất ... tìm lại chính bản thân, tìm ... lại chính em - The girl who I lost!
Để ta tin vào ngày mới
Để thêm iu vào cuộc sống
Và ta sẽ không sợ hãi j
Dẫu ngoài trời nhìu mưa dông
Vứt đi muộn phiền lo lắng
Để iu thương về trong nắng
Ngày như thế trôi theo tiếng cười
Và nắng vẫn lên ngang trời
-------- NĂM MỚI XUÂN VỀ --------
Hjhj, Xuân cũng sắp về rùi, mình lại bận rộn, tất bận với bik bao chiện. Khát vọng, quyết tâm mình vẫn còn, mình tin rằng sẽ cóa ngày mình thành công
Trước mắt, tập trung lo cho 4rum cái đã ^^! Tết đến rùi, chak cũng rong chơi rùi lại rong chơi, nhưng cũng phải dành thời gian coder, mình vẫn còn 1 cuộc thi cúi tháng 4, hi vọng thành công để cứu vớt 1 năm vô dụng :d Hjhj, năm nay Xuân cóa vẻ hơi bùn bùn vì kon tim vẫn còn trông ngóng cái j đóa ... nhưng cứ mãi như thế thì mình wa 3 chấm ^^!
Nè nè, ngoài hiên tiếng chim hót mừng chào đón xuân về ùi ^^! Mình ht ếch xin chúc bà kon cô bác, những người đã wan tâm đến ht.ech, tất cả mọi người 1 năm mới an khang, may mắn, hạnh phúc và sum vầy! ^^! cái này mình mua bản quyền ùi ^^!
ẾCH MẬP ^^!







Unregistered user # Monday, February 8, 2010 4:16:30 AM
Love's Frog 4everlovefrog4ever # Thursday, February 11, 2010 3:13:11 PM
Love's Frog 4everlovefrog4ever # Saturday, February 27, 2010 2:31:48 AM
Moon Kwonnhoxbo95 # Sunday, March 21, 2010 2:46:23 PM
9.5 Toán thi giữa kì là nhờ anh đấy
Hiểu sao thì tùy
Bỏ cái "^^!" nó là của em mà :-"
Unregistered user # Monday, May 10, 2010 2:44:30 AM
Unregistered user # Thursday, May 12, 2011 9:41:47 AM