1 ngàj lao động mệt mõi
Monday, June 22, 2009 4:58:41 AM
Nhanh thật,mới đây lại đến ngàj fải dọn dẹp lại "cái chuồng" yêu dấu, 1 ko zan đôi khi riêng, đôi khi lại ko riêng:D . Ko riêng do lúc trước còn 1 tiểu wỉ ở chung nữa, ở w nó lúc nào cũng fải ngủ sớm, xem cartoon,...toàn những chiện nó thix, hở tí lại sang páo cáo w 2 sếp cứ như 1 cái rađa ==> mất tự do:cry:
.Nhưng cũng may là dạo nàj tự nhin nó sợ chuột, sợ zán tùm lum mặc dù cáj phòng ko hề có bóng dáng 1 kon nào ngoại trừ 1 kon buff đang ngồi đây:lol: .Thế là tiểu wỉ nhà ta đã cuống gói ra đi, "dời hộ khẩu" wa fòng kế bên - fòng của các sếp ==>căn fòng lại là "1 khoảng trời riêng ta w ta"...Oy tự do muôn năm:jester: Bi h zào zấn đề chính, cứ sau mỗi kì thi, way lưng nhìn lại, chợt zật mình khi ko nhận ra dc đó là fòng của kon gái nữa, oy bừa bội khủng khiếp, cứ như 1 cái nhà kho w hàng đống sách vở wăng lung tung khắp nơi. Cái bàn học đầy đến nỗi ko còn 1 tí chỗ nào để ngồi zít nữa. Nhìn cái fòng sao mà nản wá. Nhưng cúi cùng thì cũng fải dọn thoy (chuồng mình mà, ko dọn thì ở đâu bi h:whistle: ). Oy...đúng là nửa năm ko dọn fòng có khác, đâu đâu cũng có bụi:( . Fải hết cả ngàj mới dọn xong được cáj fòng nàj, thê thảm thật. Xong cái bàn học lại tới cái tủ đựng sách vở,tài liệu. Ui...cái trường nàj fát zấy nhìu khiếp, dọn ra cũng được khoảng mấy kí zấy. Lui cui dọn dẹp, lúc đầu cứ nghĩ bừa bộn cỡ cáj fòng nàj thì chắc dọn cả ngàj mới xong, ko ngờ cũng nhanh gê, mới hết buổi sáng đã xong ùi.
Lâu lâu có 1 ngàj lao động thế nàj có mệt thịt,nhưng cũng zui. Lúc đầu nhìn cái fòng thấy nản:( , nhưng dọn xong nhìn lại tấhy cái fòng ngăn nắp, sạch sẽ tự nhin sao cảm thấy zui zui cứ như mới dc dọn zô fòng mới:lol: . Tối naj sẽ ngủ ngon lém đêy:lol:
Dù có mệt thế nào nhưng dường như ziệc nàj đã trở thành thông lệ:D . Ngừơi ta thì dọn fòng chuẩn bị đón Tết, còn riêng tui thì thanh toán mớ bụi trog fòng sau mỗi kì thi, mặc dù thi cử đối w tui ko hề căng thẳng, khó khăn như mọi ng` vẫn nghĩ:D .










