My Opera is closing 3rd of March

l0v3ly bUff

Nhớ.....!!! =[[


Hum naj rãnh rỗi, chẳng có chịên jì làm, lang thang trên mạng cả buổi, chợt nhớ tới cái trang web sicstudents.net. Lâu ùi mình ko zô đó. Chắc cũng nửa năm ùi, từ hùi Tết đến h.

Đi zòng zòng trong 4rum 1 hồi lại vào đúng topic hình cả lớp nổi loạn vào những ngàj cúi cùng trc khi final exam diễn ra lúc học lúp N10B do pạn Xiền đã post từ trc. Hix...nhớ lại những kỉ niệm ngàj xưa cả đám học chung zới nhau zui zẻ bít bao nhiu, bi h thì mỗi đứa 1 nơi, gặp mặt thì chẳng bít nói jì :[[. Học cả học kì, ngàj nào cũng zui như có hội. Tới gằn ngàj thi, dù bít đã gần tới ngàj thi nhưng mặt đứa nào cũng zui zẻ, hăng hái đùa zỡn w bàn chiện ih choy =]]. Hum đó tiết ESL đc nghỉ do Mr.Jeff pị pịnh. Pé Mọi tự nhin sung sung chạy lên bảng zẽ, ròu cả đám con gái đồng loạt hưởng ứng. Vẽ vời đã đời ròu cả đám kéo nhua lên chụp hình. Có 1 số bạn ko mún chụp, cả đám fải dùng mọi lời lẽ, từ nói ngọt đến hâm he đủ trò mới chịu lên chụp. Sau phần take pics là fần bàn zìa zụ zăn nghệ cho lễ tổng kết. Oy, ko khí trog lớp còn zui hơn Tết. Dzừa bàn, cả đám zừa zỡn, gây náo loạn cả dãy hành lang, ko ai còn nhớ jì tới cái exam week đang gần kề, giám thị cũng fải pó taiz. Sau cái exam week là 1 chuyến ih Phan Thiết 2 ngàj 1 đêm zui oy là zui, thoát khỏi cáj sj nghĩ mong chờ kết wả thi hay danh sách xếp lại lớp.

Nhưng ròu, cuộc zui nào cũng có lúc kết thúc, trở về với hiện tại: Mỗi đứa 1 lớp, và có thể nói là 1 trường vì bạn Nấm nhà ta đã chuyển hộ khẩu sang AIS mất ròu. Cả lớp ko còn gắn bó zới nhau như trc nữa :[[. Thậm chí còn sinh ra những ý nghĩ ko tốt về nhau và nảy sinh ra chiện nói xấu nhau. Cả trường chỉ có 4 lớp 10 thoy, đi đâu cũng nghe có chiện nói xấu nàj nọ cứ như họ chưa từng là bạn, chưa từng nói chiện với nhau zậy. Từ lúc bắt đầu xách cặp đi học tới h, chưa bao h mình lại mún chuyển trướng cả, đây là lần đầu tiên. Lúc đầu thấy Nấm đi, mình cứ nghĩ tại sao Nấm có thể từ bỏ bạn bè ở đây để chuyển tới 1 ngôi trường khác hoàn toàn xa lạ. Đôi khi khi mình nghĩ có lẽ sự lựa chọn của Nấm là sáng suốt. Vào trường nàj, mình fải sống tách xa w các bạn cũ ở Nguyễn Du và Võ Trường Toản, lỡ bỏ nhìu cuộc đi choy của gđình và bạn bè do lịch nghỉ học ko trùng nhau, chỉ vì mong mún có 1 môi trường học tốt hơn, bạn bè đối xử zới nhau thân thiện, zui zẻ hơn như những người bạn quốc tế khác. Nhưng đìêu đó chỉ xảy ra vào thời zan đầu wen bík nhau, dần dần mọi thứ đều thay đổi hết, tất cả đã ko còn dc như mình mong mún nữa

1 ngàj lao động mệt mõi :D 4 more days left...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28