Đến một lúc nào đó
Sunday, December 27, 2009 2:50:39 PM
Đã đến lúc rồi, đến lúc cảm thấy chán học ngành này. Vất vả và khó khăn thế nào để có thể làm điều mình thích. Nhưng rồi, ... chán. Vì đứng ở ngã 3 đường. Lên trường thì thầy cô đưa ra một chuẩn thật lý tưởng. Các anh chị đi làm thì thực tế khác.
Chẳng biết thế nào nữa. Nhưng tinh thần học ở lớp đã xuống trầm trọng rồi giảng viên bộ môn cũng giận.
Thế, I'm boring....
Chẳng biết thế nào nữa. Nhưng tinh thần học ở lớp đã xuống trầm trọng rồi giảng viên bộ môn cũng giận.
Thế, I'm boring....







