Beowulf _ cái nhìn mới về một anh hùng
Wednesday, June 25, 2008 8:45:23 PM

Tôi đến rạp xem Beowulf vaò đúng tối Noel, rạp đông và đường phố ngoài kia cũng vậy. Ban đầu ấn tượng về phim không tốt lắm, chọn bộ phim này để xem vì đó là phim được nhất trong 3 phim cùng chiếu lúc bấy giờ.
Phim được dựng theo dạng phim hoạt hình 3D, ứng dụng công nghệ performance capture, giống kiểu The Polar Express nhưng kỹ thuật đã tiến bộ một cách vượt bậc vì hình ảnh trong phim, hay chính xác hơn là độ sắc nét và chân thực cuả các nhân vật trong phim phải đến 99%.
Beowulf là bộ phim chuyển thể từ trường thi cổ đại của Anh dài 3183 câu. Câu chuyện kể về Beowulf, một chiến binh Scandivania cứu người dân của vua Hrothgar khỏi tay con quái vật Grendel, để rồi bất ngờ đối mặt với người mẹ của con quái vật này, cũng chính là Nữ hoàng bóng tối. Nếu không cần biết nội dung, ngồi xem kỹ xảo cuả phim, nhìn anh hùng đánh nhau với quái vật, ngắm diễn viên đẹp mê hồn cũng đã đáng tiền. Thế nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy, bộ phim đã chẳng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đến vậy.
Như đã nhắc tới từ đầu, Beowulf có thể được xem là một anh hùng, tiêu diệt quái vật, bảo vệ hoà bình. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hình ảnh ngươì hùng quen thuộc trong các phim thể loại naỳ. Họ lúc naò cũng là nhưng người taì gioỉ, thông minh, mạnh mẽ nhưng lại khiêm tốn, tốt bụng vô cùng. Có thể anh ta sẽ gặp đôi chút khó khăn ở những lần chạm trán đầu tiên nhưng với trí óc thông minh cũng như quyết tâm cao độ cuả mình cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng vẻ vang.
Phim mở đầu gần giống như vậy, tức là cũng có quái vật xuất hiện, tàn bạo và xấu xí, cũng có anh hùng xuất hiện, dũng mãnh, can đảm và tự tin. Thế nhưng Beowulf có chút không giống những gì tôi đã tưởng tượng. Beowulf đánh bại Grendel ngay trong lần giáp mặt đầu tiên, đánh nhanh diệt gọn. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cuộc chiến cam go nhất còn ở phiá trước, đối mặt với mẹ Grendel_nữ hoàng bóng tối. Mọi việc chắc sẽ diễn ra như mình mong đợi. Thế nhưng, tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ, Beowulf không tiêu diệt được đối thủ này. Ngược lại, ông bị nữ hoàng bóng tối cán dỗ và sa ngã. Không vượt qua được những ham muốn thông thường cuả con người, quyền lực, điạ vị… Beowulf lại đi vaò vết xe cũ cuả đức vua Hrothgar. Đáng thất vọng hơn, khi trở về cung điện, Beowulf lại khoác lác về chiến công cuả mình, tiêu diệt ác quỷ, mụ phù thủy xấu xa….Hình ảnh anh hùng này hoàn toàn sụp đổ trong tôi đặc biệt là sau cái chết cuả đức vua Hrothgar- người đã gửi trọng lòng tin và truyền lại ngôi báu, vương quốc và cả hoàng hậu Wealtheo xinh đẹp cho Beowulf. Thế là Beowulf đã đạt được tham vọng của mình, vinh quang, danh vọng, quyền lực và cả nàng Wealtheo xinh đẹp. Phần nào hụt hẫng và thất vọng về nhân vật Beowulf, tôi đã đâm ra ghét cả bộ phim. Tuy nhiên những nhận định vội vàng bao giờ cũng không chính xác, lần này cũng vậy, bộ phim chỉ mới đi được hơn nửa chặng đường.
Một thơì gian dài sau đó, có lẽ là chục năm sau, khi Beowulf đã bắt đầu bước vaò tuổi già, cũng là lúc đủ chính chắn và kinh nghiệm. Tuổi trẻ mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, luôn khát khao vinh quang, chiến thắng để rồi laị biến chính những ưu thế ấy thành nhược điểm. Beowulf cũng vậy, ông đã từng để những dục vọng tầm thường lấn lướt… nên bây giờ dù có tất cả nhưng tưởng như ông chẳng có gì. Beowulf có cả một đất nước xinh đẹp, một bản trường ca ca ngợi công lao, chiến công, có được sự kính trọng, tôn thờ cuả dân chúng, có vô số người đẹp xung quanh, còn cả một hoàng hậu thông minh sắc sảo mà ông yêu hết lòng. Thế nhưng Beowulf không có cuộc sống, đúng hơn là một cuộc sống đúng nghiã với sự thanh thản và lòng tự tôn ngày nào. Chính Beowulf cũng nhận ra cuộc sống cuả mình chẳng khác gì địa ngục, sống mà như chết , “Ngươi không thể giết được ta vì Beowulof đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi!” Chi tiết naỳ thật sự lay động xúc cảm cuả tôi về nhân vật naỳ. Không phải ai cũng có đủ can đảm để thưà nhận sai lầm cuả mình dù người đó có là một người bình thường nhất hay là một anh hùng xuất chúng đi nưã. Thật ra, dù có là anh hùng thì xét cho cùng Beowuf vẫn là một con người, có lúc sai lầm, có lúc “trái tim lầm chổ để trên đầu” và lẽ dĩ nhiên cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Beowulf đã phải dùng cả dùng cả cuộc đời cuả mình để trả giá hay đúng hơn là để chuộc lại những lỗi lầm ấy. Cuộc chiến lần này nguy hiểm hơn, khó khăn hơn vì Beowulf bây giờ không còn cường trán, sung sức như thưở naò. Thế nhưng ông bắt buộc phải tham gia, phải dấn thân và buộc phải chiến thắng. Chiến thắng ấy không chỉ để baỏ vệ quốc gia, đất nước hay baỏ vệ hoàng hậu yêu quí cuả ông, quan trọng hơn chiến thắng ấy sẽ lấy lại phần naò những thứ đã mất trong ông _ lòng tự tôn, sự nhẹ nhõm, thanh thản và một cuộc sống đúng nghiã. Đọan đánh nhau với rồng quả thật rất hấp dẫn và hồì hộp thế nhưng ở đọan phim này, điều ám ảnh tôi nhất lại là khoảnh khắc Beowulf noí chuyện với hoàng hậu. Ông thừa nhận sai lầm cuả mình và mong hoàng hậu tha thú, đối vơí ông, hoàng hậu mãi mãi vẫn là người ông yêu nhất. Lúc ấy, tôi cảm tưởng như trên màn ảnh không phải chỉ là những hình ảnh hoạt hình mà đó là những con người thật sự với ánh mắt, nét mặt đầy biểu cảm. Đối với tôi, lúc ấy Beowulf thật sự là một anh hùng.
Thế rồi, anh hùng thì cũng phải đi đến những khúc quanh cuối cùng cuả cuộc đời. Ông ra đi trong sự thương tiếc cuả hoàng hậu, triều thần và thần dân vương quốc. Thế nhưng caí chết ấy thật xứng đáng, vẻ vang và thật anh hùng _ một anh hùng đúng nghiã.
Bây giờ tôi đã có một cái nhìn mới về người anh hùng. Họ không phải là những người với vẻ ngoài mạnh mẽ, với sức vóc hơn người hay thông minh tuyệt đỉnh, họ thật sự là một anh hùng khi họ có thể vượt qua chính bản thân mình, đối mặt với những sai lầm cuả mình, có đủ sức mạnh và tự tin để vượt qua nó. Và như thế tôi có thể bắt gặp những anh hùng trong những con người bình thường nhất xung quang tôi hằng ngày, hay tôi cũng có thể thấy những anh hùng trong bạn hay trong chính bản thân tôi.






