Vết thương
Wednesday, June 25, 2008 8:57:17 PM

Bao nhiêu thời gian là đủ cho 1 vết thương lành da. Bao nhiêu thời gian để 1 vết sẹo không còn nhức nhối. Và bao nhiêu thời gian để vượt qua nổi sợ hãi bị tổn thương
Bạn nói rằng, một vết thương muốn xét thời gian lành da thì phải xét xem vết ấy nông hay sâu, nghiêm trọng mức độ nào. Vết thương càng sâu thì càng mất nhiều thời gian. Rồi còn tùy thể trạng mỗi người, yếu khỏe thế nào, sức đề kháng ra sao. Bên cạnh đó còn phải xét đến vị trí vết thương, có những bộ phận mà ở đó vết thương sẽ lâu lành hơn.
Vậy vết thương ở trái tim thì thế nào. Bao lâu để lành, có thể nhiễm trùng không nhỉ?
Khi trái tim đã bị thương liệu có cần bông băng thúôc đỏ hay không?
Liệu có cần băng cứu thương hay không?
Một trái tim bị tổn thương, khuyết đi 1 góc, liệu có cần gấp 1 góc mới đề điền vào không?
Và liệu một vết thương nơi trái tim ấy cần bao nhiêu thời gian để lành lại
Tôi đọc ở đâu đó như thế này. Khi quá đau người ta thường tìm kiếm thuốc giảm đau như 1 phản xạ tự nhiên. Khi đột nhiên mất cái gì người ta cũng muốn tìm một cái khác tương tự để lấp vào.
Cũng như thế, khi bị thương thì hối hả đi tìm thuốc, khi trái tim khuyết đi 1 góc, cũng vội vàng một góc khác bù vào. Thế rồi, vết thương cũ không lành được mà thậm chí còn lan rộng ra. Vết thương không chỉ ở người bị thương ban đầu, vết thương tự bao giờ đã sang cả kẻ bị xem là vật thế thân kia. Như bệnh truyền nhiễm ấy…. Thế mà vẫn có kẻ muốn đâm đầu vào.

Một vết thương tầm thường mất 3 tháng để lành, một vết thương lớn thì cần 3 năm, còn 1 vết thương ‘vĩ đại” không có cách liền, chỉ có cách quen với nó và sống với nó cả đời, ah không đừng bi quan như thế; một vết thương vĩ đại mất cả đời để lành da.
Bao nhiêu vết thương lành lại nhưng vẫn không chịu biến mất hòan tòan mà vẫn côđánh dấu sự xuất hiện của mình trên đời này bằng vết sẹo. Sẹo, nghe thật mất thẩm mỹ, nhìn cũng mất thẫm mỹ nhưng mà dù có ghét thì nó vẫn ở đấy.
Liệu khi đã chuyển thành sẹo rồi thì vết thương có còn đau không? Có thể là không đau nếu cứ quăng nó ở đó, đừng đụng gì đến, đừng khơi gợi gì đến, cứ thế mà tưởng là nó đã ngủ yên.
Thế nhưng, không, vào một hôm trái gió trở trời nào đấy, vết sẹo kia lại trở mình đau âm ỉ. Lúc đó so sánh với nỗi đau của vết thương vừa mới tạo kia, cái nào nặng nề hơn, cái nào mệt mỏi hơn.
Vậy là thời gian cúôi cùng cũng chẳng phải là liều thuốc cho tất cả vết thương. Vì vết thương dù có tưởng như là lành lại nhưng dường như mọi nỗi đau đều đã nhường lại hết cho vết sẹo nhỏ bé kia. Cứ nằm đấy yên lặng và câm nín, như một ngọn núi lửa đang im lìm ngủ chỉ cần 1 cơn dư chấn nhẹ rồi tất cả lại tuôn trào, bùng nổ mạnh mẽ hơn.
Mất bao lâu cho 1 vết sẹo thật lành!
Cứ xem như vết sẹo kia đã thực sự nằm im, ko còn cảm giác gì nữa rồi. Có lẽ cũng phải đến 1 lúc nào đó núi lửa cũng ngủ yên mãi mãi, vết sẹo sẽ không còn đau nhức ngay cả khi chạm vào.
Thế nhưng, bị chó cắn 1 lần nhìn thấy nó từ đằng xa đã chạy. Hay như câu chuyện trong BC, cậu bé lúc nhỏ đã nhìn thấy quan quân triều đình hành hạ gia đình mình, đến khi lớn lên vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi, căm ghét những người mặc bộ quan phục mà chẳng cần biết họ là ai (Trảm Vương Gia)
Với 1 vết thương mất quá lâu để lành, một vết sẹo quá lâu để bình yên thì phải mất bao nhiêu cái quá lâu như thế nữa để bản than thóat khỏi nỗi sợ “lại bị thương”.
Lại đọc ở đâu đó rằng, tôi thà khóac lên mình những chiếc gai nhọn để tự bảo vệ mình còn hơn là để ai đó đến gần, đặt tình cảm vào ai đó quá nhiều đề rồi lại nhận một vết thương sâu sắc.
Bao nhiêu người trên thế giới này, ah có lẽ như thế xa xôi quá, bao nhiêu bên cạnh tôi, tôi gặp hằng ngày sẽ thà để mình làm 1 con nhím an tòan, lạnh lẽo còn hơn là mở lòng ra lần nữa để rồi lại phải nhận thêm một vết thương.
Hãy yêu như chưa bao giờ bị tồn thương
Hãy làm việc như thể bạn không cần đến tiền lương,
Hãy khiêu vũ như thể không ai nhìn thấy bạn
Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
Khi xem Kim Sam Soon đã ko hiểu tại sao cô ấy đứng khóc khi đọc tấm bảng viết mấy dòng chữ này. Giờ cũng không hẳn là đã hiểu nhưng có lẽ đã biết hơn...
Goodbye Girl
All your life youve waited for love to come and stay
And now that I have found you, you must not slip away
I know its hard believin the words youve heard before
But darlin you must trust them just once more... cause baby
Goodbye doesnt mean forever
Let me tell you goodbye doesnt mean
Well never be together again
If you wake up and Im not there, I wont be long away
cause the things you do my goodbye girl
Will bring me back toyou.
I know youve been taken, afraid to hurt again
You fight the love you feel for me instead of givin in
But I can wait forever, a-helpin you to see
That I was meant for you and you for me
...so remember
Goodbye doesnt mean forever
Let me tell you goodbye doesnt mean
Well never be together again
Though we may be so far apart you still will have my heart
So forget your past my goodbye girl
cause now youre home at last.






