Noi ve Me.....
Wednesday, May 20, 2009 8:23:55 AM
Có một người đàn bà mới sinh con, chồng đi bộ đội, gia đình nhà chồng ghét bỏ vì sự nghèo túng, nhà mẹ đẻ thì hềm khích với nhà chồng nên cũng ghét sang mình.
ở nhà chỉ còn hai mẹ con, khi nuôi con không đủ ăn nên bà mẹ thường nấu cháo với lá rau lang để hai mẹ con cùng ăn, con ăn cái đặc, mẹ húp nước. vì nhà nghèo không đủ ăn nên khi nhàn hạ ngày 8 tháng3 người mẹ hay đi làm thuê làm mướn để có tiền trang trải nợ lần và có thêm tiền nuôi con. hàng ngày gửi con cho hàng xóm để đi gánh gạch thuê, cuốc ruộng, bốc đất mướn. có 1 lần hàng xóm có việc bận không có nhà nên không gửi được con, người mẹ đành phải bế con đi đến ông bà nội đứa bé gửi ông bà trông cháu, nhưng vì sự ghét bỏ, nghèo hèn và bẩn thỉu nên ông bà không nhận trông cháu. đã đến giờ phải đi làm người mẹ nghĩ nếu không nhanh thì mất việc, và dù sao thì đây cũng là cháu của ông bà nên cứ để đứa bé cho ông bà rồi chạy đi làm. chiều về người mẹ đi đón con, khi đến nhà ông bà thì ông bà bảo không biết, người mẹ lúc này như sét đánh ngang tai, trời đất như tối sầm lại, người mẹ lo lắng đi tìm con với hai con mắt dòng dòng nước chảy ra, hỏi hết hàng xóm láng giềng, những người thân thích vẫn không thấy con đâu, tìm con đến khoảng 11h đêm không thấy người mẹ âu sàu ủ rũ về nhà. đang ngồi trên chiếc giường cắm mặt xuống khóc thì có một bà già bế con mình đứng ngay trước mặt, lúc này trên khuôn mặt khổ hạnh của người mẹ hiện rõ sự vui mừng và sung sướng khi nhìn thấy con mình. bà già ấy là người cũng làng nhưng khác xóm, bà già kể khi bà đi ngang qua nhà ông bà nội đứa trẻ thì thấy nó bò nóp ngóp ở ngoài cổng, bà bế vào đưa cho ông bà nội nó nhưng ông bà ấy không nhận, bà đành bế về nhà cho nó ăn no và cho nó ngủ, mãi không thấy người mẹ đến đó con nên bà đành phải đêm hôm bế đứa bé đến trả.
Trên đây là một câu chuyện có thật 100% và là 1 trong vô vàn mẩu chuyển đau khổ có thật khác mà người mẹ và đứa bé trong câu truyện này phải trả qua. nếu có thể vì nhiều lý do thì tôi sẽ kể tiếp cho các bạn những câu truyện đó vì người mẹ trong câu truyện trên đó chính là mẹ của tôi, và đứa bé cũng chính là tôi.
Tuy chưa bao giờ nói với mẹ là tôi thương mẹ nhưng thực sự tôi yêu thương mẹ nhất trên đời này. chúc mẹ luôn mạnh khỏe và sông lâu.
View by Huu Dung...[/FONT][/SIZE][/COLOR]





