My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Subscribe to RSS feed

7/7/2007 - Ngày kết hôn được yêu thích nhất

7/7/2007 không chỉ là ngày ngôi sao điện ảnh Eva Longoria nổi tiếng trong sê-ri phim truyền hình ăn khách “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” kết hôn tại một lâu đài ở phía bắc Paris mà có thể đó cũng là ngày diễn ra nhiều đám cưới nhất trong lịch sử.

Những người Mỹ mê tín đã chờ đợi rất lâu mới có được một ngày 3 số bảy để tổ chức đám cưới, với hi vọng những con số may mắn sẽ mang lại cho họ may mắn trong tình yêu. Mindy Weiss, người lập kế hoạch đám cưới cho Longoria và Parker nói: “Tất cả mọi người đều thích ngày đó vì số 7 là số may mắn và 3 lần 7 thì càng may mắn hơn”.

Các cặp tình nhân khác đang điên cuồng vì con số 7. Các cô dâu tương lai mong muốn mọi thứ, từ 7 vé số được phát cho các vị khách để lấy may, bữa tiệc chiêu đãi gồm 7 món và yêu cầu 7 loại hoa cho đám cưới. Một người lên kế hoạch đám cưới còn đặt phòng khách sạn có 7 cửa và yêu cầu một xe hơi sang trọng với biển số đăng kí 777.

Henry Singleton và Angelina Santiago có được ngày mơ ước của họ thật tình cờ. Ban đầu 2 người lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 21/7 - đúng 3 năm kể từ ngày họ bắt đầu yêu nhau. Nhưng do không gian họ muốn tổ chức tại New Rochelle, New York đã kín chỗ nên họ được đề nghị chuyển sang ngày 7/7.

Singleton nói: “7/7 là ngày được ưa chuộng nhất. Tôi cảm thấy may mắn khi có được ngày đó”. Hôn lễ của Singleton và Santiago sẽ có một số phần liên quan tới con số 7 như Angelina sẽ có 7 phù dâu, Singleton có 7 phù rể, hôn lễ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.

Những người tổ chức cưới hỏi đã nhận ra sự bùng nổ nhu cầu tổ chức hôn lễ vào ngày 7/7. Nhu cầu của ngày này đã bắt đầu gia tăng mạnh từ năm 2005 hoặc sớm hơn, thậm chí sớm hơn 1 năm so với lịch đặt chỗ đám cưới thông thường.

Số đám cưới trung bình đăng kí trên trang web chuyên tổ chức đám cưới The Knot vào bất kỳ ngày thứ 7 nào trong tháng 7 là khoảng 12.000 đám cưới nhưng có tới 38.000 người đăng kí cho ngày 7/70/07. Carley Roney, tổng biên tập của The Knot nói: “Đó là ngày diễn ra nhiều đám cưới nhất, thậm chí là trong hơn một thế kỷ qua”.

7/7/2007 có thể là ngày may mắn nhất của thế kỷ khi rơi vào đúng thứ 7, ngay sau ngày Quốc khánh Mỹ (4/7). Trên thực tế, Wal-Mart sớm nhận ra điều đó. Siêu thị này đã quyết định tổ chức một cuộc thi dành cho 7 đôi uyên ương trong đó giải thưởng là một đám cưới được Wal-Mart tài trợ toàn bộ chi phí.

Chapel of the Flowers, một công ty chuyên tổ chức cưới hỏi tại Las Vegas cũng bị quá tải bởi các đơn đăng kí tổ chức đám cưới vào ngày 7/7 nên họ đã dừng việc đăng kí từ tháng 3, điều chưa từng xảy ra trước đó. Từ 6 giờ sáng tới tận trước 12h đêm ngày 7/7/07, Chapel of the Flowers sẽ tổ chức tổng cộng 113 đám cưới, trong khi một ngày thứ bảy bình thường, công ty chỉ tổ chức từ 30-50 hôn lễ.

Whitney Lloyd, giám đốc tiếp thị của Chapel of the Flowers cho biết: “Đó sẽ là ngày bận rộn nhất của Las Vegas từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều muốn có được ngày 7/7 và cho rằng đó là sự khởi đầu tốt cho hôn nhân của họ”.

Với tay đánh bạc tại Las Vegas, số 7 rõ ràng là có ý nghĩa đặc biệt vì 7-7-7 là giải xổ số máy cao nhất. Trong số học, số 7 rất thần bí và được xem là con số quan trọng nhất. Chúng ta có 7 ngày trong một tuần, 7 nốt nhạc và 7 kỳ quan thế giới. Số 7 cũng mang những ý nghĩa tượng trưng tôn giáo. Chúa đã tạo ra 6 ngày và dùng ngày thứ 7 để nghỉ ngơi.

Sin City - biệt danh của Las Vegas, là thành phố được đầu tư nhiều nhất trong những ngày sắp tới. Trung tâm giải trí - khách sạn Flamingo Las Vegas sẽ tổ chức 77 đám cưới trong ngày 7/7, trong khi khu sòng bạc - nghỉ dưỡng - khách sạn Venetian sẽ tổ chức số hôn lễ gấp 3 lần bình thường.

Nhiều địa điểm khác tại Las Vegas đang đưa ra các chiêu bài tiếp thị ấn tượng để thu hút khách như bãi biển Mandalay thuộc vịnh Mandalay chào mời đám cưới trọn gói với giá 1.077,07 USD. Khu khách sạn và nghỉ dưỡng Ritz Carlton bên Hồ Las Vegas tung ra gói “7 sự ngạc nhiên”, gồm 1 phòng sang trọng, 7 phép trị liệu spa cho 2 người, bữa ăn 7 món, và chuyến du lịch tới đập Hoover - một trong số 7 kỳ quan của thế giới với giá 7.707 USD.

Trong khi ngày 7/7/07 chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời thì các cặp tình nhân đang mong mỏi ngày 8/8/2008 vào năm tới. Số 8 được coi là con số may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc và ngày 8/8/08 rơi vào thứ 6.