Thể thao, một cuộc chiến bằng truyền hình
Friday, July 13, 2007 2:28:51 AM
Xin được mạn phép ghi lại entry của BLV Anh Ngọc. Các bạn có thể tham gia bình luận tại đây
VTC đã chính thức thông báo mua được bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong 3 năm, từ 2007 đến 2010 và sẽ phát trực tiếp 5 trận/10 trận của vòng đấu vào 2 ngày cuối tuần cộng thêm một chương trình highlight hàng tuần. VTC mua sóng của AFF Cup và bây giờ, Copa America và Asian Cup. Trong khi đó, VTV làm gì? Bản tin 24/7 nói đến chiến thắng của ĐTVN trước UAE mà cứ như là đài Brunei nói đến trận đấu ấy ở một nơi xa lắm, đề cập đến Asian Cup trên đất nước mình với một sự thờ ơ và khi có một chương trình thể thao nào đó, lại chạy dòng chữ yêu cầu người ta nhắn tin cho bóng chuyền! Có một sự thật cần khẳng định: thời kỳ độc quyền thể thao của VTV đã qua.
Sự phát triển rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng khác ngoài VTV đã dẫn đến sự bùng nổ của các giải đấu khác nhau, các cuộc cạnh tranh về bản quyền như một điều tất yếu, và theo quy luật của thị trường, ai mạnh hơn người đó thắng. VTV kêu VTC chuyên ăn cắp chương trình vệ tinh, thì nay, họ đã mua và mua rất nhiều để chứng tỏ họ có thể làm được điều ấy. Và sự yếu thế rõ ràng của VTV trong những cuộc thương lượng mua sóng Asian Cup hay Premier League đã cho thấy nhiều điều: 1) Sự chia sẻ của cái gọi là quyền lực truyền hình và chấm dứt sự độc tôn về truyền hình thể thao trong một thị trường rộng lớn với rất nhiều thành phần khán giả, 2) Cái gọi là truyền hình miễn phí vì nhân dân đang dần dần nhạt nhoà đi, thay thế bằng nhiều loại hình khác, trong đó có truyền hình trả tiền theo kiểu của TH cáp và của VTC, 3) Sự cạnh tranh về truyền hình sẽ còn lớn hơn nhiều nữa trong những năm tới. Thế mạnh của VTV là phủ sóng toàn quốc và có một cơ chế ngang Bộ cho phép họ có nhiều lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh khác, nhưng điều đó không thể giúp họ đánh bại những đối thủ đó trong những cuộc đấu thầu công bằng.
3 năm tới, Premier League, giải đấu thu hút nhiều khán giả nhất sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTC thay vì VTV3, kênh sóng đã phát giải này suốt 10 năm qua và có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Nhưng có lẽ VTV cũng không buồn vì điều đó, vì họ sẽ phát triển hơn nữa thuê bao của truyền hình cáp vốn có ESPN và Star Sports và trên sóng của họ sẽ phát các chương trình khác ra tiền hơn (từ 2 năm qua, nhiều trận đấu của Premier League đã không được phát trực tiếp vì vào giờ đó, VTV3 phát Con đường âm nhạc hoặc Sao Mai điểm hẹn). VTC sẽ phải chiến đấu với TH Cáp, một cuộc chiến mới, trong khi Bóng đá Đức có thể thay thế Premier League trên VTV3 (nhưng tôi lại thích Serie A được phát trên đó, không biết anh Sâm (Lại Văn Sâm) và anh Tiến (Phan Ngọc Tiến), những người chịu trách nhiệm của VTV3 nghĩ gì nhỉ?)
Theo Ang Ngọc's Blog












