Hãy để ngày mai là những nụ cười ...
Monday, May 14, 2007 8:43:28 AM
Vậy là hôm nay hắn lại ngồi và viết như cách để giải tỏa nỗi lòng mình. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi vậy thôi mà bao điều không hay cứ xảy đến với những người thân yêu của hắn. Từ mẹ, bố, thằng bạn thân rồi giờ lại đến chị gái nữa. Thật xui xẻo quá
, mà hắn thì chẳng thế làm gì được ...
Ngày hôm qua hắn về quê, nhìn thấy những bước đi tập tễnh của mẹ, những cái nhăn mặt đau đớn của bố, tưởng như vậy đã là quá đủ để mọi người đều lo lắng cả rồi, vậy mà hôm nay lại nhận được tin không hay về chị, chắc là chị vẫn giấu mẹ việc này, nếu mẹ mà biết chắc sẽ buồn lắm. Chị gái trong mắt hắn là một người phụ nữ thật tuyệt vời (hắn luôn mơ ước vợ mình được như thế
), vậy mà cuộc sống lại thật nhiều gian truân vất vả quá. Liệu rằng sự không may xảy đến ngày hôm nay có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của chị khi mà bao nhiêu ấp ủ vẫn đang chờ đợi được thực hiện ở phía trước. Hắn hy vọng tất cả sẽ không xảy ra như thế ...
Hắn nhớ lại những gì ngày xưa khi chị em còn bé tẹo, hắn luôn là người bắt nạt ông anh và bà chị mình (hắn là em út mà
), đặc biệt là bà chị gái khốn khổ thì luôn phải chiều theo những đòi hỏi nhiều khi là rất kỳ quái của hắn, ngay cả ông anh rể tội nghiệp (bây giờ) nữa chứ, tán bà chị có lẽ còn mệt hơn cả việc phải làm vừa lòng ông em
. vậy mà cũng hơn chục năm qua rồi, tất cả đều đã trưởng thành và cũng đã có cuộc sống riêng thực sự. Chứng kiến những thăng trầm, bao cố gắng nỗ lực của anh của chị hắn rất mừng và cũng khâm phục nữa, hắn rất tự hào vì mình có một gia đình như thế, có những ông anh bà chị như thế. Thật hạnh phúc và tuyệt vời biết bao nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều khỏe mạnh. Cứ nghĩ đến những điều đó hắn lại thấy thương và lo cho chị mình quá ...
... Buồn chuyện gia đình hắn lại nghĩ sang thằng bạn thân, tự nhiên thì cũng vướng vào những rắc rối đâu dễ gì giải quyết, ai cũng biết là tình yêu thật đẹp, nó mang lại cho con người ta thật nhiều thứ, niềm vui, hạnh phúc, sự đam mê khát vọng vươn tới, nhưng khi cái tình yêu ấy đã không còn giữ được đúng bản chất tốt đẹp và biến thể sang một tình yêu mù quáng thì lại dẫn con người ta đến những hành động thật điên rồ.
... Còn đối với hắn, càng ngày hắn càng cảm thấy không làm chủ được mình, những niềm vui nỗi buồn cứ chợt đến rồi chợt đi, không thấy cái gì đó quen thuộc, hắn cảm thấy trống trải, rồi lo lắng, khi thấy rồi thì lại không muốn rời xa. Hắn cũng không hiểu tự bao giờ hắn lại như vậy, không còn chỉ là những dòng dòng ký tự, hắn muốn biết nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh mình. Hắn muốn nắm lấy cái dòng chảy của cuộc sống, của thời gian, hắn không muốn khi tỉnh giấc thì biết trời sáng, khi được nghỉ thì biết đó là cuối tuần, cuộc sống đối với hắn đã trở lại, mới và có nhiều đổi khác ...
Chúc cả nhà ngủ ngon!
(Hà nội, 14/05/07)
, mà hắn thì chẳng thế làm gì được ...
Ngày hôm qua hắn về quê, nhìn thấy những bước đi tập tễnh của mẹ, những cái nhăn mặt đau đớn của bố, tưởng như vậy đã là quá đủ để mọi người đều lo lắng cả rồi, vậy mà hôm nay lại nhận được tin không hay về chị, chắc là chị vẫn giấu mẹ việc này, nếu mẹ mà biết chắc sẽ buồn lắm. Chị gái trong mắt hắn là một người phụ nữ thật tuyệt vời (hắn luôn mơ ước vợ mình được như thế
), vậy mà cuộc sống lại thật nhiều gian truân vất vả quá. Liệu rằng sự không may xảy đến ngày hôm nay có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của chị khi mà bao nhiêu ấp ủ vẫn đang chờ đợi được thực hiện ở phía trước. Hắn hy vọng tất cả sẽ không xảy ra như thế ...
Hắn nhớ lại những gì ngày xưa khi chị em còn bé tẹo, hắn luôn là người bắt nạt ông anh và bà chị mình (hắn là em út mà
), đặc biệt là bà chị gái khốn khổ thì luôn phải chiều theo những đòi hỏi nhiều khi là rất kỳ quái của hắn, ngay cả ông anh rể tội nghiệp (bây giờ) nữa chứ, tán bà chị có lẽ còn mệt hơn cả việc phải làm vừa lòng ông em
. vậy mà cũng hơn chục năm qua rồi, tất cả đều đã trưởng thành và cũng đã có cuộc sống riêng thực sự. Chứng kiến những thăng trầm, bao cố gắng nỗ lực của anh của chị hắn rất mừng và cũng khâm phục nữa, hắn rất tự hào vì mình có một gia đình như thế, có những ông anh bà chị như thế. Thật hạnh phúc và tuyệt vời biết bao nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều khỏe mạnh. Cứ nghĩ đến những điều đó hắn lại thấy thương và lo cho chị mình quá ...
... Buồn chuyện gia đình hắn lại nghĩ sang thằng bạn thân, tự nhiên thì cũng vướng vào những rắc rối đâu dễ gì giải quyết, ai cũng biết là tình yêu thật đẹp, nó mang lại cho con người ta thật nhiều thứ, niềm vui, hạnh phúc, sự đam mê khát vọng vươn tới, nhưng khi cái tình yêu ấy đã không còn giữ được đúng bản chất tốt đẹp và biến thể sang một tình yêu mù quáng thì lại dẫn con người ta đến những hành động thật điên rồ.
... Còn đối với hắn, càng ngày hắn càng cảm thấy không làm chủ được mình, những niềm vui nỗi buồn cứ chợt đến rồi chợt đi, không thấy cái gì đó quen thuộc, hắn cảm thấy trống trải, rồi lo lắng, khi thấy rồi thì lại không muốn rời xa. Hắn cũng không hiểu tự bao giờ hắn lại như vậy, không còn chỉ là những dòng dòng ký tự, hắn muốn biết nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh mình. Hắn muốn nắm lấy cái dòng chảy của cuộc sống, của thời gian, hắn không muốn khi tỉnh giấc thì biết trời sáng, khi được nghỉ thì biết đó là cuối tuần, cuộc sống đối với hắn đã trở lại, mới và có nhiều đổi khác ...
Chúc cả nhà ngủ ngon!
(Hà nội, 14/05/07)













Lan ^_^ Anhlananh213 # Thursday, May 17, 2007 5:09:47 PM
LAM Nguyenlovewar # Friday, May 18, 2007 7:32:47 AM