My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Hiện tượng ngại yêu đang thịnh hành trong giới trẻ

Hiểu một cách đơn giản, ngại yêu nghĩa là không muốn yêu, sợ yêu và tránh né tình yêu một cách tối đa. Trên thực tế, hiện tượng này đã trở thành lựa chọn tối ưu của những cá nhân thành đạt và trẻ tuổi. Thay vì nghĩ về một gia đình êm ấm và những đứa con ngoan, cuộc sống của họ lại được dệt bằng thành quả và tham vọng trong công việc. Gạt bỏ tình yêu chính là nấc thang đầu tiên để họ tiến lên đỉnh cao sự nghiệp. Như một hiệu ứng lũy thừa, họ không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Đạt được mục tiêu này, họ lại tiếp tục đặt ra cho bản thân mục tiêu khác khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức hơn. Say sưa tận hưởng cảm giác chiến thắng, những người này càng xa dần thế giới của tình yêu, nơi họ cho là “có cũng được, không có càng tốt!”. Chính lối sống hiện đại, đầy đủ, thậm chí thừa mứa về vật chất đã sinh ra một số cá nhân trẻ lười yêu đến mức... hết thuốc chữa. Cảm thấy thiệt thòi khi đánh đổi tự do cá nhân bằng cuộc sống hôn nhân ràng buộc, nhiều lo toan, các cô gái xem tình yêu như một gánh nặng hơn là quyền lợi của phái nữ. Bản năng làm vợ, làm mẹ của họ nhanh chóng bị lu mờ giữa một xã hội nhiều thú vui, nhiều lựa chọn và cả sự vững vàng, độc lập về kinh tế.

Nhìn sâu hơn, sợ yêu, sợ gây dựng cuộc sống gia đình chính là biểu hiện của sự suy nghĩ ích kỷ và thích hưởng thụ. Họ ngại phải bỏ thời gian, công sức theo đuổi một mối quan hệ chẳng biết sẽ tồn tại bao lâu. Xem tình yêu như một ván cờ, họ ngại “đầu tư” vì khó xác định “lời, lỗ, thắng, thua”. Quá rạch ròi và xem trọng chủ nghĩa cá nhân, họ dần chai lì cảm xúc và xem tình yêu như một trò chơi chẳng đáng bận tâm. Điều đáng lo nhất là những bạn trẻ này không nhận thấy ngại yêu chính là một bất ổn tâm lý. Mọi thứ đều đòi hỏi phải có sự cân bằng. Khi mải chạy theo giá trị tự do cá nhân, họ quên mất khái niệm “hy sinh” và tự biến mình thành cỗ máy nhiều toan tính. Ảo tưởng về sự hoàn hảo đơn lẻ kéo dài khiến cuộc sống tinh thần của họ trở nên khập khiễng.

Tình yêu lứa đôi là nét đẹp vĩnh cửu của nhân loại

Mải chạy trốn “nợ đời”, nhiều người trong số họ tự đánh mất cơ hội dành riêng cho mình. Nhen nhóm chưa bao lâu nhưng hội chứng ngại yêu vẫn “thu gom” rất nhiều “tín đồ” trẻ tuổi và ngày càng bành trướng trong xã hội hiện đại. Để có thể tự giúp mình và người khác vượt qua hội chứng này, tư duy tích cực của mỗi cá nhân là điều quan trọng nhất. Thay vì mãi tự ti, bi quan, tránh né trách nhiệm, hãy nên học cách sống vì người khác và đừng quá lo lắng cho tổn thương bản thân. Có thể bây giờ bạn còn trẻ và đủ tự tin để xây dựng cuộc sống đơn lẻ. Thế nhưng khi đến tuổi xế chiều, sự trống vắng, cô đơn sẽ khiến cuộc sống tinh thần của bạn trở nên chông chênh. Một đứa con dù ngoan đến mấy vẫn khó có thể bù đắp chỗ trống của một bờ vai tin cậy. Tình yêu lứa đôi đã trở thành truyền thống và nét đẹp của nhân loại. Tự tách rời mình để theo đuổi chủ nghĩa cá nhân đồng nghĩa với việc bạn đang từ bỏ hạnh phúc mà tạo hoá trao tặng và sẽ không bao giờ tìm lại được nó cũng như niềm vui trọn vẹn.

Đừng để điều gì trở nên quá muộn ...Thư tình ẩm thực

Comments

delete! Monday, April 9, 2007 7:52:02 AM

thế anh co mac chung ngai yeu ko vay? bigsmile

LAM Nguyenlovewar Monday, April 9, 2007 3:37:36 PM

Hehe biết đâu đấy, không ngoại trừ có thể một ngày nào đó anh cũng có thể mắc phải chứng bệnh này lắm chớ, cari có phương thuốc hữu hiệu nào để ngăn chặn thì chỉ giúp anh nhé!!! bigsmile

delete! Tuesday, April 10, 2007 1:42:24 PM

tuc la bay gio chua mac,the la tot roi ma, wink (a,dung la em biet cach ngan chan that,ma chac anh cung biet ma!)
ma ten em hong phai cari nhe,carem co ma sad
hic

LAM Nguyenlovewar Tuesday, April 10, 2007 3:36:51 PM

hehe sozi em nha' smile

Hương Sắc Việt NamVietHuongSac Wednesday, April 11, 2007 4:34:52 AM

Em cũng rất vui trở thành một người bạn mới của anh, thanks.

delete! Friday, April 13, 2007 6:37:32 AM

lan nay blog cua anh co them nhieu friend rui nhi?

LAM Nguyenlovewar Friday, April 13, 2007 5:16:56 PM

hehe thanks em nhìu nhé, anh cũng mới set blog mừ, hy vọng carem thi thoảng ghé thăm blog của anh cho vui cửa vui nhà bigsmile

delete! Sunday, April 15, 2007 2:22:03 PM

vang,thinh thoang co thoi gian,em se ghe vao de doc blog cua anh,em lam blog kem lam,co the sap toi em cung se viet blog,smile,nhung ma ngai viet lam,chiu muon di doc o nhieu cho va cho comment.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28