Đâu muốn thế ...
Saturday, May 19, 2007 9:49:25 AM
Vậy là hôm nay hắn mới lại có thời gian để viết vài dòng vào cái blog để nó đỡ cảm thấy hiu quạnh ;
Đã qua 2 ngày kể từ khi hắn và thằng bạn thân quý hóa của hắn cãi nhau kịch liệt như vậy, có thể nói chưa bao giờ 2 thằng lại nặng lời và căng thẳng với nhau đến thế. Cũng vì cái gì chứ?!!!

Hắn thực sự lo lắng cho nó mới làm vậy, nó có hiểu không?
Tất cả những gì hắn nói với L cũng là vì nó, tháo gỡ cho nó, cái này thì đương nhiên là nó không hiểu rồi?
Hắn biết hắn cũng có cái sai là đã lỡ làm lộ thông tin mà nó đã nói dối, nhưng điều đó hắn đâu có biết, vả lại hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ lại có thể có một thực tế như vậy ...
Hắn là người ngoài cuộc, đương nhiên hắn không thể biết được bản chất, nhưng những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy đâu phải chẳng là cái gì, hắn đã nghĩ rằng với một sự khách quan, một vai trò cầu nối và cả một tầm ảnh hưởng nữa hắn có thể tháo gỡ được phần nào mớ bòng bong mà nó gặp phải. Thế nhưng cái cách mà nó đáp trả thì thật "tình nghĩa".
Có thể nó nghĩ hắn là kẻ tự cao tự đại, tự nghĩ mình tài giỏi hơn người, cho mình lúc nào cũng đúng, thậm chí biết đâu đấy lại là kẻ thọc gậy bánh xe. Đúng, đôi khi tính cách của hắn có thể khiến người ta nghĩ như vậy, nhưng chẳng nhẽ sống với nhau bao nhiêu năm như vậy rồi nó không hiểu hắn. Với bạn bè hắn đã bao giờ làm điều gì không phải, nhất lại là những thằng bạn thân của nhau
Hắn thực sự cảm thấy buồn, vừa buồn với những gì mà nó gặp phải, nếu hắn ở vị trí của nó chắc cũng không tránh khỏi sự tức giận và cực đoan, hắn cũng buồn vì cái cách mà những thằng bạn thân chia sẻ với nhau lúc khốn khó. Nhưng có một điều hắn rất muốn nó nhìn nhận được để có thể có những cách hành xử thực sự đúng mực, có lợi cho nó. Có thể khi hắn nói với nó những điều này nó lại cho rằng hắn là cái gì chứ, hắn bằng ai chứ mà lại lên lớp dạy đời. Nhưng đôi khi là người trong cuộc, có những điều người ta không hiểu thậm chí không chịu hiểu. Thử hỏi có cái gì xảy đến mà không xuất phát từ nguyên nhân nào đó, thử hỏi không có lửa thì làm sao có khói. Vậy thì tại sao không không giải quyết vấn đề từ những nguyên nhân dẫn tới nó.
Đành rằng có thể có ai đó hành động hoàn toàn mang tính chủ quan, áp đặt những suy nghĩ cực đoan và thiếu suy nghĩ, thậm chí có người tự vẽ ra một câu chuyện cho riêng mình và tự tìm cách để hiện thực câu chuyện đó bằng những hành đông hết sức điên rồ?!!! Nhưng hắn nghĩ đó chỉ là con số rất nhỏ và hắn không nghĩ trong câu chuyện của nó lại nằm trong thiểu số đó.
Vì vậy hắn nghĩ rằng nguyên nhân dẫn tới tất cả hành động của L là sự thất vọng trong tình yêu, đặc biệt tình yêu ấy lại được kỳ vọng quá nhiều, quá lớn lao.
Yêu quá mà không thể đi đến đích cuối cùng của hạnh phúc khiến người ta thất vọng!
Tin quá mà rồi mất niềm tin cũng làm người ta thất vọng!
Có thể nói khi tình yêu đổ vỡ sự thất vọng là khó tránh khỏi, dẫu vậy mỗi người sẽ chọn cho mình một cách đối mặt và chấp nhận khác nhau.
Có thể đó là sự chấp nhận cam chịu vì không thể níu kéo những thứ không thuộc về mình.
Có thể đó là sự chấp nhận nhẹ nhàng vì tình yêu ấy không thể có một kết thúc có hậu cho dù cả hai đã cố gắng
Và cũng có thể đó là sự chấp nhận nổi loạn khi người ta nghĩ rằng tình yêu đó lẽ ra phải trọn vẹn chứ không thể nào khác. Rằng người ta không đáng bị như vậy ...
Thật không may nó đã rơi vào hoàn cảnh cuối cùng. Và đó là gốc gác của mọi rắc rối. Giải quyết những rắc rối này là không đơn giản và chỉ có thể từ việc thay đổi nhận thức, mà tất cả chỉ có thời gian, tình nghĩa người ta được nhận cùng những trải nghiệm cuộc sống mới có thể xoa dịu ...
Vậy thì việc cần làm là gì??? Hắn mong nó sẽ tìm được một cách làm đúng đắn, tế nhị mà đúng mực. Mọi hành động nặng nề sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi ...
@Béo: Dù không thể nói là không bực mày nhưng vẫn luôn mong mày sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. Thoát khỏi những rắc rối và anh em sẽ luôn ở bên cạnh. Tao cũng xin lỗi về vụ hôm trước, dù gì thì tao cũng có một phần sai trong đó mặc dù không hề cố ý chút nào.
Đã qua 2 ngày kể từ khi hắn và thằng bạn thân quý hóa của hắn cãi nhau kịch liệt như vậy, có thể nói chưa bao giờ 2 thằng lại nặng lời và căng thẳng với nhau đến thế. Cũng vì cái gì chứ?!!!
Hắn thực sự lo lắng cho nó mới làm vậy, nó có hiểu không?
Tất cả những gì hắn nói với L cũng là vì nó, tháo gỡ cho nó, cái này thì đương nhiên là nó không hiểu rồi?
Hắn biết hắn cũng có cái sai là đã lỡ làm lộ thông tin mà nó đã nói dối, nhưng điều đó hắn đâu có biết, vả lại hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ lại có thể có một thực tế như vậy ...
Hắn là người ngoài cuộc, đương nhiên hắn không thể biết được bản chất, nhưng những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy đâu phải chẳng là cái gì, hắn đã nghĩ rằng với một sự khách quan, một vai trò cầu nối và cả một tầm ảnh hưởng nữa hắn có thể tháo gỡ được phần nào mớ bòng bong mà nó gặp phải. Thế nhưng cái cách mà nó đáp trả thì thật "tình nghĩa".
Có thể nó nghĩ hắn là kẻ tự cao tự đại, tự nghĩ mình tài giỏi hơn người, cho mình lúc nào cũng đúng, thậm chí biết đâu đấy lại là kẻ thọc gậy bánh xe. Đúng, đôi khi tính cách của hắn có thể khiến người ta nghĩ như vậy, nhưng chẳng nhẽ sống với nhau bao nhiêu năm như vậy rồi nó không hiểu hắn. Với bạn bè hắn đã bao giờ làm điều gì không phải, nhất lại là những thằng bạn thân của nhau
Hắn thực sự cảm thấy buồn, vừa buồn với những gì mà nó gặp phải, nếu hắn ở vị trí của nó chắc cũng không tránh khỏi sự tức giận và cực đoan, hắn cũng buồn vì cái cách mà những thằng bạn thân chia sẻ với nhau lúc khốn khó. Nhưng có một điều hắn rất muốn nó nhìn nhận được để có thể có những cách hành xử thực sự đúng mực, có lợi cho nó. Có thể khi hắn nói với nó những điều này nó lại cho rằng hắn là cái gì chứ, hắn bằng ai chứ mà lại lên lớp dạy đời. Nhưng đôi khi là người trong cuộc, có những điều người ta không hiểu thậm chí không chịu hiểu. Thử hỏi có cái gì xảy đến mà không xuất phát từ nguyên nhân nào đó, thử hỏi không có lửa thì làm sao có khói. Vậy thì tại sao không không giải quyết vấn đề từ những nguyên nhân dẫn tới nó.
Đành rằng có thể có ai đó hành động hoàn toàn mang tính chủ quan, áp đặt những suy nghĩ cực đoan và thiếu suy nghĩ, thậm chí có người tự vẽ ra một câu chuyện cho riêng mình và tự tìm cách để hiện thực câu chuyện đó bằng những hành đông hết sức điên rồ?!!! Nhưng hắn nghĩ đó chỉ là con số rất nhỏ và hắn không nghĩ trong câu chuyện của nó lại nằm trong thiểu số đó.
Vì vậy hắn nghĩ rằng nguyên nhân dẫn tới tất cả hành động của L là sự thất vọng trong tình yêu, đặc biệt tình yêu ấy lại được kỳ vọng quá nhiều, quá lớn lao.
Yêu quá mà không thể đi đến đích cuối cùng của hạnh phúc khiến người ta thất vọng!
Tin quá mà rồi mất niềm tin cũng làm người ta thất vọng!
Có thể nói khi tình yêu đổ vỡ sự thất vọng là khó tránh khỏi, dẫu vậy mỗi người sẽ chọn cho mình một cách đối mặt và chấp nhận khác nhau.
Có thể đó là sự chấp nhận cam chịu vì không thể níu kéo những thứ không thuộc về mình.
Có thể đó là sự chấp nhận nhẹ nhàng vì tình yêu ấy không thể có một kết thúc có hậu cho dù cả hai đã cố gắng
Và cũng có thể đó là sự chấp nhận nổi loạn khi người ta nghĩ rằng tình yêu đó lẽ ra phải trọn vẹn chứ không thể nào khác. Rằng người ta không đáng bị như vậy ...
Thật không may nó đã rơi vào hoàn cảnh cuối cùng. Và đó là gốc gác của mọi rắc rối. Giải quyết những rắc rối này là không đơn giản và chỉ có thể từ việc thay đổi nhận thức, mà tất cả chỉ có thời gian, tình nghĩa người ta được nhận cùng những trải nghiệm cuộc sống mới có thể xoa dịu ...
Vậy thì việc cần làm là gì??? Hắn mong nó sẽ tìm được một cách làm đúng đắn, tế nhị mà đúng mực. Mọi hành động nặng nề sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi ...
@Béo: Dù không thể nói là không bực mày nhưng vẫn luôn mong mày sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. Thoát khỏi những rắc rối và anh em sẽ luôn ở bên cạnh. Tao cũng xin lỗi về vụ hôm trước, dù gì thì tao cũng có một phần sai trong đó mặc dù không hề cố ý chút nào.












