May mắn ... cho tất cả
Monday, May 7, 2007 11:44:01 PM
Hôm nay khá vui vì được tụ tập với mấy người bạn thân, cũng lâu lắm rồi anh em mới lại sum tụm với nhau, thực sự thì buổi gặp mặt này nhắc đến nhiều chuyện buồn hơn là chuyện vui nhưng biết làm sao được, đó là cuộc sống và có lẽ ai cũng phải trải qua những điều như vậy để biết rằng cuộc sống này đâu đến nỗi vô vị
, chuyện vui chuyện buồn, chuyện được chuyện mất, tất cả sẽ làm mỗi người có động lực hơn.
@Gavit: Phía trước là bầu trời, buồn để thấy rõ giá trị của niềm vui. Hãy cố lên!!!! Tất cả đang chờ gavit thành công
@Béo: Đây là thời gian nhìn lại những gì vừa trải qua, chúc sẽ tiếp bước được giáo sư trên con đường tri thức thênh thang và nhiều thử thách ... và kéo anh em xung trận.
)
@Giáo sư: còn người còn của, thêm người là thêm của, vậy hãy nên nghĩ thứ mình mất chỉ là hạt cát so với những gì mình sắp được hưởng
, thường thì sau vận rủi sẽ đến vận may mà
)
Chúc tất cả mọi người sẽ may mắn hơn.
, chuyện vui chuyện buồn, chuyện được chuyện mất, tất cả sẽ làm mỗi người có động lực hơn.
@Gavit: Phía trước là bầu trời, buồn để thấy rõ giá trị của niềm vui. Hãy cố lên!!!! Tất cả đang chờ gavit thành công

@Béo: Đây là thời gian nhìn lại những gì vừa trải qua, chúc sẽ tiếp bước được giáo sư trên con đường tri thức thênh thang và nhiều thử thách ... và kéo anh em xung trận.
)@Giáo sư: còn người còn của, thêm người là thêm của, vậy hãy nên nghĩ thứ mình mất chỉ là hạt cát so với những gì mình sắp được hưởng
, thường thì sau vận rủi sẽ đến vận may mà
)Chúc tất cả mọi người sẽ may mắn hơn.












