Nghề... đi học
Wednesday, August 1, 2007 4:35:14 PM

Có những sinh viên tuy đã 25 tuổi nhưng vẫn ngày ngày chỉ cắp cặp đến giảng đường học cao học, học văn bằng hai, tại chức hay thậm chí là những khóa liên thông lên cao đẳng, đại học… Họ kéo dài mãi cái sự học ấy chỉ để chống… thất nghiệp.
Học – học nữa – học mãi
Các lớp tại chức, hệ liên thông, văn bằng hai, cao học của các trường Đại học hiện nay đang tấp nập sinh viên đến học. Cái cảnh “người người đi học, nhà nhà đi học” đã không còn lạ lẫm gì nữa. Tuy học hành là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, nhưng với nhiều người, học hành không chỉ là thu nhận kiến thức, nâng cao hiểu biết, mà nó đã trở thành một thứ “nghề” phổ biến.
Mới tốt nghiệp, các bạn trẻ chưa có nhiều cơ hội xin được việc làm ưng ý, vậy là đua nhau đi đăng ký, nộp hồ sơ tiếp tục theo học văn bằng hai, học tại chức, cao học hay bất cứ khóa học nào dài hơi nữa để có lý do chính đáng bám trụ lại thủ đô, tiếp tục nhận “tiền học phí, tiền sinh hoạt” bố mẹ ở quê gửi lên.
Hà Giang - vừa tốt nghiệp nghành kế toán trường Đại học Kinh tế quốc dân kiên quyết không về quê làm kế toán hợp tác xã như bố mẹ mong muốn, mà bám trụ ở lại Hà Nội với lý do: “Chưa đủ kiến thức, phải học tiếp văn bằng hai, nâng cao kiến thức. Sau này nhỡ không tìm được việc trên này thì mình vẫn có thể về quê làm, với hẳn hai bằng đại học bố mẹ lại chẳng được nở mày nở mặt”.
Vậy là gia đình Giang đành chịu để con gái tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành của mình. Dù ở quê, bố mẹ đã xin cho Giang được một chỗ làm ổn định mà chẳng cần đến tấm bằng đại học thứ hai của cô.
Cũng với những lý do như Giang, Văn Chiến dù đã học xong khóa đào tạo nghề điện tử - điện lạnh của trường Trung cấp nghề Hà Nội nhưng vẫn lưu luyến với Hà thành, chẳng có cách nào hơn là học tiếp.
Chiến tìm lớp, đăng ký học sửa chữa điện thoại di động, bố mẹ lên thăm có thắc mắc: Tại sao lại học nhiều nghề thế, học chắc một nghề như các cụ nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” thì bây giờ có thể về nhà mở cửa hàng sửa chữa mua bán đồ điện tử ở quê được rồi. Chiến gạt phăng và nói rằng: “Biết nhiều nghề mới có thể xoay xở làm ăn được” và bố mẹ đành ngậm ngùi nuôi cậu con sức dài vai rộng tiếp tục gánh ăn học.
Lao vào những khóa học vì sợ cuộc sống bon chen
Khi còn là sinh viên, quen nếp nghĩ vừa chơi vừa học không phải lo lắng gì nhiều, một số bạn trẻ ngay sau khi tốt nghiệp đã lao vào những khóa học tiếp theo chỉ vì sợ đi làm vất vả bon chen.
Thu Phương tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế, gia đình khá giả tại ở Hà Nội, quen nếp sống nhàn tản, vô lo vô nghĩ, mới thử việc được một tuần Phương đã lắc đầu quầy quậy kêu ca: “Mệt mỏi lắm, mình phải dịch một chồng tài liệu cho công ty mà lương ít, làm cả ngày thứ bảy, chiều tối 7h mới được về. Mình chịu thôi”.
Và Phương giải thích với gia đình cho việc học tiếp văn bằng hai của mình với lý do: Ngành học khó kiếm việc quá, học tiếp cái bằng báo chí hay xã hội may ra còn khả dĩ hơn. Không biết khi học xong văn bằng hai này, Phương còn kêu khó khi xin việc nữa không?
Nghề hay bệnh
Với thực trạng các lớp tại chức, văn bằng hai, cao học… nhốn nháo sinh viên, chỉ có mặt khi điểm danh và thi. Thậm chí, có cả những “hợp đồng học thuê” để đảm bảo trả nợ bài đầy đủ. Chất lượng các lớp học chưa biết tốt đến mức nào, truyền tải thêm những gì cho sinh viên, chỉ thấy “nghề đi học” của sinh viên đang là một hiện trạng đáng suy nghĩ.
Chính vì vậy, đối với nhiều bạn trẻ, học tiếp như là một cứu cánh, một vỏ bọc danh tiếng cho những sinh viên thụ động, chạy theo thành tích. Hải - một sinh viên đang học văn bằng hai thổ lộ: “Học xong văn bằng hai mình có thêm kiến thức nào đâu. Nhưng vẫn cần nó để bộ hồ sơ xin việc thêm nặng ký. Cũng chỉ lo đến khi vào làm họ đòi hỏi kiến thức chuyên môn như theo ngành văn bằng hai thì mình chết dở”.
Những giáo viên dạy các lớp này cũng thường xuyên mang tâm trạng chán nản bởi bước chân vào lớp thấy xô bồ quá: “Sinh viên đổ xô đi học tại chức, học văn bằng hai cốt lấy cái bằng chứ cần gì chúng tôi, cần gì kiến thức thực chất”.
Từ “nghề đi học” kéo dài thời gian nhàn rỗi, tránh điều tiếng thất nghiệp, các bạn trẻ đang mắc vào bệnh thành tích, bệnh sĩ với bằng cấp tràn lan mà thực chất thì ít. Hy vọng những sinh viên đang làm nghề đi học hãy xem xét động cơ học tập của mình một cách tích cực hơn để có được những kiến thức vững chãi bước chân vào cuộc sống và lao động một cách có ý nghĩa.
[Theo VTC News]












