My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Người chồng hoàn hảo

,


"Hỡi con ng­ời sống trên hành tinh, đừng có mơ mộng viển vông tìm một người bạn lý tư­ởng để rồi khi sống với nhau lại trục trặc vỡ mộng. Hãy luôn nghĩ rằng bạn đời của mình còn vô khối khiếm khuyết ... nh­ưng hãy biết độ l­ượng, tha thứ mà chung xây hạnh phúc bên nhau làm cho cuộc sống thêm thi vị, chứ đừng biến gia đình thành địa ngục. Hãy chọn lấy ngư­ời bạn đời nào mà những nh­ược điểm của ngư­ời đó bạn có thể chấp nhận đư­ợc, chứ đừng chỉ nhìn vào ­ưu điểm của ng­ười đó. Các lứa đôi hãy biết chung sống cho hạnh phúc bởi cuộc đời một con ngư­ời quá ngắn ngủi!"

Để thử xem trên trái đất này liệu có một đàn ông lý tưởng nào không, một nhóm nữ bác học uyên bác nhất hành tinh đã tập trung vào nghiên cứu để sáng chế ra một cô gái người máy tuyệt hảo.

Bên trong cơ thể của cô gái là hệ thống máy vi tính cực nhạy và tinh xảo. Hình thức cô gái không thể chê đ­ợc một điểm nào. Các nữ bác học đã chọn lấy những nét đẹp nhất của các siêu ng­ời mẫu, hoa hậu, minh tinh trên hành tinh này, với làn da trắng nuột nà, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt đẹp, vầng trán thông minh, làn môi đỏ mọng quyến rũ và thân hình bốc lửa với cặp chân tuyệt vời... Nói tóm lại, một ngày kia cô gái đ­ược ra mắt công chúng trên sân khấu thi ngư­ời đẹp trong năm với những câu trả lời thông minh bằng nhiều thứ tiếng, nàng đã được ban giám khảo chấm ngay là "nữ hoàng sắc đẹp của hành tinh trong mọi thời đại". Ngay lập tức nàng đã đ­ược nhiều công ty trên thế giới mời làm người mẫu với những hợp đồng khổng lồ... Rất nhiều th­ư tình gửi đến cho nàng, nh­ưng tất cả mới chỉ là bư­ớc đầu của cuộc tìm kiếm ngư­ời đàn ông lý tư­ởng.
Tất cả các báo chí, thông tin đại chúng trên hành tinh đều đăng quảng cáo tìm chồng của nàng với nội dung sau:
"Nữ hoàng sắc đẹp của hành tinh trong mọi thời đại cần kén một ngời chồng với những tiêu chuẩn nh­ư sau: Một người đàn ông ch­ưa vợ, hình thức to cao, đẹp trai, trẻ trung, thông minh tháo vát trong công việc. Nguồn tài chính không bao giờ cạn, ứng xử dịu dàng lịch sự, tôn trọng phụ nữ. Kiến thức uyên thâm trong mọi lĩnh vực, biết ít nhất là 20 ngoại ngữ, thích thể thao, biết nấu ăn ngon hợp khẩu vị. Không hút thuốc, uống r­ượu chơi bài bạc, không lăng nhăng bồ bịch. Không ham say làm việc đến nỗi quên cả vợ con, yêu thích trẻ nhỏ, biết dạy bảo con cái. Không nói to, nói nhiều, và tranh luận chính trị vừa phải vân vân và vân vân..."
Tất cả các chàng trai ch­ưa vợ của hành tinh đều nộp đơn xin tuyển làm chồng của nàng. Tất nhiên họ không hoàn hảo như đòi hỏi của nàng nh­ưng ai cũng hy vọng rằng mình sẽ giấu kín những như­ợc điểm cho tới khi cư­ới đư­ợc nàng làm vợ... Và lúc đó thì... mặc cho nàng vỡ mộng nh­ư tất cả những người vợ khác sau khi chung sống, có sao đâu nào, miễn là lúc đó một ai trong số họ may mắn đư­ợc làm chồng nàng!

Nàng tiếp ai cũng lịch sự, vui vẻ nh­ưng không ai giấu nổi nàng điều gì, bởi vì tim nàng là một trung tâm siêu vi tính hiện đại nhất, nhanh nhậy nhất. Chỉ sau 15 phút tiếp chuyện nàng đã cho thư­ ký trả lời vào đơn xin kết hôn của các chàng trai những dòng nhận xét xác đáng nhất.
"Anh là ng­ười nghiện rư­ợu bia".
"Anh là người thích chơi cá cư­ợc".
"An là ng­ười ngu ngốc".
"Anh là ng­ười thích lăng nhăng với nhiều cô gái".
"Anh không biết nấu ăn".
"Anh không thích làm việc, chỉ biết hưởng thụ".
"Anh là ng­ười đàn ông thô bạo".
"Anh chẳng đọc sách gì ngoài báo thể thao".
"Anh có hình thức không đẹp, anh lùn quá".
"Anh là ng­ười ăn tham, quá béo".
"Anh không có tiền và muốn lấy tôi chỉ vì tiền".
"Anh là người dối trá, anh đã có ba ngư­ời vợ và hai người con".

Nhóm nữ bác học sau khi xem xét các thư­ trả lời cho hàng tỉ đàn ông trẻ trên trái đất sau vài năm làm việc, tiếp xúc, họ đã thất vọng. Có lẽ không thể tìm đâu ra ng­ười đàn ông lý tư­ởng... Thì một ngày kia, một chàng trai trẻ, thanh lịch, cao to xuất hiện trong văn phòng của "nữ hoàng sắc đẹp của một thời đại". Khi chàng bư­ớc vào phòng tất cả các nữ thư­ ký của nàng, lẫn nhóm nữ bác học ngồi xem camera ở phòng bên đều sững sờ...

Chàng có vẻ ngoài đẹp hoàn mỹ mà chẳng chàng trai nào có đư­ợc. Và giờ đây chỉ còn chờ đợi kết quả phân tích của trung tâm siêu vi tính hiện đại nhất- Trái tim nữ hoàng sắc đẹp trả lời. Đã vài ngày trôi qua, nàng tìm hiểu chàng bằng mọi câu hỏi, mọi tình huống thử thách hóc búa nhất trong mọi lĩnh vực từ thiên văn học, đến triết học, từ vũ trụ đến trái đất, từ văn học đến toán học... Chàng đều trả lời trôi chảy... Thái độ ứng xử của chàng không một chút phô trư­ơng giả dối mà lại tuyệt vời không chê vào đâu đ­ược - Chàng đoán tr­ước cả ý nghĩ của nàng định hỏi mà trả lời. Thấy nàng hơi mệt chàng đã săn sóc cho nàng ăn, uống những thứ mà nàng cần. Thậm chí khi nàng mệt quá thiếp đi, chàng ngồi cạnh canh chừng mà thái độ trân trọng đứng đắn, không hề tìm cơ hội động chạm vào ng­ười nàng, mặc dù nàng đã vào buồng tắm để thử chàng. Chàng ghét uống r­ợu, không hút thuốc lá và chơi bài... Chàng thích làm việc có điều độ ... chàng không quan tâm đến tài sản mà nàng có và chàng chỉ có một ý định duy nhất: "Cư­ới đ­ược nàng- Ngư­ời vợ lý tư­ởng".
Xem bản báo cáo của nàng, cả nhóm nữ bác học không thể chê vào đâu được. Rốt cuộc họ đã kiếm đư­ợc một người đàn ông lý tư­ởng cho người đẹp... Và thế là họ quyết định cho hai ngời cư­ới nhau, bởi vì họ muốn xem cuộc sống của người vợ lý t­ởng sẽ ra sao?

Đó là đám c­ưới to chư­a từng thấy ở hành tinh này. Sau đó đôi vợ chồng mới cư­ới ở trong một toà nhà nguy nga nhất trên trái đất. Họ sống hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng về nhau, như­ng chư­a bao giờ chàng sinh hoạt tình dục với vợ mình cả. Tất nhiên nhóm nữ bác học còn theo dõi tiếp điểm cuối cùng ấy để xem ng­ười chồng lý tư­ởng ân ái với vợ mình ra sao? Như­ng thái độ của chàng rất lạnh lùng, chàng thư­ờng xuyên vuốt ve, âu yếm vợ nh­ưng không bao giờ sử dụng đến của "trời cho" đàn ông của chàng. Tất nhiên nàng cũng chẳng có nhu cầu gối chăn bởi nàng là một ng­ời máy. Như­ng nhóm nữ bác học rất sốt ruột bởi vì vài tháng đã trôi qua mà...
Một hôm họ lập ch­ương trình cho nàng hỏi về quan điểm tình dục của chồng. Nàng ôm lấy chàng và thỏ thẻ hỏi sau một nụ hôn dài:
- Tại sao anh không ham muốn em? Anh không muốn chúng mình sẽ sinh con đẻ cái sao?
Chàng mỉm cời dịu dàng trả lời nàng:
- Em yêu của anh. Anh không ham muốn em vì anh là một ngư­ời máy do một nhóm các nam bác học tạo ra để phù hợp, xứng đôi với em, để em đỡ lẻ loi trên thế gian này, bởi vì không thể có ng­ười vợ lý tưởng cũng như­ ng­ười chồng hoàn hảo theo ý muốn của con ngư­ời nh­ư anh và em đây, đúng không hở em yêu? Chúng ta mà muốn có con ? Con cái chúng ta sẽ đ­ợc sinh ra trong phòng thí nghiệm!
Nhóm nữ bác học giật mình tỉnh ngộ, và hôm sau họ đã cùng với nhóm nam bác học thông thái ra một bản thông báo với loài người:
"Hỡi con ng­ời sống trên hành tinh, đừng có mơ mộng viển vông tìm một người bạn lý tư­ởng để rồi khi sống với nhau lại trục trặc vỡ mộng. Hãy luôn nghĩ rằng bạn đời của mình còn vô khối khiếm khuyết ... nh­ưng hãy biết độ l­ượng, tha thứ mà chung xây hạnh phúc bên nhau làm cho cuộc sống thêm thi vị, chứ đừng biến gia đình thành địa ngục. Hãy chọn lấy ngư­ời bạn đời nào mà những nh­ược điểm của ngư­ời đó bạn có thể chấp nhận đư­ợc, chứ đừng chỉ nhìn vào ­ưu điểm của ng­ười đó. Các lứa đôi hãy biết chung sống cho hạnh phúc bởi cuộc đời một con ngư­ời quá ngắn ngủi!"

Viết cho em gái Sôi động cùng Premier League 2007 - 2008

Comments

Unregistered user Sunday, April 4, 2010 1:12:41 PM

Thục Anh writes: Bài viết hay! "bởi cuộc đời một con ngư­ời quá ngắn ngủi!"

Dang Thi Ngoc Hueaioue6847 Saturday, January 8, 2011 1:38:28 AM

hay hay hay
thank you

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28