Nhịp cầu kết nối
Friday, April 6, 2007 9:28:40 AM
fù fù fù 

, công việc quá nhiều, sự kiện quá nhiều, overload, stress, nói chung là thật tồi tệ, mệt mỏi, chán ăn, và hệ quả tất yếu là lăn ra ốm 

, thêm nữa lại bị mấy thằng bạn "tốt" không ngừng châm chọc kích động, tất cả những "trấn động" về tâm lý đó đã dẫn đến một quyết định có thể nói là một bước đột phá trong suy nghĩ, một thay đổi lớn ...
Chơi blog, đúng từ nay mình sẽ chơi blog để được hòa mình vào trào lưu của hàng triệu hàng triệu người, đuợc chia sẻ và tận hưởng niềm vui mà mọi dành tặng cho nhau, được nói được lắng nghe và cảm nhận và điều quan trọng để mình có thể connect và interact với những người bạn mới. Welcome các bạn đến với blog của mình.



, công việc quá nhiều, sự kiện quá nhiều, overload, stress, nói chung là thật tồi tệ, mệt mỏi, chán ăn, và hệ quả tất yếu là lăn ra ốm 

, thêm nữa lại bị mấy thằng bạn "tốt" không ngừng châm chọc kích động, tất cả những "trấn động" về tâm lý đó đã dẫn đến một quyết định có thể nói là một bước đột phá trong suy nghĩ, một thay đổi lớn ... Chơi blog, đúng từ nay mình sẽ chơi blog để được hòa mình vào trào lưu của hàng triệu hàng triệu người, đuợc chia sẻ và tận hưởng niềm vui mà mọi dành tặng cho nhau, được nói được lắng nghe và cảm nhận và điều quan trọng để mình có thể connect và interact với những người bạn mới. Welcome các bạn đến với blog của mình.














