My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Thơi vui Nếu biết em lấy chồng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không ?
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!

Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ, bay đi mất
Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật tặng em đêm động phòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp kế bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bõ công.

Nếu biết rằng em đã có chồng
Cho anh gặp chàng có được không?
Để anh hậu đãi chồng em đã…
…Rước giùm của nợ, lập đại công.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chồng em biết bắn Haftlife không
Nếu biết cùng anh ra đọ súng
Bắn chết chồng em rửa hận lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trời ơi như vậy có tiếc không
Ngày xưa sao cứ ngu là thế
"Làm đại" đi rồi có phải không

Nếu biết ràng mai em lấy chồng
Trời ơi !thế có chết tôi không
Lấy ai ngày ngày lo rửa bát
Dọn dẹp cửa nhà,lại không công ..

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lập đền khai miếu cúng hồn vong
Khấn vài thập phương cùng thượng đế
"Cầu cho cô ấy sớm goá chồng !!!"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lang thang đi kiếm lá diêu bông
Chờ khi con gái em khôn lớn
Tán tỉnh con em .. mới mát lòng.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Mừng con đò cũ cũng sang sông
Thôi hết "quyên sinh" rồi em nhé
Lạy chúa con đây đã nhẹ lòng !!!

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Thời anh tìm một nắm lá vông
Đem đặt dưới giường cô dâu mới
Làm phiền em tí thế là xong ...

Nếu biết rằng mai em theo chồng
Anh buồn mà chẳng dám nhảy sông
Dẩu biết rồi đây đời sẽ khổ
Chẳng biết làm gì khi ở không

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Thời anh tìm một nắm mơ lông
Mơ lông, cùng với riềng, mẻ, xả
Nướng chả em rồi thế là xong

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bắt lợn cạo hết lông
trưa mai mang sang nha em cúng
cầu mông cho em sớm bỏ chồng

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Thời anh tìm một nắm lá vông
Đem đặt dưới giường cô dâu mới
Làm phiền em tí thế là xong .

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Đau đời xăm 1 fát vào mông
Anh xăm mặt của em lên đó
Để nhớ là mai em có chồng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về lấy súng dắt vào mông
Đoạn sau bậy quá, em xin phép
Không kể ra ở chỗ đám đông

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng!

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master Card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Đừng có mà mong được động phòng

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thục về hướng ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không?

Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

Nếu piết rằng lị đã có chồng
Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
Lời vốn đầu tư mát cái lòng.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mã nghĩ “Thế là xong!”
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em… ly dị chồng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy, em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính gì cũng khổ mấy năm ròng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không giận chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lãnh giùm công.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh theo hoàng đế làm công công
Ngày sau châu có về Hợp phố
Con của chồng em anh sẽ bồng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh liều nhảy xổ vào đám đông
Rượu say Tịch Tà làm 1 kiếm
Em có quay về cũng như không

Nếu biết rằng mai em lấy chồng
Thôi thì thoát nợ,lại.. lông bông
Sáng đi hàng cháo , đêm hàng phở
Cuộc đời lại "tươi"- lấp lánh hồng

Vậy là ngày mai em lấy chồng.
Thôi thì như thế cũng là xong.
Anh về khỏi phải ôm day dứt,
Vì anh mà em bị ế chồng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng muốn chết, em biết không ?
Ba năm quen biết, ba năm mệt
Tình giè cứ khổ mấy năm ròng ???

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh vào trong mạng khua lung tung
Khua được em nào, yêu em đấy
Việc giề mà cứ phải buồn lòng ??

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng anh nhảy giống trúng phong
Từ nay không ai .. bẹo tai nữa
Thiệt mừng, mừng lắm, biết hay không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mở tiệc, đốt pháo bông
Phen này anh quyết không "dại" nữa
Chả dám đeo thêm "chúng quần hồng"

nếu biết rằng em sắp lấy chồng
thơi thì rãnh nợ thế là xong
nợ em anh trã bao năm tháng
cho đến bây giờ mới trã xong

Nếu biết rằng mai em lấy chồng
Anh về quỳ lạy trách bà ông
Sao ông và bà không phò hộ
Em í lấy mình thế là xong

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh thuê người vót thật nhiều chông
Mang cắm dưới giường cô dâu mới
Để em thủng đít thế là xong

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về bán ruộng bỏ đi rong.
Đi khắp đông tây tìm gái đẹp,
Lấy về làm vợ để em ghen

Nếu biết rằng mai em lấy chồng
Anh về cưới vợ nhỏ cho xong
Cưới xong anh cưới vài cô nữa
Cho em nhìn thấy hết ham lấy chồng

nếu biết rằng em sắp lấy chồng
thơi thì rãnh nợ thế là xong
nợ em anh trã bao năm tháng
cho đến bây giờ mới trã xong

Tuyển tập thơ BÚT TREMột lòng sắt son ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28