My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Tuyển tập thơ BÚT TRE

Thời sinh viên có cái thú sưu tầm thơ Bút tre, giờ post lên blog share cho mọi người. Thơ bút tre tuy hơi "bậy" một chút nhưng thật vui, dí dỏm coffee

Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

Hoan hô anh Tạ Đình Đề
Trước là gián điệp nay về với ta

Hoan hô anh Lê Quảng Ba
Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình

Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
Từ ngày thăng chức dân mình tăng nhanh

Hoan hô anh Võ Chí Công
Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi

Hoan hô anh Võ Chí Công
Làm chủ tịch nước mà không có gì

Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
Phụ trách xây dựng mọi người đều khen

Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng

Hoan hô đồng chí Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay

Hoan hô đồng chí Hagi
Cách ba mươi mét mà ghi được bàn

Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Hoan hô tổng thống Siha
Núc na núc ních đi ra đi vào.

Hoan hô anh Nguyễn Đình Thi
Văn thơ nhạc kịch thứ gì cũng hay

Hoan hô chủ tịch Goocba
Chốp ngay đồng chí Raisà phu nhân.

Hoan hô đồng chí Go rờ
Bát Cô ta được bác Bờ thưởng huân
Chương vì mang được Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần không sao!

Trạch Dân có họ Giang mai
Này dân Trung Quốc đói dài vì ông

Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay

Hoan hô bầu cử tự do
Lựa người xứng đáng ta cho vào hòm

Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín một cây gật gù

Chúng mày có mắt như mù
Mười cây chết cả gật gù ở đâu?


Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi

Ra đi đã quyết ra đi
Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
Muốn băng thì phải thật hăng...
Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào

Chị em dệt thảm bẹ ngô
Họp chi bộ xã, ngồi cho vững vàng

Da trâu to bọc trống làng
Thừa ra đôi dải, dành nàng làm quai (quai guốc gỗ)

Quai da guốc gỗ mới hay
Quai nhựa guốc gỗ hỏng ngay đấy mình

Hỡi cô tát nước ao đình
Cái gầu thô quá mà đứng với cô mình vẫn xinh...

Đảng ta đã có truyền thông
Sống và chiến đấu ở trong quần chùng

Trông xa một đống đen xì
Lại gần kính ngắm ấy thì mỏ than.

Ngồi buồn đốt một đống rơm
Rơm cháy thành khói chẳng thơm tý nào
Khói bay đến cổng Nam Tào
Ông trời mới hỏi thằng nào đốt rơm?

Chim kêu trên nóc chuồng bò
Sau đây điệu múa câu hò lời ca

Con thuyền vẩy đít sang ngang
Đằng sau thấp thoáng một làng, hai ven

Mơ lông tuy có nhiều lông
Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì

con ruồi bay lả bay la
bay từ chuồng xí bay ra đĩa lòng

con mèo đánh đổ cái bô
sau đây liên khúc đí....t - cô bắt đầu

Trẻ nào chẳng i...ả vào bô
Sau đây là điêụ xì _lô ( slow) bắt đầu

Nguời nào mà chảng có lông
sau đây bài " lá diêu bông" bắt đầu

Không đi không biết cửa Lò
Đi rồi mới biết cửa minh mở ra
Cửa mình tấp nập vào ra
Hàng nội hàng ngoại đều qua cửa mình.

Mặt trời mọc ở đằng đông
Sè sè dưới đất là mông cô Kiều

Hôm qua đi thử CÀ MAU
Trèo lên trèo xuống mà phì cả cơm
Cà nhà tuy bé tuy già
Nhưng là cà chậm không là CÀ MAU

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Chim khôn chim đậu trên cao.
Bướm khôn bướm đậu trên đầu chim khôn

Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

Khoa học thời đại lên cao
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru

Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn

Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Tuổi già nhưng sức không già
Đẩy lên đẩy xuống như là thanh niên
Tuổi già rất thích tiểu liên
Bắn tung bắn toé đảo điên bao nàng

Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
Bắn bàn đi mát mạng hai hai người

Có những lúc giật mình trong giấc ngủ
Anh vô tình bị kiến đốt vô mông
Anh chợt nhớ những buổi chiều hồng
Khi cùng em bên đồi đón gió
Và ở đó trong mịt mùng đám cỏ
Anh vô tình bị kiến đốt vô mông

Con đò dịch đít sang ngang
Ở trong có một cái làng thò ra
Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ

Quê Hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh , cọ biếc , mập to trái chuồi ( chuối)
Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng...

Chưa đi chưa biết Sài gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết là ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu ăn nhiều

Chưa đi chưa biết Đồ sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ nhà
Đồ Sơn bằng cái lá đa
Đồ nhà bằng cái bàn là Liên xô

Chưa đi chưa biết Cửa Ông
Đi rồi mới thấy toàn mông với giò
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.

Rộng lớn như thể nước Nga
Người ta không cấm thụt ra thụt vào
Nhỏ bé như thể nước Lào
Cũng không có cấm thụt vào thụt ra
Chỉ riêng có Việt Nam ta
Ở đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.

Tuổi già nhưng sức không già
Đẩy lên đẩy xuống như là thanh niên
Tuổi già rất thích tiểu liên
Bắn tung bắn toé đảo điên bao nàng

Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
Bắn bàn đi mát mạng hai hai người

Liên hoan có bánh có chuồi
Ra đi nhớ mãi cái buổi hôm nay

Đồng Xuân nô nức tiếng đồn:
có cô bán trứng vịt ... lộn rất to

Hôm qua học tập chính tri
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buôi

chưa đi chưa biết vũng tàu
đi rùi mới biết phê hơn vũng nhà
vũng nhà khoan mãi chẳng ra
vũng tàu khoan cái dầu ra ầm ầm....

Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng con

Chị em du kích giỏi thay
Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình

Chị em nô nức đánh cầu,
Lông bay phần phật trên đầu anh em.

Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh

Chị em nô nức đặt vòng
Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.

Chị em ta uống cô ca
chui vào cửa miệng chui ra cửa ....nào

chị em mặc váy đá cầu
Trinh rơi cái tõm trên đầu các cu (cụ)

Trên trời mây trắng như bông
ở dưới cánh đồng...mông trắng như mây

Cà ơi thương lấy chuối rừng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một ....... chùm

Anh đi công tác Plây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé buôn mê
Thuột xong một cái thì về với em

Anh đi công tác đảo côn
Lôn em bồn chồn vì nhớ đến anh

Anh đi đánh giặc Plây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em, em vẫn ở nhà
Cửa mình vẫn mở, khách ra khách vào...

Anh đi công tác play
cu anh hao gầy vì nhớ tới em

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lại lên đường về quê

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm

Tình hình là rất tình hình
Cho nên ta phải đi trình cấp trên
Cấp trên có tính hay quên
Cho nên ta phải nắm thêm tình hình

có 2 anh chị đi chơi
bỗng đâu hòn đá nó rơi vào đầu
gọi bác sĩ thì còn lâu
sẵn đây tôi có hộp dầu con hô
lại thêm 1 ít thuốc bô
tôi hoà 2 thứ tôi đô vào mồm

Bà con toàn thể xã ta
đồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng

Việt nam đích thực quê ta
Từ trên nhìn xuống như là bản đô
Sông Hồng, sông Cả, sông Lô
Như rồng, như rắn, như đồ dây leo
Rừng cheo leo, núi cheo leo
Dăm ba con khỉ đang trèo vào ra
Việt nam đích thực quê ta...

Hôm nay giải phóng Sài Gòn
Bà con phấn khởi chạy bon ra đường
Có cô đang ngủ trên giường
Vội vàng tỉnh dậy, bị thương vào tày
Ô tô cấp kíu đến ngay
Đưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi...

Ngày xưa cụ Mác cụ Lê
Hai cụ đều giỏi chẳng chê cụ nào
Ngày nay thời đại lên cao
Có Ga Ga Rỉn bay vào vũ tru

Mẹ tôi thì hơn tuổi tôi
Bà tôi hơn tuổi mẹ tôi rất nhiều
Ô kìa có một cánh diều
Nếu mà có gió thì diều sẽ bay

hôm qua tát nước đầu đình
bỏ quên cái " ấy" bên bình hoa sen
em nhặt được cho anh xin
đừng để nó mốc làm tim anh rầu

Hôm nay đài nói vui sao
Người ở dưới đất, chó bay lên trời

Tiễn anh ra bến ô tô
Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm

Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài ô tô.

Thơ hay la ở cái vần
Nếu không tớ chẳng mặc quần nữa đâu.

Giữa đường thấy cánh hoa rơi
Dừng chân dẫm nát không chơi hoa tàn.

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...

Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
Riêng em anh thấy là người cần... cù.

Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
-Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh

Ngọt ngào bóc múi em ra
Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài ô tô.
Tại vì em chẳng có.......kinh
nghiệm nên không thể một mình giúp anh !!!!

Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm

Trung thu Tết của thiếu nhi
Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
Đi chơi họ lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
Thiếu nhi thì kệ thiếu nhi
Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều

Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
Hết vú này đến vú bên kia
Sữa nhiều ta phải phân chia
Hôm này vú nọ, hôm kia vú này

ớc gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm

Chị em Phụ nữ thường lươi (lười)
Riêng em anh thấy là người cần... cu (cù).

Hôm nay học cả một buôi
Ăn một quả chuối gọi là tĩnh dương (tĩnh dưỡng)

Ba bà đi chợ cầu đông
Vừa đi vừa nhổ lông....mày ra xem

Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn

Hôm qua đi chợ Vân Đồn
Được chén món phở ...lợn rất ngon

 
Chị em đi chợ xóm Cồn
Vừa đi vừa nhổ lông... gà xỉa răng!

Tiễn anh em cứ ngậm ngùi
Xa nhau em nhớ cái...buổi hôm nay!

Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn
Mấy cô gái tắm gãi... lưng cho nhau

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

Trông xa một đống đen sì
Lại gần mới biết ấy thì là than

Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra

Tản mạn đất Kinh BắcThơi vui Nếu biết em lấy chồng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28