My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Viết cho em gái

,


Hà nội ngày 31/7/2007

H à, quả thực anh rất rất mong rằng những điều mà anh nghĩ lúc này sẽ kho trở thành hiện thực, để ngày mai sẽ là một ngày vui trọn vẹn. Tuy vậy cuộc sống vẫn luôn có nhg điều không như ta mong muốn, anh sợ rồi anh sẽ ko thể nói được gì vì hơn ai hết, cùng với em, với gia đình anh cũng sẽ buồn nếu điều đó thật sự xảy ra. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh mong em gái vẫn sẽ bản lĩnh, nghị lực và đón nhận mọi thứ một cách thật nhẹ nhàng. Bởi suy cho cùng trong suốt chặng đường phấn đấu của mỗi người sẽ chẳng ai không có một vài lần vấp ngã, càng phấn đấu nhiều, càng muốn chinh phục nhiều thì mình lại càng dễ ngã và hay ngã hơn, tuy nhiên mỗi lần vấp ngã mình sẽ học được nhiều điều và mình sẽ ngày càng trưởng thành hơn.

Hãy tự hào về điều mình đã làm được.

Đạt được 24 điểm trong kỳ thi căng thẳng như thế này tuy chưa phải là một kết quả thật tốt nhưng cũng là một kết quả đáng tự hào. Em đã ngã vì cái rào quá cao chứ không phải mình ko có sức bật. Bất kỳ kỳ thi nào cũng cần đến sự may mắn và tỉnh táo, có lẽ ở lần này em đã thiếu hai điều đó, vì thế mà kết quả ko thể cao hơn một chút tương xứng với năng lực của mình. Tuy nhiên thi cử là vậy, hãy chấp nhận điều đó như một quy luật tự nhiên, cũng có rất nhiều rất nhiều người thiếu may mắn như em, với cùng thậm chí hơn điểm số như vậy, sẽ có không dưới 300 người không thể hưởng niềm vui trọn vẹn. Hãy nghĩ về họ và đừng quá tiếc nuối, dằn vặt với câu hỏi tại sao hay giá mà ... sẽ ko có điều gì có thể biết trước khi ta chưa đối mặt.

Rút kinh nghiệm và xây dựng lại kế hoạch

Kỳ thi đã đi qua, cái đích mình muốn thì chưa thể về được rồi, vì vậy hãy tự rút lại những kinh nghiệm và trả lời lại câu hỏi em muốn gì? và em sẽ làm gì trong bước đường tiếp theo?
- Thứ nhất: chọn cách sẽ làm lại, có thể phải chờ đợi một thời gian không ngắn nhưng không sao cả, rất nhiều người vẫn có thể làm thế.
- Thứ hai: chấp nhận đi cửa dưới, anh nghĩ nguyện vọng 2 với những trường ko thực sự là top trên chưa hẳn đã là sự lựa chọn không tốt
- Thứ ba: chọn con đường học khác là các trường Quốc tế tại việt nam, đây cũng là một cơ hội để mình thay đổi tư duy cũ, rất có thể em cũng sẽ học được nhiều điều mới mẻ
- Thứ tư: chọn con đường du học, hiện nay chỉ cần khả năng ngoại ngữ con đường du học là khá rộng mở, tuy vậy ko phải đi du học lúc nào cũng tốt nếu ko có sự chuẩn bị kỹ càng.

Sẽ không có cái gì là tuyệt đối tối ưu, điều quan trọng là mình luôn cố gắng làm tốt nhất những gì có thể trong hoàn cảnh mà mình phải đối mặt. Hãy cân nhắc xem con đường mà em muốn lựa chọn là gì? để rồi mình sẽ thực hiện nó quyết tâm hơn, vững chắc hơn.

Chia sẻ

Hãy luôn ghi nhớ một điều rằng có rất nhiều người thân bên cạnh em, vì thế hãy luôn tự tin, cố gắng và dành lấy những thứ thuộc về mình. Có thể em sẽ buồn, những giọt nước mắt sẽ vẫn còn rơi nhưng đừng để mất niềm tin và đừng buông xuôi khi trong tay mình còn nắm rất nhiều cơ hội. Hãy cố gắng lên em gái, anh và cả gia đình sẽ luôn ở bên cạnh! Em sẽ không bao giờ đơn độc cả!!!

Viết cho ngày sinh nhậtNgười chồng hoàn hảo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28