My Opera is closing 3rd of March

WE ARE BUILDING A NEW LIFE

If you smile with the life, it will smile with you!

Viết cho ngày sinh nhật

,

Vậy là cái ngày sinh nhật mà mình coi là quan trọng nhất đã qua đi, qua đi khá lâu rồi nhưng cũng phải tới hôm nay mình mới có thời gian để entry cho nó. 27-07-2007 chính là ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình, trước hết đó có thể là một ngày đặc biệt với biết bao con số mà mình yêu thích, số 7 này, rồi cả số 27 nữa. Nhưng trên tất cả mình hy vọng tuổi này sẽ là một dấu mốc đánh dấu bước trưởng thành hơn cả trong công việc và trong cuộc sống. Hy vọng với tất cả sự nỗ lực và cố gắng, cộng với một chút may mắn nữa mình sẽ thực hiện được tất cả những điều đó. Cảm ơn sự quan tâm của em trong ngày đặc biệt này của anh, vì có nó mà anh cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả những điều thật bình dị. Cảm ơn các bạn, những người mà mình coi là người trong nhà, chúc tất cả mọi người sẽ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

HAPPY BIRTHDAY TO ME!
27-07-2007

Nghề... đi học Viết cho em gái

Comments

luanLuan-Nguyen Wednesday, August 1, 2007 6:39:45 PM

HAPPY BIRTHDAY TO YOU

LAM Nguyenlovewar Thursday, August 2, 2007 1:50:19 AM

Many thanhks! Cảm ơn Luan-Nguyen nhiều nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28