My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

nhngay 21-3

Hôm nay đi chặt tre về mệt quá trời........mà cũng may là đi với mấy thằng bạn nên cũng vui quá xá luôn hà..còn biết thêm nhà thằng Cang nữa chớ, vậy là 1 công đôi việc đó nhé.Sau một quãng đường chạy về mệt mỏi thì lại nhớ BX.....Mình biết là BX đang học, vậy mà không biết sau tay mình lại bấm trên bàn phím để gửi tin nhắn cho BX nữa chứ....Không biết tại vì cái đầu hay là do ý thức của bản thân nữa......chắc là .....điều khiển ý thức đó hén.Bây giờ thì phải học bài thôi nè, không thì không biết làm gì nữa quá..
chiều nay, học môn toán thấy cũng vui quá đó chớ nhỉ, làm mấy bài này thấy thoải mái tinh thần ghê luôn đó nhưng khổ nỗi làm mấy bài này tốn thời gian khiếp( tuần sau làm bài 1 tiết chắc làm hết sức luôn mới xong quá, nhưng đó là chuyện của tuần sau nên tuần này cứ chơi hết mình đã chứ.)Hôm nay tiết tin có nhiều biến động dễ sợ.
Cô tin có gợi ý cho cả lớp là có cuộc thi "thời trang của teen" vậy là Bình An lên tiếng ngay:
- có cuộc thi chọn "hot boy" của khối lớp 10, và thấy có vẻ hơi tự tin về khả năng của mình.
Không hiếu sao có thằng nào chơi xỏ nói lên 1 câu:
- Chọn "hoiboy" chứ( bật mí là Bình An bị hói đó), vậy là cả lớp lại có trận cười no luôn hà.
Thấy Bình An buồn ghê luôn đó.
Vì vậy qua đó tui muốn gửi cho các bạn lời nói:"đừng lấy điểm yếu của người khác ra làm trò đùa như vậy mà phải xem mình có hoàn hảo chưa khi nói những lời đó hén."

20-3I am online

Comments

white snowwhite_snow91 Monday, November 19, 2012 2:31:01 PM

chà, em biết anh yêu của em ko có ý gì xấu cả mà, chỉ là nói vui vậy thôi, dù sao cấp 3 anh đã có những người bạn tuyệt vời nhỉ:p
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28