13-4
Friday, April 13, 2007 2:46:37 PM
Hôm nay là thứ 6 ngày 13....chà ngày này xui khiếp lắm đây!!!!!!!Mình rãnh là ngồi ở nhà hà,hông dám đi đâu hít,( sợ gặp xui mà). Có cái này hay hay nè! Tui có hình của anh tui rồi!!!!( rình hoài mới chôm được đó!)....Bữa sau mình post lên, phải chọc ảnh cho ảnh tức chơi mới được.
Hôm nay qua blog của MR.Slien chà, thấy sôi động khiếp....người ta comments để yêu cầu bài hát nhan nhản, không bù cho blog của mình! ( chắc do mình gà quá!) Thấy mà ganh tị khiếp......Mà vậy lại hay, mình cũng comments 1 bài liền, yêu cầu anh ta tìm vài bài nhạc Đan Trường giúp! anh này mà giúp được thì mừng quá, mấy bài này mình tìm hoài mà hổng thấy đâu cả!
Giới thiệu blog anh MR.Slien tí( đẹp mê ly luôn! đúng là nghệ thuật cao mà):
http://my.opera.com/foreverweb/
Hãy vào mà học tập hén...Mình thấy phục sát đất cái blog này...chà..chà:insane:
Chiều nay, thứ 6 ngày 13, tuy không xui lắm nhưng lòng mình đầy tâm trạng...cũng không biết là vui hay buồn, nói chung là thấy hơi khó chịu..........Chắc là mình hổng có thiện cảm gì cái ngày này nên thế! Mình xem film thứ 6 ngày 13( ngày mà quỷ đó) do bx giới thiệu nên bây giờ mới thế quá! Tuy mình là con trai, nhưng thật lòng mà nói, xem film đó cũng thấy rợn rợn chớ có giỡn chơi gì đâu,......vậy mà bx coi hết, cũng tài thật đó chớ!!!!!!! Bữa sau coi film ma chắc phải rủ vài người nữa coi mới thú chớ, một mình ngồi trước màn hình coi film ma sao mà thấy vô vị quá! Vui 1 mình mình vui, buồn 1 mình mình buồn,...thấy vậy thì hơi chán!!!!!!!
Mà quên! Mình lập blog này để có thêm nhiều bạn, ai có dịp ghé blog mình thì cố gắng tham gia vào friend mình hén, có nhiều bạn vẫn vui hơn nhiều mà.
Chúc mọi người:sherlock: Mọi người sẽ không còn buồn, không còn chán, không còn tâm trạng ủ rủ , mệt mỏi nữa nè! Hãy luôn gửi những người khác niềm vui bằng cách đặt trên môi bạn những nụ cười tươi như hoa nhé!
Hôm nay qua blog của MR.Slien chà, thấy sôi động khiếp....người ta comments để yêu cầu bài hát nhan nhản, không bù cho blog của mình! ( chắc do mình gà quá!) Thấy mà ganh tị khiếp......Mà vậy lại hay, mình cũng comments 1 bài liền, yêu cầu anh ta tìm vài bài nhạc Đan Trường giúp! anh này mà giúp được thì mừng quá, mấy bài này mình tìm hoài mà hổng thấy đâu cả!
Giới thiệu blog anh MR.Slien tí( đẹp mê ly luôn! đúng là nghệ thuật cao mà):
http://my.opera.com/foreverweb/
Hãy vào mà học tập hén...Mình thấy phục sát đất cái blog này...chà..chà:insane:
Chiều nay, thứ 6 ngày 13, tuy không xui lắm nhưng lòng mình đầy tâm trạng...cũng không biết là vui hay buồn, nói chung là thấy hơi khó chịu..........Chắc là mình hổng có thiện cảm gì cái ngày này nên thế! Mình xem film thứ 6 ngày 13( ngày mà quỷ đó) do bx giới thiệu nên bây giờ mới thế quá! Tuy mình là con trai, nhưng thật lòng mà nói, xem film đó cũng thấy rợn rợn chớ có giỡn chơi gì đâu,......vậy mà bx coi hết, cũng tài thật đó chớ!!!!!!! Bữa sau coi film ma chắc phải rủ vài người nữa coi mới thú chớ, một mình ngồi trước màn hình coi film ma sao mà thấy vô vị quá! Vui 1 mình mình vui, buồn 1 mình mình buồn,...thấy vậy thì hơi chán!!!!!!!
Mà quên! Mình lập blog này để có thêm nhiều bạn, ai có dịp ghé blog mình thì cố gắng tham gia vào friend mình hén, có nhiều bạn vẫn vui hơn nhiều mà.
Chúc mọi người:sherlock: Mọi người sẽ không còn buồn, không còn chán, không còn tâm trạng ủ rủ , mệt mỏi nữa nè! Hãy luôn gửi những người khác niềm vui bằng cách đặt trên môi bạn những nụ cười tươi như hoa nhé!













delete! # Sunday, April 15, 2007 2:11:58 PM
white snowwhite_snow91 # Tuesday, November 20, 2012 12:22:45 PM