My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 15-4

Sáng nay ngủ dậy trễ, có lẽ hôm nay là ngày mình ngủ nhiều nhất đó nhỉ! Tối hôm qua ngủ sớm nè, sáng đến 8h30 mới dậy.......chài, sáng BX có rủ lên chơi SDO nè, vậy mà sao lên chờ hoài hổng thấy đâu cả.....Bỗng! thấy lòng mình trống rỗng.....Buồn!.
Chờ cả 1h, hổng thấy đâu hít! chài, về nhà....vừa đi vào cổng, thấy rợn liền( ba tui nhìn tui! thấy khiếp khiếp). Mới bước vào nhà là hỏi liền:
- Đi chơi về hả?
Mình trả lời:
- Dạ ( có vẻ lễ phép thế mà).
vậy mà ổng phán thêm 1 câu:
- Đi chơi miết, không ở nhà giúp gì hết!!( có 1h chớ mấy mà làm khiếp! )
Vậy là lo lủi vào nhà, tránh mặt liền.....vậy mà ba tui đòi cắt net nữa chớ!
( ở nhà nối mạng hok giữ nổi chân mình? đúng là không biết gì mà cũng chửi! có 1h mà)
Chán khiếp rồi, cắt net thì cắt, làm gì gớm thía.......cắt thì lớn lên mình chơi, còn 2 hay 3 năm nữa chớ mấy!!
Gặp BX online lúc 11h hơn! Trời, chán nản.........Không biết nói gì cả! vậy là bx chơi SDO, mình ngồi đọc sách đỡ buồn cũng hok sao!!!!!Rãnh rỗi mình lên down cả chục ebook về đọc luôn! có nhiều cuốn hay phải biết!
Có nhiều cuốn sách nói về Einstein nhưng cuốn sách mà Einstein viết thì hơi ít đó!!1 Mình tậu ngay về đọc cho đỡ buồn......Đúng là online một mình khiến mình cảm thấy.......có lẽ là mình sắp trở thành một con người sống nội tâm quá! Chắc bây giờ sắp hít cười rùi.....Thấy đời nó tối tối lại hay sao ấy, không biết làm gì ngoài đọc sách nữa!! Mình lại tự hỏi: Mục đích sống của mình đâu rùi nhỉ? và câu trả lời như chìm vào vô vọng! Thật sự mình đã lãng quên cái mục đích sống đó rồi! Chắc cũng có nhiều người nghĩ như mình, mình đã được gia đình bảo rằng nếu vào được đại học thì sẽ mở ra trước mắt chân trời mới nhưng thật sự mình hok biết nó như thế nào, không thể hình dung nổi cuộc sống này......Sao mình thấy cuộc sống có vẻ quá đơn giản....chỉ đơn thuần là sự lớn lên, làm việc và out khỏi cuộc sống hiện tại! Nó có vẻ vô cùng đơn giản và ngắn ngủi!!!!!Nếu bạn so sánh cuộc sống của mình như cuộc sống của sinh vật phù du( hãy tìm đọc hén) có lẽ bạn sẽ có những suy nghĩ khác nhau:
- Cuộc sống của mình dài hơn? Cuộc sống của mình thú vị hơn?...........
Nhưng nếu nhìn tổng quan theo cách nhìn của mình, nó có nhiều điểm giống nhau tương đồng....tuy sinh vật phù du chỉ sống có 1 ngày, nhưng đó là một ngày hoạt động hết sức và vô cùng ý nghĩa....sinh ra vào buổi sáng, chết đi vào ban đêm??/Bạn nghĩ sao về điều đó nếu so sánh 1 ngày bằng 100 năm hiện tại? Bạn sẽ thấy rõ được rằng cuộc đời của một con người cũng giống một sinh vật phù du mà thôi!!!!!!Có điều trong cuộc sống này, mọi người đều đấu tranh hết sức mình để có được hạnh phúc thực sự, mọi người lăn lộn vào cuộc sống bon chen này để thể hiện bản thân mình, để thực hiện những ước mơ ....có lẽ những điều đó làm cuộc sống đẹp hơn chăng?????? Thời gian sẽ cho bạn biết được điều đó! Còn đối với tôi, có lẽ điều đó là quá xa vời...........................Trong lòng mình hok hiểu sao thấy trống trải lạ thường, có nhiều cảm xúc đan xen vào nhau không biết là mình vui hay buồn nữa, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá về cuộc sống này chăng?? Bỗng chốc tôi nghĩ rằng tình cảm của mình có vẻ quá mỏng manh ........................................................................................
QUÁ KHÓ CHO MÌNH ĐỂ BÀY TỎ!

chà! Thơ và caChào

Comments

white snowwhite_snow91 Monday, November 19, 2012 4:17:57 PM

tuổi mới lớn đây mà lol
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28