My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Ngày 15-4

Hôm nay, sau khi chia tay thằng bạn ở cuối đường. Một mình tôi bước đi trên con đường dài về nhà!!!!!!!!! Không hiểu sao thấy cô đơn, vậy là một mình mình vừa đi vừa đếm mấy cục đá trên đường cho đỡ buồn!( Rãnh quá hén!). Quãng đường xa như dần ngắn gần lại trong nháy mắt... chắc do mình không chú ý đến con đường lắm.....cho nó đi đến đâu thì đến như con người mình vậy!!!! Mọi người ai lo mạng người ấy, mình lo mạng mình thế là đã đủ!!!
Bỗng chốc mình nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc, khoảng thời gian đẹp nhất!! Mình liệt kê được cả lố hạnh phúc mình đạt được nhé:
- Khi còn nhỏ, mọi người ai cũng quan tâm chăm sóc dạy dỗ mình! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc!
- Khi đến trường đựơc học những điều vô cùng quý giá, những điều mình thích! quen đựơc bạn bè mới, đựơc hưởng cảm giác mọi người đều quan tâm, sát vai bên mình....! Đó là khoảng thời gian đẹp nhất.
- Khi tôi cố gắng hoàn thành những công việc một cách tốt nhất, hoạt động hết sức của bản thân! Đó là khoảng thời gian đẹp nhất!
- Khi tôi được nói chuyện với bx, niềm vui như được nhân đôi, nỗi buồn như vơi một nửa!!! Mình cảm thấy vô cùng thoải mái! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc!
- Ngày đầu tiên đi chơi với bx, hiểu rõ được sự đáng yêu đó, đó là khoảng thời gian hạnh phúc!
- Khi được nghe những bài nhạc yêu thích, làm những việc phù hợp với mình.....giúp người khác vui vẻ!!! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc!
- Khi được tiếp xúc với môn toán, làm xong một bài toán khiến mình vui vẻ! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc!
........................................................................................
Không thể nhớ hết những điều đẹp nhất mình đã trải qua!!!! Thấy lòng mình vui vẻ hẳn! Mình tự nghĩ rằng: " Nỗi buồn hiện tại có đáng gì với những niềm vui mình đã trải qua đâu chứ!" Thế là tự nhủ phải quên đi nỗi buồn trước mắt và tìm kiếm những niềm vui khác trong cuộc sống!
Qua đó tôi mong rằng mọi người : hãy giữ mãi trong mình những kỉ niệm vui, đó chính là động lực sau này cho bạn để vượt qua những nỗi buồn đấy!!!!!Đừng bao giờ bỏ rơi những kỉ niệm đẹp nhé!

Chàongày 18-4

Comments

delete! Tuesday, April 17, 2007 1:09:37 PM

to thich cai tags that tha cho mot tinh yeu nay nhat day,nen se vao doc dan dan!
to thich nhung niem hanh phuc nho nho nhu the,nho nhỏ thoi nhung du nuoi lon tam hon cua moi nguoi.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28