ngày 18-4
Wednesday, April 18, 2007 7:35:29 PM
make your life happyly
Chiều nay, trường mình có đoàn phỏng vấn những học sinh sẽ đi thi olimpic....
chà chà...thấy mấy thằng tham gia đi thi mà vui khiếp!!!Nói thật thì mình cũng tiếc thật! (Nếu hồi thi vòng 1 mình không phải về quê thì mình cũng có thể có cơ hội tham gia cuộc thi lớn này rồi đó chớ nhỉ..Vòng 1 đứa nào cũng được 4 điểm..nếu mình đi thì điểm cũng bằng cha đứng vị trí thứ 3 rùi...hì...nói vậy để cho vui thôi chứ mình còn phải cố gắng nhiều lắm!!!!!!!!!!Vậy là tuột mất 1 cơ hội, dù gì thì tham gia cũng học hỏi được nhiều điều mà...để mấy thằng bạn đi thi về mình hỏi lại xem sao!!Chắc là hấp dẫn lắm đây:yes: )...mà cũng không sao cả! Bạn bè với nhau cả mà, nghỉ hè năm nay mình cày để năm sau cố gắng cũng hổng sao mà! Theo ý nghĩ đó, mình thấy thanh thản và nhẹ nhỏm hẳn.Kiểm tra 15' toán chiều nay cũng ok tuốt...thế nhưng mình hơi bất mãn thằng bạn..- Mình làm bài được, thế là bày cho thằng bạn ngồi phía sau...thằng này là bạn thân nên cũng thấy bình thường thôi mà.....nhưng thằng bạn thân lại đi bày cho thằng "độc cô"....thằng "độc cô" cũng hok có vấn đề gì với mình cả nhưng không ngờ thằng "độc cô" lại đi bày cho thằng Tú, thằng này mình không ưa chút nào....do lúc ra chơi, thằng Trung hỏi nó có làm được không, thằng Tú nói một câu khiến mình shock nặng đó chớ:
-"Bài dễ thế mà cũng không làm được hả....tao làm 1 chút là ra liền" nghe nó khó ưa quá
...nó làm được cũng nhờ thằng kia bày mà làm như ghê lắm vậy, mình không khoái cái kiểu nói chuyện của thằng Tú, kiểu nói chuyện của nó dễ gây thù oán!!!!!!!!!Chắc là mình hok như vậy đâu hén...Nếu mình có vậy thì mong các bạn nhắc mình để mình sửa lỗi, cám ơn trước nha.......hì:D ....con người có ai là luôn tốt đâu.Tối, đang tất bật ôn bài hoá ngày mai kiểm tra...chà, mấy bài tập trong SGK với SBT thì ok rùi nhưng sao cuốn sách mình mua thêm tham khảo có những bài khó khiếp! Ngồi cũng mệt óc đó chứ! Đang mệt, mình lấy hình BX ra xem cho đỡ buồn! Đúng là hiệu quả thật....Bx cười tươi ghê, thoải mái nữa chứ! Bỗng! không biết sao mình nhìn thấy cái nhẫn bx tặng...chà chà...hông hiểu sao mình thấy sợ sợ!(BX tặng nhẫn đôi mà lại mất 1 cái rùi mới chết chứ)..Mình tự nghĩ nếu có 1 ngày bx hổng thích mình nữa thì sao hén????...Mình cũng không biết lúc đó mình sẽ làm gì nữa, thấy mất cả mục đích sống đề ra rùi còn gì.......Thấy lo lắng luôn, còn lo hơn bài kiểm tra mai kiểm tra nữa chứ! Mình sẽ cố gắng cho việc đó không xảy ra, không bao giờ xảy ra hén!- cứ quyết định như thế đi(mong sao bx cũng cố gắng giống mình hén:love: )...Mà trước hết mong sao bx cố gắng hông phải ra SG học chứ, nếu bx mà đi chắc buồn chít quá........Chài, suy nghĩ vẩn vơ rồi, học bài tiếp đã....bye












