1........?
Monday, April 30, 2007 4:48:22 PM
Hôm nay, ngồi đọc mấy bài Công Nghệ vậy mà ko thấy chút hứng thú nào:down: ! Không chút chần chừ, mình quăng cuốn sách rùi chạy lên nhà online cùng anh em:yes: ....Vậy mà mình ko gặp được ai mới chán chứ!(chỉ gặp được mấy cha lèo tèo, nhìn mấy người đó online mà mình chán chít! Không chút chần chừ, mình IGNORE mấy đại ca liền...mình liền nghĩ! "Out cho khuất mắt nhé mấy ku"
)
Ngồi không biết làm gì..chà..chà....mình nhớ lại chuyện buổi sáng con bạn nó buồn!! Không biết bây giờ nó sao nhỉ? Cầu mong là nó không sao....thấy vậy mình nhanh tay vào blog của nó để comments cái gì vui vui:sing: ...cho nó hết buồn nè!!!
- Có bài viết mới nè:cool: .....chắc là lâu rùi nhưng mình chưa được đọc! Thế là nhanh tay nhấn vào!!! Phần đầu mang tính chủ quan quá:bandit: ...mình có biết gì về lớp nó đâu cơ chứ!!!Đọc mà đít hiểu cái gì hết...chỉ biết nó làm tổ trưởng:spock: ! Mình tưởng đây chỉ là bài viết lèo tèo thôi chứ, thế nhưng vẫn cố đọc cho hết bài!!! Thế nhưng càng đọc mình càng thấy có cảm giác khó chịu! Tưởng như có ai đang chửi mình hay sao thế này nhỉ:confused: ....càng đọc mình càng thấy nản! 90% là mình rùi:whistle: ..chán thía không biết nữa!! Định xin lỗi nó chứ, thía mà đụng ngay câu cuối làm mình mất cả tinh thần...chài...tưởng làm bạn bao lâu rùi nó phải biết mình chứ! Mà bạn thân nữa mới chết:troll: ...Đôi lúc mình nói giỡn nó cứ tưởng thật:doh: , bỗng nhiên mình cảm thấy khó xử! Nếu nó ko làm bạn thân của mình thì mình cũng chẳng quan tâm làm gì, cứ coi là đường ai nấy đi đi có lẽ tốt hơn. Thế nhưng việc này lại khác, nó là bạn thân mình cơ mà... càng nhìn câu cuối mình càng tức! Bạn thân gì mà nói 1 câu làm mình bất ngờ luôn...có lẽ mình ko còn đủ minh mẫn để nhớ hết cả câu nhưng đại ý là nó mong sao không phải gặp mình như vậy, làm bạn bình thường với mình có lẽ tốt hơn....việc này làm mình ko biết suy nghĩ như thế nào nữa...mình cảm thấy mình có vẻ là người dư thừa trên thế gian này quá!!!!Mình suy nghĩ lại chuyện xưa, thấy hình như mình quá tự nhiên hay tại vì mình vô tâm không biết nữa:zzz: ....có lẽ người ta đã không thích chơi với mình rồi, vậy mà mình cố gắng trở thành bạn thân nó chi ko biết:( !!! Không biết nó suy nghĩ sao về lời comments của mình chứ, nếu nó không thích gặp mình thì chắc mình gặp nó thì tránh mặt thì hơn, việc đó có lẽ dễ chịu hơn đối với cả 2!!! Gặp người không thích nói chuyện với mình chỉ làm mình thêm mệt mỏi mà thôi, có khi mình cũng không giữ được bình tĩnh nữa cũng nên........
Nói chung, việc làm hôm nay của mình có vẻ không nên! mình vào blog nó chi cho mệt vậy ko biết nữa!!! Như lời nó nói, nếu có thể turn back the time thì mình sẽ thay đổi cả con người mình quá....càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu! Có lẽ mình nên đi ngủ để mai đầu óc thanh thản hơn:headbang: .......
để mai mình có những sáng kiến hay hơn chứ nhỉ:idea:>>> Ngồi nghe Mỹ Tâm(bài giọt sương đó), lại nghĩ về BX...nhớ, ước gì BX online bây giờ nhỉ, chắc BX sẽ cho mình nhiều lời khuyên tốt hơn bây giờ, có lẽ mình đã suy nghĩ 1 cách phiến diện thì sao......, nghĩ đến chuyện mình sắp đối mặt với việc đứa bạn thân sẽ ko còn như xưa nữa!!........buồn.
) Ngồi không biết làm gì..chà..chà....mình nhớ lại chuyện buổi sáng con bạn nó buồn!! Không biết bây giờ nó sao nhỉ? Cầu mong là nó không sao....thấy vậy mình nhanh tay vào blog của nó để comments cái gì vui vui:sing: ...cho nó hết buồn nè!!!
- Có bài viết mới nè:cool: .....chắc là lâu rùi nhưng mình chưa được đọc! Thế là nhanh tay nhấn vào!!! Phần đầu mang tính chủ quan quá:bandit: ...mình có biết gì về lớp nó đâu cơ chứ!!!Đọc mà đít hiểu cái gì hết...chỉ biết nó làm tổ trưởng:spock: ! Mình tưởng đây chỉ là bài viết lèo tèo thôi chứ, thế nhưng vẫn cố đọc cho hết bài!!! Thế nhưng càng đọc mình càng thấy có cảm giác khó chịu! Tưởng như có ai đang chửi mình hay sao thế này nhỉ:confused: ....càng đọc mình càng thấy nản! 90% là mình rùi:whistle: ..chán thía không biết nữa!! Định xin lỗi nó chứ, thía mà đụng ngay câu cuối làm mình mất cả tinh thần...chài...tưởng làm bạn bao lâu rùi nó phải biết mình chứ! Mà bạn thân nữa mới chết:troll: ...Đôi lúc mình nói giỡn nó cứ tưởng thật:doh: , bỗng nhiên mình cảm thấy khó xử! Nếu nó ko làm bạn thân của mình thì mình cũng chẳng quan tâm làm gì, cứ coi là đường ai nấy đi đi có lẽ tốt hơn. Thế nhưng việc này lại khác, nó là bạn thân mình cơ mà... càng nhìn câu cuối mình càng tức! Bạn thân gì mà nói 1 câu làm mình bất ngờ luôn...có lẽ mình ko còn đủ minh mẫn để nhớ hết cả câu nhưng đại ý là nó mong sao không phải gặp mình như vậy, làm bạn bình thường với mình có lẽ tốt hơn....việc này làm mình ko biết suy nghĩ như thế nào nữa...mình cảm thấy mình có vẻ là người dư thừa trên thế gian này quá!!!!Mình suy nghĩ lại chuyện xưa, thấy hình như mình quá tự nhiên hay tại vì mình vô tâm không biết nữa:zzz: ....có lẽ người ta đã không thích chơi với mình rồi, vậy mà mình cố gắng trở thành bạn thân nó chi ko biết:( !!! Không biết nó suy nghĩ sao về lời comments của mình chứ, nếu nó không thích gặp mình thì chắc mình gặp nó thì tránh mặt thì hơn, việc đó có lẽ dễ chịu hơn đối với cả 2!!! Gặp người không thích nói chuyện với mình chỉ làm mình thêm mệt mỏi mà thôi, có khi mình cũng không giữ được bình tĩnh nữa cũng nên........
Nói chung, việc làm hôm nay của mình có vẻ không nên! mình vào blog nó chi cho mệt vậy ko biết nữa!!! Như lời nó nói, nếu có thể turn back the time thì mình sẽ thay đổi cả con người mình quá....càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu! Có lẽ mình nên đi ngủ để mai đầu óc thanh thản hơn:headbang: .......
để mai mình có những sáng kiến hay hơn chứ nhỉ:idea:>>> Ngồi nghe Mỹ Tâm(bài giọt sương đó), lại nghĩ về BX...nhớ, ước gì BX online bây giờ nhỉ, chắc BX sẽ cho mình nhiều lời khuyên tốt hơn bây giờ, có lẽ mình đã suy nghĩ 1 cách phiến diện thì sao......, nghĩ đến chuyện mình sắp đối mặt với việc đứa bạn thân sẽ ko còn như xưa nữa!!........buồn.












YAKUMOphudaohuyet # Wednesday, May 2, 2007 8:42:20 AM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Wednesday, May 2, 2007 11:17:44 AM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Wednesday, May 2, 2007 4:29:12 PM
hac_daibang # Thursday, May 3, 2007 10:48:27 AM
Lo học bài KT HK đi, xong rồi lên kế hoạch chơi bời
Môn văn nhớ cố gắng hết sức nha, ae mình phải đc. HS giỏi chứ
Mà mày có con bạn tên dung học B1 NCT cùng lớp với Trung mập hử
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Friday, May 4, 2007 5:56:31 AM
hac_daibang # Friday, May 4, 2007 6:19:34 AM
kì này invisible dài hạn