ngày 15 - 5
Tuesday, May 15, 2007 1:44:08 PM
Thi đã xong từ lâu nhưng hôm nay mới viết blog chia sẻ tâm trạng cùng anh em!!(cũng tồi quá nhỉ:no:..) Sau khi thi xong mình chẳng còn nghĩ 1 điều gì về việc học hành, chỉ toàn nghĩ về ăn và chơi mà thôi nhá!! Có lẽ mình phải mau thay đổi cách suy nghĩ này thôi chứ không mình lại xàm xàm nữa thì chít. Điểm thi của mình cũng không phải là cùi bắp lắm nhưng mình lại ghét ông Tưởng già ghê gớm(hic hic)....mình làm bài okie cả! Vậy mà ko biết ai chấm bài mình, cộng điểm nhầm....mình hỏi ông Tưởng, ổng nói:"ai biết". Mình nói:"Em làm đúng hết mà thầy"thế là ổng chơi thêm 1 câu:
- "sao biết là đúng hết mà nói"
Mình sôi gan liền...hic..
- "thầy tìm chỗ sai đi"
Ổng thấy mình có vẻ chắc chắn, vậy là ổng lẻn đi chỗ khác.....đúng là ko ăn thua với người như vậy!! Mình bị điểm thấp cũng không sao nhưng khi ổng làm thái độ như thế này làm mình mất cả bình tĩnh! -----Ghét------Đả đảo tưởng già!
Hôm nay, giành mãi mới được cái máy của ông anh....online để gặp bx! Thế mà ko gặp được mới chết chứ...tính tới bây giờ là mình chờ gần 2h đồng hồi rùi..có vẻ là kì tích vì mình ít chờ ai nhiều như thế!! Đúng là lòng kiên nhẫn của mình được nâng cao nhiều rùi:)
- "sao biết là đúng hết mà nói"
Mình sôi gan liền...hic..
- "thầy tìm chỗ sai đi"
Ổng thấy mình có vẻ chắc chắn, vậy là ổng lẻn đi chỗ khác.....đúng là ko ăn thua với người như vậy!! Mình bị điểm thấp cũng không sao nhưng khi ổng làm thái độ như thế này làm mình mất cả bình tĩnh! -----Ghét------Đả đảo tưởng già!
Hôm nay, giành mãi mới được cái máy của ông anh....online để gặp bx! Thế mà ko gặp được mới chết chứ...tính tới bây giờ là mình chờ gần 2h đồng hồi rùi..có vẻ là kì tích vì mình ít chờ ai nhiều như thế!! Đúng là lòng kiên nhẫn của mình được nâng cao nhiều rùi:)












