My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 22-5

Hôm nay là tròn 3 ngày mình bắt đầu chạy thể dục...hì...."vạn sự khởi đầu nan", sáng mới bước chân ra khỏi cửa là gặp mấy đại ca xóm mình rồi(hic, bọn nó canh mình để rủ đi chơi hay sao đó nhở....mới 4h20 mừ sao lại gặp sớm thế chứ), vậy là tham gia cái đám đó để đi thể dục cho hoành tráng tí(hôm bữa đi 1 mình hơi bị sax mà bỉu..nhưng đi với bọn này nguy hiểm khiếp!! Sáng sớm mà bọn nó vừa đi vừa hát...nhân dịp mình ko để ý, bọn nó lấy cục đá chọi vào nhà người ta cái"đùng!" rùi cả bọn bỏ chạy....khiến mình chạy theo bở hơi tai!! Hic...ko biết mình có trở về con người phá phách của 2 năm về trước ko nhỉ!! Tuy vậy nhưng mình nghĩ là chuyện đó ko xảy ra đâu..hì..bọn nó phá chứ phải mình phá đâu mừ! Chạy đua với bọn này phải nói là mệt bở hơi tai! Mình chạy xong vài lượt thì mệt kinh khủng(ko chơi cái trò đó nữa! Mình nằm lăn quay ra đường cho thoải mái..hic..kệ tía bọn phá hoại kia, mình có phá đâu mừ phải chạy! Vậy là bọn kia ko chơi trò đó nữa...Có thằng còn chơi mình thêm 1 câu:"Mày dạo này yếu nhở...yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu..ha ha"- tuy hơi tức nhưng ko sao cả..chuyện nhỏ, bạn bè với nhau cả chục năm rồi chứ ít gì..kệ bọn nó nhỉ.
Sau khi về nhà...chuẩn bị xong xuôi cho vụ đá banh hơi bị khắc nghiệt thì trời mưa..hic...ghét nhở! Vậy là mình chạy nhanh vào nhà để bật máy lên chơi vài ván empire:no: cúp điện. Ghét khủng! Không chơi nữa...mình chạy ra ngoài sân làm vài cú xà đơn cho sướng(nhà mình ko có xà đơn nhưng có cây nhãn cũng tiện dụng phết:yes:)...may là trời mưa có chút hà...vậy là cây ko ướt lắm(mình thấy mình vẫn còn okie lắm, hít vô tư mừ).
Rãnh rang...ko có việc gì làm!! Vậy là cù rủ anh mình đi chơi điện tử(và còn nơi nào ngoài nhà bx nữa:yes:, thế nhưng nhà bx hết máy:ko:-thua!) Vậy là cắn răng chạy lên net 210..ko sao cả..chơi ở đây cũng được-mình tự nhủ.Cuối cùng mình cũng gặp được bx-hic, nhưng chỉ chat được vài phút hà...no...chán nhở! Mình thích nói chuyện nhiều hơn cơ.Bx nói là bx chán...hic...mình ko bít làm gì cả:ko:.
Chiều nay trên đường đến trường mình gặp con Hồng- chà chà...lâu giờ ko gặp nó gì cả! Nó rủ mình cúp kìa...mình còn phải phục thù mừ!! Vậy là từ chối, hẹn nó 7h ở nhà bx nhở...cười thầm(mình được gặp bx nữa rùi). Ngồi trên lớp chơi bài hoài cũng chán(phục thù chỉ là chuyện nhỏ nhá-mấy thằng kia bị mình búng phải nói là tai biến màu:) hồng chuyển sang tím nhá) vậy là mình nhớ lại bx nói là bx chán..hic...thấy cũng ko bít làm gì nữa!! Vậy là mình quyết định cúp mặc dù là đi 1 mình để chơi au với bx 1 tí để bx khỏi buồn... Sau 1 chặng đường gian nan mình cũng ra được khỏi cánh cổng chết tiệt!! Thế nhưng khi lên nhà bx thì ko thấy bx đâu cả---chẵng lẽ mình lại vào chơi 1 mình..chà chà...vậy là mình quyết định quay lại trường sau khi uống 1 ly nước:yes:.
Tối mình đi xuống nhà bx cả 2 lần nhá!!Lần đầu là 7h15' chà chà...hết máy...ko gặp bx..vậy là mình rủ anh mình đi xuống quán ở phía dưới chơi 1 tí!! Đến 8h đúng..chà chà..mình canh giờ hơi chuẩn nhỉ! Rủ anh mình lên lại lần 2..hic...vẫn hết máy và ko gặp bx...hic!! Không chơi nữa..đi về nhà nhá! Thế nhưng anh mình ko thích về sớm như vậy--vậy là rủ nhau vào nhà sách chơi vài ván bi lắc:yes: mình chơi ko hay lắm- vậy là 7 ván đầu tiên mình bị luộc , anh mình nói mình gà--ừ thì gà...hơi bị tức nhá(chơi thua trả tiền mừ, mất 14K)--ghét--mình rủ chơi ván cuối...có cá độ nhá!! ván này ai thua thì trả tiền tông và thêm vào đó là 25K...Đúng là có cá độ mình chơi lên tay hẳn--thắng thuyết phục với tỉ số 27-13:yes:!! Vậy là có chắc 25K trong túi...mình hí hửng đi về..hì!! Qua quán chè anh mình rủ vào làm 1 cú chơi nhỉ---ờ, thì vào chứ sợ đếch gì!! Anh mình nói mình bao--chà chà--okie--bao thì bao chứ có gì ghê gớm đâu nhở!! Thế nhưng mình đã lầm, anh mình chơi 4 ly--mình 2 ly, vậy là mình lỗ:ko:. Nhưng ko sao--hì--lâu rùi mình ko đi chơi với anh mình vui như vậy. Tuy lỗ$_$ nhưng mình vẫn thấy việc này xứng đáng.
Về nhà...đồng hồ chỉ 10h kém 15' hic hic. Lâu rùi mình ko về nhà trễ thế.....Vừa bước vào cửa ba mình nói 1 câu:
- Tưởng chết ở đâu rồi ko về nữa!
Mình liền trả lời:
- Chỉ chơi có 1 tí chứ mấy...khuyến mãi thêm cho ba mình 1 nụ cười nữa.
Ba mình nói:
- Lâu giờ 2 bọn bây có đi trễ vậy đâu.
Mình thêm 1 câu:
- Con nói vậy là để bữa sau đi trễ hơn nữa...ba mình chuẩn bị lấy cái dép để bia mình---chà chà--mình phắn nhanh vào nhà chứ ko tử nạn nữa thì khốn.
Vào nhà liền bật máy lên online--hic--vẫn ko gặp bx. Mình cứ để như vậy mãi...chán nhở..lúc trước ngày nào cũng online gặp bx giờ này...hic...hôm nay ko gặp....BUỒN!
Ngồi chat với thằng bạn--nó nói với mình nên thay đổi cách nói 1 chút để trở nên "Đàn ông hơn:yes:"...nào là: thay những từ ko cần thiết đi và thay vào đó bằng chữ:"ờ"...thấy vậy mình cũng :ờ ờ ờ ờ....hic....ko quen gì cả. Ngoài ra còn thay một vài câu nữa như là: "mình thích cái này" bằng câu:"tuyệt cú mèo"...ha ha...thằng này có lẽ còn chuối hơn mình nữa...nhưng kệ...này thì:"tuyệt cú méo nhá"!! Thầy mình hưởng ứng nó, nó cũng vui...vậy là tuyệt cú mèo nhỉ.
Sáng mai mình cũng tiếp tục đi thể dục mới được...mình thích đi như vậy...mai chắc đi 1 mình nhưng ko sao nhở!! Buồn tí còn hơn trở về con người phá phách ngày xưa...hic...bx ko thích như vậy:).

ngày 19-5ngày 29-5

Comments

VienVienminminlyly Tuesday, May 22, 2007 6:43:29 PM

222222222
Mình tên Viễn
Nick name: lamlemcatbuidoi
Hân hạnh làm wen nhé
Ghé thăm blog cho vài lời commen nhe'
Đây Là những trang web nhạc mình tự làm các bạn cho ý kiến nha

hac_daibang Wednesday, May 23, 2007 5:27:26 AM

dzài bữa nữa đi bơi mày

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Saturday, May 26, 2007 12:18:51 AM

ờ ờ......bữa nào rãnh tao với mày đi bơi cho vui nhở!1 lâu rồi chưa bơi mà biểu!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28