My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 29-5

Hôm nay mình ngủ hơi bị nhiều....đang ngồi chơi chơi thì ko biết ngủ thiếp lúc nào nữa! Khi mởi mắt ra thì đã 10h15', không biết làm gì thêm cả/ vậy là mình quyết định làm vài ván điện tử cho hào hứng! Ai dè chơi đến 1h mà mắt vẫn sáng như sao trời....vậy là quyết định viết blog cho vui vẻ tí:)
Sáng nay đi thể dục, mình nhận ra được 1 điều hay hay nhá(bx sợ chó:yes:)...đường đi hôm nay mở rộng ra nhiều! Mình đi cũng thấy oải:ko: may sao mình còn có tập chạy bộ nên ko thấy mệt mỏi cho lắm...chỉ thấy bx đi ko nổi:). Thấy vậy mình cũng chỉ cười, không biết làm gì cả..hic...
Có ai đã từng ngắm nhìn 1 buổi bình minh, các đám mây như chen chúc nhau đón những tia nắng ban mai. Mặt trời từ từ ló dạng, ánh sáng chan hoà bao phủ khắp 1 vùng....mình cảm thấy dễ chịu, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng mình!! Mình đang được sưởi ấm...ước mong sao lúc đó được đi cùng bx thi vui nhỉ(mình tự nhủ:))

ngày 22-5ngày 30-5

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28