ngày 30-5
Wednesday, May 30, 2007 4:29:51 PM
Cũng như những hôm trước....chỉ có điều khác biệt là mình chơi và ngủ nhiều hơn:yes:.Sáng hôm nay mình đi thể dục với bx, không hiểu sao mấy thằng kia không đi(chắc là bọn nó quý trọng giấc ngủ hơn rùi)....còn mình thì khác, phải đi thể dục cho người khỏe chút chứ không thì không chịu được:ko:! Sáng nay mình chở anh mình đi chơi nhá...về nhà bị chửi gần chết, cũng do anh mình cả: mình đã nói là đừng có đi nữa rùi...qua nhà bx chơi cho vui! Vậy mà anh mình không chịu mới ghét chứ! Cũng may là không có việc gì xảy ra(anh mình khôn gớm...đi về là chui vào ngủ liền! Không ai có thể chửi được nữa mờ).Tối nay mình chơi boom với thằng nhóc bên cạnh nhà(nó khiêu chiến đó!) phải công nhận là nó chơi cũng lên tay đó chớ nhỉ....cũng có thể là mình chơi xuống tay! Mai phải làm lại vài ván mới được! Không thể để thằng ku con đó đắc ý mãi được....
.
.











