My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 31-5

Sáng nay mình gọi điện cho bx hơi sớm(mới 4h15 đã gọi rùi mờ!)...thấy bx đi ra, nhìn mệt mỏi khiếp!! Vậy là mình định bữa sau gọi trễ hơn 1 tí, thế nhưng việc đó ko xảy ra nữa...bx ko đi nữa! Vậy là mình đi 1 mình rùi...chà chà...ko sao cả!! Vui lên cho đời nó tươi mờ nhỉ(tự nhủ đây). Chắc bữa sau mình đi bơi với thằng Nam, việc này có vẻ vui hơn!!-Quyết định vậy đi......yeah!! Hét lớn lên cho quên đi mệt mỏi nhở.
Chiều nay, bx gọi mình 2h online...mình nằm ngủ(có dặn anh mình là gọi mình dậy lúc 1h rùi..hic ..vậy mà anh mình gọi ko được gì cả) cuối cùng 4h mới dậy!! Dậy đi rửa mặt cho tỉnh 1 tí, nhìn lên đồng hồ...4h...hoảng luôn mờ! Định online lúc đó nhưng mẹ mình đánh giáo án----vậy là quyết định chạy ra quán chơi tí! Thế nhưng online cũng chả gặp ai cả...vậy là đi bộ về nhà~~ mệt ~~. Khi về nhà, thấy mẹ mình vẫn đánh cái giáo án kia! chà chà...mình chạy vào giúp sức liền, vậy là sau 15' mọi việc đã hoàn thành!
Một lúc sau ba mình về--thấy mình giúp mẹ ổng ko giúp thì thôi, đằng này ổng lại nói:
- Mày vào máy tính kia cho rồi...tiền mày giúp việc không bằng tiền mày lên internet đâu
Nghe mà tức--Hôm bữa mình đã bảo với ổng là mình chơi, mình trả! Khi đó ổng ko chịu..bây giờ lại nói thế nữa---mệt---. Bữa sau đếch thèm giúp ai cái gì nữa! Ghét rồi...
Hông nay đúc kết được 1 kinh nghiệm, đó là ko nên tin lời người khác nói....lúc đầu nghe bx nói cái này, mình không thích tí nào cả!! Phải biết tin tưởng người khác tí chứ...nghe bx nói đến cả mình bx cũng ko tin tưởng..chà chà..mình bắt đầu nản chí rồi!! Mình biết chứ, con người của mình không tạo được lòng tin mà biểu sao được nhở!! Mình cũng cố gắng lắm rồi chớ...cách nói chuyện của mình không ăn thua, mình có down 1 cuốn ebook về để rèn luyện thêm rùi mờ! Tuy không sửa hết được nhưng mình cũng sửa được vài khuyết điểm của mình rồi mà nhỉ....Thôi, con người mình sao thì kệ tía nó!! Đếch thèm thay đổi nữa chi......Nhắc đến việc thay đổi là thấy mệt rồi,không biết nói gì nữa cả!! Bây giờ mình phải chơi điện tử cho đỡ mệt mới xong, mai phải làm quen lại việc đi thể dục 1 mình rùi...hì...cố gắng lên!!! Mọi chuyện chưa phải là đen tối tận cùng đâu mà.......

ngày 30-5ngày 4-6

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28